Bí ẩn "sấm truyền"

GiadinhNet - Ngoài niềm tin vào ngày tận thế 21/12/2012 theo lịch của người Maya, trên thế giới còn truyền tụng nhiều “lời sấm” khác cũng đề cập đến thời điểm loài người bị diệt vong vào các thời điểm khác nhau.


Nước biển dâng cao tàn phá những dấu tích cuối cùng của nền văn minh Maya trong ngày tận thế?

Tiên tri Vanga và một hệ mặt trời khác
Baba Vanga – cái tên đã quá đỗi quen thuộc, đặc biệt với những người hiếu kỳ, ham thích dự đoán, tiên lượng chuyện xa vời. Sinh ngày 31/01/1911, mất ngày 11/08/1996, Vanga có tên khai sinh là Vangelia Pandeva Dimitrova, sau khi kết hôn đổi thành Vangelia Gushcherova. Bà nổi tiếng với khả năng tiên tri chính xác đến kỳ lạ một số sự kiện mới đây của thế giới, dù đã qua đời 16 năm. Mù chữ, sống ẩn dật ở vùng Kozhuth hẻo lánh (tỉnh Petrich, Bulgaria), Vanga được cả thế giới biết đến với khả năng dự đoán theo các mốc thời gian hàng nghìn năm về tương lai.


Nhà tiên tri Vanga với khả năng dự đoán về xã hội loài người đến tận năm 3797

Trong chuỗi các mốc dự đoán theo năm của Vanga, thì mốc năm… 3797, bà tiên tri rằng sự sống trên Trái đất sẽ kết thúc.


Ban đầu, người ta cũng chỉ nghĩ Vanga như một thầy bói bình thường, giở chiêu kiếm sống qua ngày. Nhưng rồi thiên hạ cũng không thể làm ngơ khi thấy những lời Vanga nói nhiều phần thành sự thật. Đến năm 30 tuổi, sự chính xác trong tiên đoán của Vanga khiến bà được biết đến rộng rãi, thậm chí Hitler – trùm phát xít cũng ghé thăm bà rồi ra về với khuôn mặt lo âu, để rồi đế chế tàn khốc của ông ta cũng bị Hồng quân Liên Xô tiêu diệt không lâu sau đó. Một loạt những sự kiện xảy ra sau ngày bà chết mới khiến thế giới giật mình, đơn giản bởi bà đã cảnh báo trước hàng chục năm. Vanga từng tiên đoán về vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 ở Mỹ, khi bà nói rằng “người Mỹ sẽ ngã xuống dưới sự tấn công của những con chim sắt”.

Nhà tiên tri cũng dự đoán chính xác sự bùng nổ Đại chiến thế giới thứ 2, cải tổ kinh tế chính trị ở Liên bang Xô Viết cũ, cái chết của công nương Diana .Năm 1980, nhà tiên tri mù nói rằng: “Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, tháng 8 năm 1999 hoặc năm 2000, Kursk sẽ ngập chìm trong nước, cả thế giới sẽ đau buồn về điều này”. Ở thời điểm đó, người ta không mấy bận tâm đến lời tiên liệu trên. Tuy nhiên, 20 năm sau, loài người đã phải sững sờ kinh ngạc. Một tàu ngầm nguyên tử của Nga gặp nạn tháng 8/2000. Toàn bộ thủy thủ đoàn bỏ mạng dưới đáy đại dương. Và kỳ lạ thay, con tàu xấu số được đặt theo chính tên thành phố Kursk. Năm 2010, dư luận lại dấy lên chuyện Thế chiến 3 bởi sinh thời Vanga đã dự đoán điều này.

Trong chuỗi các mốc dự đoán theo năm của Vanga, thì nhà tiên tri này từng dự báo rằng: Sự sống trên Trái đất sẽ kết thúc. Sẽ có một hệ mặt trời khác làm nơi dung thân cho loài người. (?)

Lời tiên tri thứ ba của Đức Mẹ Maria


Theo Kinh thánh: “Một trận đại hồng thủy sẽ chấm dứt sự sống trên trái đất”. Ảnh minh họa


Lời tiên tri thứ ba của đức Mẹ Maria: Một trận đại dịch sẽ giáng trên nhân loại vào Thiên Niên Kỷ này.


