Hầu hết những gì do con người đã tạo ra và sắp tạo ra đều phải cần đến sự hoạt động tư duy của não bộ.. Có khi nào, bí mật về cơ chế hoạt động của não bộ sẽ là bí mật lớn nhất trong lịch sử loài người?!
Phần 1: Bộ não và giấc mơ
Giấc mơ là một trong những sản phẩm minh chứng một điều rằng là: chúng ta không thể hoàn toàn điều khiển và kiểm soát cơ chế hoạt động của não bộ.
Khi bạn ngủ, bạn sẽ mơ thấy rất nhiều kiểu giấc mơ. Có những hình ảnh kỳ lạ, thông tin chưa bao giờ bạn nghĩ đến.. có cả những điều vượt quá sức tưởng tượng của bạn hay những công thức, sản phẩm kỳ diệu mang tính chất thay đổi cuộc đời bạn… hay những giấc mơ lộn xộn, hỗn loạn.. và có cả ác mộng nữa.




Cơ chế tự hoạt động
Tại sao khi ngủ mà chúng ta lại không thể chủ động thu nhận thông tin, nhận biết thông tin như khi đang tỉnh? Là vì, lúc ngủ là lúc chúng ta tạm thời dừng thu nhận thông tin từ phía các giác quan, hay nói cách khác là tạm dừng sự truyền tải thông tin từ các giác quan tới não bộ.
Nhưng một thực tế là các giác quan như: thính giác, xúc giác, vị giác và cảm giác vẫn thu nhận thông tin, truyền tải về não bộ để não bộ tự động phân tích mà không cần phụ thuộc vào sự chủ động của chúng ta. Tuy nhiên, mọi thông tin truyền tải đến đều bị bộ não tự do nhào nặn để tạo ra đủ loại thông tin, cảm giác… và những thông tin đó sẽ được ghi lại một cách “bí mật” mà chúng ta không hề biết hoặc chỉ là rất ít sau mỗi lần tỉnh giấc để cố nhớ lại.





Giấc mơ
Giấc mơ là 1 trong những sản phẩm do não bộ tạo ra. Chúng đặc biệt ở chỗ là không thể chủ động điều khiển theo ý muốn hay có những thông tin vượt quá sức tưởng tượng của bạn. Giấc mơ có thể chiều chuộng và đáp ứng mọi ước nguyện của bạn.. thậm chí là hơn cả mơ.. nhưng nó cũng có thể khiến bạn chẳng bao giờ tỉnh giấc sau một cơn ác mộng kinh hoàng!
Ví dụ như khi bạn ngủ, 2 tay bạn đan vào nhau.. bộ não sẽ tự hoạt động và giải thích việc tiếp xúc giữa 2 bàn tay bằng cách đưa ra giấc mơ: bạn chặt cổ con gà, chẳng may chặt vào tay và bạn ôm lấy tay.. Và lúc tỉnh giấc, bạn hoang mang.. không biết có phải điềm gì không?! Và cứ thế nhiều thứ rườm rà ra đời theo thắc mắc của loài người.


Ví dụ như khi bạn ngủ: tai bạn rất ngứa… bộ não sẽ khuyến mại cho bạn một giấc mơ là được lấy ráy tai ở trong một tiệm cắt tóc nào đó, có khi nó còn tặng thêm cho bạn một cô gái hay một anh chàng lạ hoắc nhưng rất đẹp để làm giấc mơ thêm hương vị.


Ác mộng cũng là do bộ não tự đưa ra để giải thích các thông tin mà các giác quan khác thu nhận được lúc bạn không tỉnh giác. Có thể là do bạn đặt tay lên ngực, cơ thể thấy khó thở… bộ não sẽ tặng bạn một thứ ác mộng có tên là “bóng đè”.


Những lúc nằm ngủ sai tư thế, các mạch máu bị chèn ép.. hoặc do quá căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều, bộ não vẫn thường mang đến cho bạn những ác mộng nhiều hơn là được bay như cánh chim.


Bộ não tự động lấy tất cả những gì nó có, nó học được để tạo ra nhiều giấc loại giấc mơ, thay đổi liên tục như những dòng suy nghĩ.. hoặc xáo trộn hiểu biết, đôi khi nó còn giúp bạn có được những công thức, khám phá mới do nó tự tìm ra nhờ khả năng đặc biệt của nó.


Có khi nào bạn hoang mang về chiến tranh, lúc ngủ bỗng có tiếng động mạnh va đập ở đâu đó, thính giác và cảm giác thu nhận được truyền tải về não bộ.. nó sẽ tạo ra một cuộc chiến kinh hoàng theo đúng như bạn nghĩ, đôi khi nó còn chỉ cho bạn cách phòng thân hoặc kiếm nơi trú ẩn an toàn.. hoặc có thể nó sẽ tạo ra một giây phút huy hoàng bằng hình ảnh bạn giết được tướng địch, được phong tặng huân chương.. rồi từ đó được người ta ngưỡng mộ vì bạn là anh hùng! Đúng thật là “chỉ có trong mơ” mà thôi.



——————-

Giấc mơ thì có đủ loại như những dòng suy nghĩ. Nếu bạn điều khiển được suy nghĩ, việc điều khiển và chủ động trong giấc mơ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy