Hôm kia, sẵn dịp có đi ngang nhà anh Thanh Pali thì thấy ảnh tay xách nách mang. Mình liền dừng xe lại rồi hai anh em đi cafe.

Nhìn đống đồ chuẩn bị của ảnh, cộng thêm khuôn mặt hình sự, mình biết chắc ông này tính đi đâu luôn. Dò hỏi một lát, té ra là bỏ sài gòn ra đi. Hic, Thanh Pali không còn ngụ ở giang hồ nữa rồi.

Hic, cũng may có tay nghề thợ điện, sẵn dịp hỏi mới được biết ảnh chuyển xuống ngã 3 Vũng Tàu sống và làm việc.
Sẵn dịp mình bàn luận về bùa chú thì bị tạt nước vô mặt liền, ổng kêu chán rồi. Ôi thôi, đành vậy, dù sao cũng giang hồ nổi danh một thời, điện thoại thì không xài, võ lâm thì từ bỏ.

Anh Thanh Pali ơi - thôi chúc anh có một cuộc sống bình yên.

Sẵn dịp ảnh nhờ mình nhắn lại những thông tin trên với những bạn bè thân quen. Cũng chả biết nói sao, điện thoại không xài, mà có lẽ là kẹt nên bán luôn cho ai đó xài rồi. Cũng may là còn được đưa tiễn ảnh bữa cuối.

Thôi thì đành vậy.