cuối tuần vừa rồi tôi về nhà chơi thì được nghe câu chuyên thật thương cảm cho gia đinh bị ma ám.
bác này tên là thịnh đã ngoài 50 tuổi rồi có mua mấy thanh gỗ nhà sàn về sử dụng nhưng ngay tối hôm đó thì có một bóng đen nửa người hiện về trong khi ngủ đòi gỗ mấy đêm liền đều như vậy bác này sợ quá mới gọi người cháu họ cho mấy thanh gỗ đó nhưng không nói gì hết chỉ bảo mua không dùng nên cho người cháu mang về nhưng tối hôm đó vẫn mơ thấy bóng đen hiện về đòi gỗ. rồi sáng sớm hôm sau thì người cháu họ mang mấy thanh gỗ trả lại và bảo không biết làm sao ma buổi tối ngủ cứ thấy một bóng đen nủa người hiện về đòi gỗ bác này đành phải nhận lại mà cũng không dám vứt đi. Ngày hôm đó bác này lại đem gỗ vào biếu nhà chùa ơ ngay gần đấy vì nghĩ ma thế nào cũng sợ các thánh thần cũng như lần trước lần này bà cũng không nói gì về chuyện ma quỷ với nhà sư nhưng cũng chỉ mấy ngày sau thi sư trụ trì cũng gọi bà va trả lại số gỗ đã xin bà này không còn cách nào khác là nhận lại điều đặc biệt là ngay vị sư trụ trì cũng nói là không biết làm sao mà cứ thấy ma quỷ quấy nhiễu suốt mấy đêm không thể nào ngủ yên giấc như vậy có thể kết luận con ma này có thể vào được chùa và trong mấy đêm đó mặc dù đã cho nhà chùa mấy thanh gỗ nhưng vẫn mơ thấy bóng đen vè đòi gỗ vậy là mặc dù cho gỗ đi chăng nữa thì con ma vẫn không chịu tha cho bà.
tạm dừng tại đây vì tôi có chút việc bận lần sau viết típ về việc bà mời thầy về nhà bắt ma tôi viết liền mạch theo không chuẩn bị với lại hồi đi học không giỏi văn mong các bạn thông cảm nhé!