Đêm 25.12.al.nhu tri có mơ một giấc mơ lạ:nhu tri nhờ các thầy giải giúp.
-từ hồi xưa giờ ở nơi nhu tri chưa từng cúng ông thần đường nào,nên không biết đây có phải là sự nhắc nhở cho chúng ta nhớ đến thần bảo vệ.
-nhu tri mơ thấy:nhu tri đang chạy xe tự nhiên bỏ xe đi bộ ,nói là mất xe rồi,đến một ngã ba có một cái ghế bằng đá ngọc to lắm chắn ngang đường không ai qua dc,có một ông to lắm mặt hơi dữ và nói ,ta giữ xe và bảo vệ cho mọi người không bị tai nạn ,mà không ai nhớ đến ta,nhu trí hỏi cái ghế này của ai mà to vậy,ông ấy bảo của ta,và ông ấy dẫn nhu tri đến một nơi có đoàn tàu xe lửa,nhu tri thấy mình nhìn xuống từ cao thấy xe lửa bị tai nạn mọi người đều muốn cứu nhưng không cứu dc,ông ấy chỉ dùng tay đẩy nhẹ cái là xe lửa thoát nạn ,sau đó nhu tri thấy mình qua nhà bà quán kế bên mua 20 vừa giấy tiền vừa trái cây,ông bán quán thật lạ ,.soạn cho mình 3 trái quít và một trái thanh long,cùng mấy bộ đồ cúng,-cho họ-..SAU đó nhu tri thức dậy ,cả nhà nhu tri đang đi dãy mã ở mộ tộc ,mà nhu tri đâu có biết,sau khi nghe nhu tri kể là mơ thấy mua ba trai quit voi vai bo đồ cúng,thật lạ ,dặn mua ba trái quít thoi mà người nhà đi mua ba mấy trái quít và một trái thanh long,khong mua loại trái ây nào khác mà chỉ mua một trái thanh long,trùng hợp .
-cho nhu tri hoi ?các thầy hồi đó giờ có cung ông thần giữ đường không ạh.