Trang 1 trong 6 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 107

Ðề tài: Huyền diệu của kinh Dược Sư

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Red face Huyền diệu của kinh Dược Sư

    Huyền diệu của kinh Dược Sư.
    Tôi bẩm sinh nhà nghèo khó. Từ khi Ba tôi mất năm kia, cuộc sống của tôi càng ngày càng khó khăn hơn. Có lẽ một cơ duyên nào đó, tôi được dịp lên mạng và lấy bộ kinh Dược sư về ( kinh tụng mp3). Tối sau khi đi dạy về, tôi bật lên nghe, và thật là mầu nhiệm vô cùng. Tôi từ thiếu thốn, việc làm dần dà kéo tới, rồi từ thiếu tới đủ, và bắt đầu dư dả. Thậm chí đúng như lời trong kinh, thứ gì nhỏ nhặt nhất cũng khiến cho tôi sắm sửa thật là đầy đủ, sắm xong vẫn còn dư dả tiền bạc ! Thú thật, tôi vô cùng ngạc nhiên trước điều này.
    Trong kinh Phật Dược Sư có 12 đại nguyện, và nếu các bạn nào nghe được bộ kinh này, cho dù có đạo hay không có đạo, cũng sẽ thấy sự mầu nhiệm ngay trên bản thân các bạn. Tất nhiên các bạn phải thực hành theo đúng trong lời kinh chỉ dạy. Đức Phật Dược Sư không đòi hỏi bạn điều gì, chỉ một vài chuyện như sau :
    - Thứ nhất, khi gặp kẻ đến xin, bạn phải cho, tức là phải bố thí. Vì khi người ta đến xin bạn, đồng nghĩa với người ấy có duyên với bạn. Khi bạn sắp bị nạn tai hay nghiệp báo, sự bố thí của bạn sẽ cứu bạn qua khỏi nạn tai. Nói cách khác, những người nghe kinh Dược Sư sẽ được đức Phật chỉ dẫn cho con đường bố thí để qua khỏi cái nghiệp của mình. Khi không có ai tới xin, bạn cũng không cần phải tự đi bố thí.
    - Thứ hai, khi nghe kinh bạn phải trì tụng, nghĩa là phải nghe thường xuyên. Vì cái nghiệp của mình như cái đê to, còn lời kinh cũng giống như giòng nước chảy. Nước có chảy hoài hoài thì đất đê mới bị lở, cái đê nghiệp dữ mới dần dà bị sụp đổ. Khi nó sụp gần hết, cũng là lúc bạn đạt được cái mình muốn: Giàu sang, danh vọng hay tuổi thọ. Do vậy việc trì tụng vô cùng quan trọng.
    Tóm lại, kinh Dược Sư thực sự đúng 100% với những lời Phật nói trong kinh. Những ai muốn giảm nghiệp ác, muốn mọi điều tốt đẹp tới, muốn thực hiện được mong ước trong cuộc đời mình, thì rất nên trì tụng bộ kinh này, cam đoan tôi không nói ngoa bao giờ.
    Các bạn nào thực có sự tin tưởng, hãy lên các trang sau để down kinh này về mà trì tụng :
    http://phapamthuongchuyen.com/media....ID=14&SubID=13
    http://music.forvn.com/show/452535/k...tri-thoat.html
    Hoặc các bạn có thể lên trang Google rồi Search " kinh Dược Sư"
    Còn sau đây là line tôi đã post lên, bản này dung lượng khá lớn nhưng chất lượng cao :
    http://www.mediafire.com/?5p2h531tt2uv6kr

    Thân chào các bạn. :wave:

