Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhithan Xem Bài Gởi
Cám ơn Cha đã sanh Tánh chúng con. Do dục vọng thân phàm sui khiến nên chúng con chìm đắm trong lục dục, mê hồn. Nay cha lại phế Bạch Ngọc Kinh xuống làm Thầy để dạy dỗ cho chúng con biết đường trở về với Cha cũng là trở về với bản thể của chúng mình. Chúng con nguyện sẽ không phụ lòng cha quyết tự sửa lòng tìm về chánh đạo tìm về với tự tánh bàn thể chân như. Bao nhiêu nợ nần trong quá trình xuống trần học hỏi con xin trả hết để về hội hiệp cùng cha cũng là tất cả. Cám ơn Cha đã ưu ái dân tộc chúng con để mở đạo vàng. Chúng con nguyện sẽ không giữ làm của riêng mà sẵn sàng chia sẻ với tất cả những ai có tâm đạo không kể màu da sắc tóc. Vì chúng con biết rằng tất cả đều là anh em cùng nhau trên đường tu học.
Nam Mô Cao Đài tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
-ayza..nếu bạn có tâm truyền có đám chia cho mọi người biết kg..hèhề..tốt nhất hãy lo cho chính bãn thân ta,kg bao giờ bệnh,cho đến khi mấy thằng tứ đại dòi lại và cám ơn ta biết giữ gìn tốt như lúc mượn..hehê