Chào mọi người!
Nhà tôi nuôi một con mèo cái. Lần đầu tiên nó mang bầu và đẻ được 3 chú mèo con. Điều ngộ ở đây là khi đẻ nó không hề trốn như những con mèo khác. Từ lúc nó đau bụng đến lúc đẻ nó nằm bên cạnh tôi và tiếng kêu như muốn nhờ tôi đỡ đẻ cho nó vậy. Tôi đã đỡ cho nó đẻ ra 3 chú mèo con rất đẹp và nó để lại 1 cái nhau không ăn. Lần thứ 2 nó mang bầu và đẻ cũng như lần trước, nó quấn bên chân và tôi cũng phải đỡ cho nó đẻ. Lần này thì nó đẻ được 6 con mèo con và để nguyên 6 cái nhau không ăn. Tôi đã ngâm rượu tất cả các cái nhau mèo này.
Vừa đây, tôi nghe có người nói có được nhau mèo thì rất tốt và có cách luyện cho "nhau mèo" linh hơn. Tôi thì không biết thế nào nên viết lên diễn đàn nhờ mọi người ai biết về vấn đề này thì chỉ cho tôi biết với.
Xin chân thành cảm ơn mọi người mọi người!