Tương truyền rằng, vào năm 1917, Đức Mẹ Maria đã hiện thân nhiều lần với 3 trẻ chăn chiên tại làng Fatima, nước Bồ Đào Nha, trong thời gian từ 13/5/1917 đến 13/10/1917. Ba trẻ chăn chiên đó là Lucia Dos Santos 10 tuổi, Francisco 9 tuổi và Jacinta 7 tuổi. Để giúp nhân loại thoát khỏi các thảm họa của chiến tranh và thiên tai. Đức Mẹ cũng đã đưa ra 3 lời tiên tri. Lời tiên tri thứ nhất: Đức Mẹ sẽ đến để đưa Jacinta, Francisco về Trời, còn Lucia Dos Santos thì ở lại. Quả nhiên qua năm sau, hai em Jacinta, Francisco bị cảm cúm rồi qua đời, còn Lucia lớn lên vào tu trong nhà dòng, thọ 90 tuổi. Lời tiên tri thứ hai: Thế chiến thứ nhất sẽ chấm dứt nhưng không bao lâu sẽ có thế chiến thứ hai khốc liệt hơn xảy ra vào triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XI. Lời tiên tri này đã ứng nghiệm, năm 1918 thế chiến thứ nhất chấm dứt. Năm 1922 Đức Pio XI được bầu làm Giáo Hoàng, năm 1939 quân Đức Quốc Xã chiếm Ba Lan mở màn Thế chiến thứ hai đúng vào thời Đức Giáo Hoàng Pio XI.

Lời tiên tri thứ ba: Một trận đại dịch sẽ giáng trên nhân loại vào Thiên Niên kỷ này. Nhiều nơi trên thế giới sẽ khó được sống yên ổn.

Chiêm tinh gia Juselino


Thiên nhiên kỳ thú với nhiều hiện tượng rất bí ẩn chờ giải mã
Juselino, tên đầy đủ Jucelino Nobrega da Luz, sinh năm 1960, tại Brazil là giáo sư, đang sống thanh đạm với vợ và 4 con gái, là người thẳng thắn, thông minh. Từ năm lên 9 tuổi, Juselino đã có khả năng lạ kỳ. Mỗi giấc mơ của ông có thể trông thấy 3 sự kiện, nhiều nhất là 9 sự kiện. Giống như nhà tiên tri Vanga, chiêm tinh gia đương đại này đưa ra các mốc thời gian cụ thể với những dự đoán về xã hội loài người. Trong chuỗi tiên tri của Juselino, vào năm 2026, Juselino tiên lượng về những điều tồi tệ sẽ đến với chúng ta.

Ông cho rằng,vào tháng 7/2026, tại San Francisco (Mỹ) sẽ xảy ra một cuộc động đất kinh thiên động địa. Đất tại lằn nứt Saint Antonio bị phá và làm tiểu bang California bị sụp đổ. Rất nhiều núi lửa sẽ phát sinh và các cơn sóng thần cao trên 150 mét. Nhiệt độ của địa cầu đến 2012 tại Phi Châu sẽ đạt đến 58 độ Cvà nạn thiếu nước trầm trọng sẽ xảy ra. Nhiệt độ tiếp tục gia tăng đến năm 2015 sẽ đạt tới 59 độ C. Nhiều người bị chết nóng và nhân loại trên toàn cầu bị rơi vào khủng hoảng. Dần dần, con người bị tận diệt vì sức nóng khủng khiếp này.

Đại hồng thủy trong Kinh thánh
Sách Khải huyền trong Kinh thánh cũng đề cập đến Trận chiến cuối cùng trên đỉnh đồi Armageddon (hư cấu) nhìn xuống đồng bằng Megiddo ở Israel. Tại đó sẽ xảy ra trận đánh kết thúc mọi trận đánh giữa một bên là những người chấp nhận Chúa Jesus và một bên không chấp nhận Chúa. Ngày tận thế sẽ là một trận đại hồng thuỷ dự kiến sẽ đến sau trận chiến đó. Tuy nhiên, Kinh thánh không đề cập một cách trực tiếp đến thời gian cụ thể của ngày tận thế. Để biết được thời điểm chính xác, phải chăng Kinh thánh mã hoá ở đâu đó? Gần đây, dựa trên một nghiên cứu của ba nhà toán học Do Thái về việc phân tích các ký tự trong sách Sáng thế đăng trên một tạp chí khoa học rất uy tín, kết luận của cuốn sách bán chạy nhất thế giới "Mật mã kinh thánh II" của M.Drosnin là: "Thiên chúa sẽ huỷ diệt Trái đất vào năm 2012".

Ngày 6/6/2012 đầy biến cố
Kalki Bhagavan, một nhà hoạt động tôn giáo nổi tiếng người Ấn Độ, tự xưng là hiện thân thứ 10 và cuối cùng của thần Vishnu (là một trong ba vị thần tối cao của Đạo Hindu) cảnh báo rằng năm 2012 là năm khổ đau và nhiễu nhương của loài người nhưng sau đó thời hoàng kim sẽ bắt đầu. Kalki Bhagavan gắn dự đoán với chuyển động của sao Kim. Từ Trái đất có thể thấy sao Kim chuyển động cắt ngang Mặt trời ít nhất mỗi thế kỷ 2 lần. Lần cuối cùng nó chuyển động như vậy vào ngày 8/6/2004 và lần tiếp tới sẽ là ngày 6/6/2012. Việc sao Kim cắt ngang Mặt trời vào ngày 6/6/12 (12 = 6 + 6) sẽ gây biến cố cho nhân loại.


Việt Nguyễn