Xin kính chào các thầy, các quý đạo hữu. Tôi có việc xin các thầy các đạo hữu chỉ giúp. Tôi sinh năm 1976, mạng Sa Trung Thổ, cách đây hơn 2 năm chuyển đến thuê một căn nhà hướng chính Đông. Từ ngày vô nhà, không biết làm sao mà mọi việc trong nhà xáo trộn hẳn, chồng tôi bị bệnh thường xuyên đau ốm mà toàn bị các bệnh như đùa cợt vậy, rồi có người bạn mà tôi giúp đỡ tự nhiên đem lòng yêu mến chồng tôi, rồi công việc của tôi luôn luôn bị trì trệ không tăng tiến thuận lợi, các mối quan hệ với bạn bè người thân luôn luôn bị phức tạp mâu thuẫn không cần thiết. Bản thân tôi thường xuyên mệt mỏi vô căn cứ và thường xuyên trầm cảm, có những việc tự mình để trôi đi, có thể làm tốt hơn được mà tự nhiên không sao làm gì được. Có mấy cháu người làm, hết cháu này đến cháu kia bỏ đi vì các cháu thấy không yên, hay sợ hãi có cháu thường xuyên ngủ bị bóng đè và nghe thấy tiếng chân chạy trên sân thượng, các cháu bỏ đi mặc dù hai vợ chồng tôi đối xử với các cháu rất tốt, cho ăn học và sinh hoạt không khác người trong nhà.

Không biết là do hướng không hợp hay là nhà có vấn đề gì. Tôi là Phật tử đã quy y nhiều năm, và cũng thường tụng kinh trước bàn thờ Quán Thế Âm Bồ Tát tại nhà. Trong nhà cũng có bàn thờ Thổ Điạ Thần Tài hướng ra cửa hướng Đông, và trước cửa ra vào cũng đã có để hai tượng sành Tỳ Hưu trừ tà. Trong 2 năm nay tôi nghĩ đơn giản là nếu tôi thường xuyên đọc tụng kinh (trong quyển Kinh Chú Nhật Tụng) thì chắc nếu có vong nào đang lẩn quất cũng nghe được kinh chú mà vui vẻ siêu thoát. Nhưng đến bây giờ mọi việc không thấy biến chuyển. Có người nói là đọc Chú Đại Bi luôn bị thử thách, nhưng tôi thật sự không biết nên thế nào và không có ai để hỏi. Nhà cũ tôi thuê là hướng Tây thì hoàn toàn không gặp vấn đề gì và bản thân chủ nhà là Phật tử thường xuyên thờ cúng đọc tụng, nên nhà cũ rất vui vẻ và yên ổn. Chỉ khi sang ở nhà này vấn đề mới bắt đầu.

Những nhà xung quanh trong hẻm thường xuyên để bó lá ngoài cửa và hàng tối thường cắm hương ở trước cửa nhà. Và bản thân nhà tôi thuê từ lúc xây đến giờ chuyên để cho thuê và chủ nhà là người không tin nên cũng không có thường xuyên cúng kiếng gì.

Tôi không biết phải làm thế nào nữa, thấy mất phương hướng và mệt mỏi vì hàng ngày hàng ngày mọi việc không tiến triển theo hướng tốt. Mong các thầy, các đạo hữu, quý cô chú anh chị giúp tôi tìm ra giải pháp. Xin trân trọng cảm tạ. Nam Mô A Di Đà Phật.