Các bạn chắc biết về dạng kí ức ảo giác (Dejavu : các bạn cũng có thể tìm trên mạng ), mà mình kì quặc hơn có 1 hiện tượng là mình thấy/ nhìn/ nghe / tưởng tượng 1 sự viêc, 1 hình ảnh, 1 cái gì đó ( hơi khó giải thích), là bỗng dưng nó xuất hiện ra ngoài đời .
Ví dụ như tự nhiên mình muốn chơi cờ tướng lại sau nhiều năm thì bỗng rộ lên tin tức 2 ông đánh cờ tướng bạc tỉ, hay bỗng nhiên mình nghĩ vu vơ về một cái tên nước ngoài như Johny thì là thấy có sự kiện gì đó về 1 ông tên như vậy, ..v..v.
Và còn nhiều cái đại khái vậy lắm (từ nhỏ đã có rồi), giống như có tương quan kì lạ gì đó ở mình vậy, giông như giác quan thứ 6 , mong có bạn nào giống mình hay ai có thể lí giải thì xin cảm ơn.