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi silicon11 Xem Bài Gởi
    Huyền diệu của kinh Dược Sư.
    Tôi bẩm sinh nhà nghèo khó. Từ khi Ba tôi mất năm kia, cuộc sống của tôi càng ngày càng khó khăn hơn. Có lẽ một cơ duyên nào đó, tôi được dịp lên mạng và lấy bộ kinh Dược sư về ( kinh tụng mp3). Tối sau khi đi dạy về, tôi bật lên nghe, và thật là mầu nhiệm vô cùng. Tôi từ thiếu thốn, việc làm dần dà kéo tới, rồi từ thiếu tới đủ, và bắt đầu dư dả. Thậm chí đúng như lời trong kinh, thứ gì nhỏ nhặt nhất cũng khiến cho tôi sắm sửa thật là đầy đủ, sắm xong vẫn còn dư dả tiền bạc ! Thú thật, tôi vô cùng ngạc nhiên trước điều này.
    Trong kinh Phật Dược Sư có 12 đại nguyện, và nếu các bạn nào nghe được bộ kinh này, cho dù có đạo hay không có đạo, cũng sẽ thấy sự mầu nhiệm ngay trên bản thân các bạn. Tất nhiên các bạn phải thực hành theo đúng trong lời kinh chỉ dạy. Đức Phật Dược Sư không đòi hỏi bạn điều gì, chỉ một vài chuyện như sau :
    - Thứ nhất, khi gặp kẻ đến xin, bạn phải cho, tức là phải bố thí. Vì khi người ta đến xin bạn, đồng nghĩa với người ấy có duyên với bạn. Khi bạn sắp bị nạn tai hay nghiệp báo, sự bố thí của bạn sẽ cứu bạn qua khỏi nạn tai. Nói cách khác, những người nghe kinh Dược Sư sẽ được đức Phật chỉ dẫn cho con đường bố thí để qua khỏi cái nghiệp của mình. Khi không có ai tới xin, bạn cũng không cần phải tự đi bố thí.
    - Thứ hai, khi nghe kinh bạn phải trì tụng, nghĩa là phải nghe thường xuyên. Vì cái nghiệp của mình như cái đê to, còn lời kinh cũng giống như giòng nước chảy. Nước có chảy hoài hoài thì đất đê mới bị lở, cái đê nghiệp dữ mới dần dà bị sụp đổ. Khi nó sụp gần hết, cũng là lúc bạn đạt được cái mình muốn: Giàu sang, danh vọng hay tuổi thọ. Do vậy việc trì tụng vô cùng quan trọng.
    Tóm lại, kinh Dược Sư thực sự đúng 100% với những lời Phật nói trong kinh. Những ai muốn giảm nghiệp ác, muốn mọi điều tốt đẹp tới, muốn thực hiện được mong ước trong cuộc đời mình, thì rất nên trì tụng bộ kinh này, cam đoan tôi không nói ngoa bao giờ.
    Các bạn nào thực có sự tin tưởng, hãy lên các trang sau để down kinh này về mà trì tụng :
    http://phapamthuongchuyen.com/media....ID=14&SubID=13
    http://music.forvn.com/show/452535/k...tri-thoat.html
    Hoặc các bạn có thể lên trang Google rồi Search " kinh Dược Sư"
    Còn sau đây là line tôi đã post lên, bản này dung lượng khá lớn nhưng chất lượng cao :
    http://www.mediafire.com/?5p2h531tt2uv6kr

    Thân chào các bạn. :wave:
    Đây là trải nghiệm của bạn ạ? Màu nhiệm thật nhỉ? Bạn có thể chia sẻ về cách hành trì của bạn không? Mà về cầu tài thì chú Dược sư và Chú Đại Bi cái nào linh nghiệm hơn nhỉ?
    Bạn trì trong bao lâu, trì mỗi thần chú thôi hay tụng nguyên quyển kinh?
    Cảm ơn bạn. Có gì các bạn hãy kể linh ứng nhé!
    :votay:

  3. #3

    Red face

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chan Tam Xem Bài Gởi
    Đây là trải nghiệm của bạn ạ? Màu nhiệm thật nhỉ? Bạn có thể chia sẻ về cách hành trì của bạn không? Mà về cầu tài thì chú Dược sư và Chú Đại Bi cái nào linh nghiệm hơn nhỉ?
    Bạn trì trong bao lâu, trì mỗi thần chú thôi hay tụng nguyên quyển kinh?
    Cảm ơn bạn. Có gì các bạn hãy kể linh ứng nhé!
    :votay:
    Bạn thân mến !
    Thật ra kinh Dược Sư rất sễ dàng trì tụng chứ không nguyên tắc như những kinh sách thông thường đâu bạn ạ. Có lẽ là do đức Phật Dược Sư đưa ra những lời kinh này vào buổi hạ nguyên, nên rất thích hợp với mọi Phật tử, không những thế nó còn linh ứng với mọi người kể cả những tín đồ của đạo khác, nói chung là với tất cả mọi người có duyên và tin tưởng vào kinh.
    Theo những lời trong kinh, thì thiện nam tín nữ phải tắm gội sạch, chưng hoa rải dầu thơm rồi cung kính thở Phật Dược Sư khi nghe kinh. Nhưng nói thật, mình không phài tín đồ đạo Phật, mình không có quy y. Mỗi tối khoảng chừng 11 giờ, khi không gian tương đối im ắng, mình mở kinh lên rồi ngồi nghe vậy thôi. Vậy mà mọi chuyện dần dần dễ dàng vô cùng đó bạn.
    Nhà mình thật ra có vong linh chết oan mà lâu quá mất xác, nên tối nào mình ngủ cũng bị khều. Mình trì tụng kinh này không bao lâu, tự nhiên bà dì mình xui khiến sao mời ông hòa thượng về làm phép, dán bùa ngãi, rồi tới nay mình đã không bị ma khều phá nữa. Mình cốt làm biếng, vì làm không ra tiền. Từ khi tụng kinh, việc tới ào ào, rồi tự nhiên mình phải sửa sang sơn quét căn phòng mình lại, mọi chuyện gì hư hao thì phải mua liền, phải đi sắm đồ Tết ( mình là con trai, ghét đi mua áo quần, mà lại phải tự đi đó bạn).
    Nói tóm lại, như trong kinh viết, Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cam đoan KHÔNG CHO AI THIẾU THỐN CÁI GÌ CẢ. MÂT TRỜI MẶT TRĂNG CÓ THỂ RƠI XUỐNG, NHƯNG NHỮNG LỜI CỦA NHƯ LAI NÓI KHÔNG BAO GIỜ SAI CẢ ( lời trong kinh).
    Thật là mình muốn không tin cũng không được đó.
    Chỉ cần bạn nghe kinh hàng ngày như mình là bạn sẽ thấy hiệi nghiệm ngay thôi. Thân mến.:big_hug:

  4. #4

    Mặc định

    Mình cũng rất là kính mến và có thờ thánh tượng của Đức Phật Dược Sư tại nhà (tuy chưa đươc Quán Đảnh) và mới vừa thỉnh được 1 bô Kinh Dược Sư tuy không tụng như các sư ở chùa mà chỉ mở ra để đọc trước khi đi ngủ vả thường xuyên niệm chú Dược Sư (tiếng Phạn), không biết như vậy có được không ??? Tuy chưa đựoc kết quả thù thắng như bạn nhưng mình cũng trải nghiệm được những linh ứng khi bệnh tật thì trì chú Dược Sư vào các loại thuốc thì bệnh tình của mình qua rất mau.

    Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.





    Trích dẫn Nguyên văn bởi silicon11 Xem Bài Gởi
    Bạn thân mến !
    Thật ra kinh Dược Sư rất sễ dàng trì tụng chứ không nguyên tắc như những kinh sách thông thường đâu bạn ạ. Có lẽ là do đức Phật Dược Sư đưa ra những lời kinh này vào buổi hạ nguyên, nên rất thích hợp với mọi Phật tử, không những thế nó còn linh ứng với mọi người kể cả những tín đồ của đạo khác, nói chung là với tất cả mọi người có duyên và tin tưởng vào kinh.
    Theo những lời trong kinh, thì thiện nam tín nữ phải tắm gội sạch, chưng hoa rải dầu thơm rồi cung kính thở Phật Dược Sư khi nghe kinh. Nhưng nói thật, mình không phài tín đồ đạo Phật, mình không có quy y. Mỗi tối khoảng chừng 11 giờ, khi không gian tương đối im ắng, mình mở kinh lên rồi ngồi nghe vậy thôi. Vậy mà mọi chuyện dần dần dễ dàng vô cùng đó bạn.
    Nhà mình thật ra có vong linh chết oan mà lâu quá mất xác, nên tối nào mình ngủ cũng bị khều. Mình trì tụng kinh này không bao lâu, tự nhiên bà dì mình xui khiến sao mời ông hòa thượng về làm phép, dán bùa ngãi, rồi tới nay mình đã không bị ma khều phá nữa. Mình cốt làm biếng, vì làm không ra tiền. Từ khi tụng kinh, việc tới ào ào, rồi tự nhiên mình phải sửa sang sơn quét căn phòng mình lại, mọi chuyện gì hư hao thì phải mua liền, phải đi sắm đồ Tết ( mình là con trai, ghét đi mua áo quần, mà lại phải tự đi đó bạn).
    Nói tóm lại, như trong kinh viết, Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cam đoan KHÔNG CHO AI THIẾU THỐN CÁI GÌ CẢ. MÂT TRỜI MẶT TRĂNG CÓ THỂ RƠI XUỐNG, NHƯNG NHỮNG LỜI CỦA NHƯ LAI NÓI KHÔNG BAO GIỜ SAI CẢ ( lời trong kinh).
    Thật là mình muốn không tin cũng không được đó.
    Chỉ cần bạn nghe kinh hàng ngày như mình là bạn sẽ thấy hiệi nghiệm ngay thôi. Thân mến.:big_hug:

  5. #5

    Red face

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zenacupuncture Xem Bài Gởi
    Mình cũng rất là kính mến và có thờ thánh tượng của Đức Phật Dược Sư tại nhà (tuy chưa đươc Quán Đảnh) và mới vừa thỉnh được 1 bô Kinh Dược Sư tuy không tụng như các sư ở chùa mà chỉ mở ra để đọc trước khi đi ngủ vả thường xuyên niệm chú Dược Sư (tiếng Phạn), không biết như vậy có được không ??? Tuy chưa đựoc kết quả thù thắng như bạn nhưng mình cũng trải nghiệm được những linh ứng khi bệnh tật thì trì chú Dược Sư vào các loại thuốc thì bệnh tình của mình qua rất mau.

    Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
    Bạn thân mến !
    Theo mình thì ngày nay sự phát triển của Khoa học kỹ thuật đã đưa ta lên một bậc, do vậy việc mua chuông mõ và tự tụng tuy là thể hiện được lòng thành của các bạn hữu duyên, nhưng thực chất nó không hiệu nghiệm bằng lời tụng MP3 của hòa thượng ( như ngài Thích trí Thoát tụng chẳng hạn). Lý do là vì thứ nhất tiếng tụng kinh Mp3 bằng máy nên rất lớn so với tiếng của bạn, do vậy nó vang xa trong không gian và giải thoát được cho nhiều vong linh khác chung quanh nếu họ có nghe được. Thứ hai, vì người tụng là một hòa thượng tất nhiên họ có công đức cao hơn chúng ta, vì vậy lời kinh sẽ có hiệu nghiệm hơn.
    Vậy nên theo mình các bạn chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, ngồi kiết dà và mở đầu đĩa hay máy tính và mở đĩa kinh tụng là xong thôi, không cần phải gõ mõ đánh chuông như xưa nữa.
    Mình thấy bộ kinh Dược Sư trên mạng tiếng hơi bé nên đã làm lại, nếu cần các bạn cứ lên đây lấy về nghe nha :
    http://www.mediafire.com/?5p2h531tt2uv6kr
    peace
    Mình có một lưu ý nhỏ là các bạn khi trì tụng kinh Dược Sư thì nên trì tụng hàng ngày, chứ không nên BỮA NAY TỤNG KINH NÀY NGÀY MAI TỤNG KINH KHÁC, làm như vậy thì hơi bị lộn xộn trong chốn tâm linh. Có trì tụng nghe kinh hàng ngày thì bạn mới có hy vọng CHUYỂN NGHIỆP TỪ TỪ.
    Thân ái.
    Last edited by silicon11; 16-01-2012 at 09:37 AM.

  6. #6

    Mặc định

    Sau đây là 12 lời nguyện cao quí của đức phật dược sư lưu ly quang như lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác:

    Nguyện thứ nhất: Ta nguyện đời sau, khi chứng đặng đạo chánh đẳng chánh giác, thân ta có hào quang sáng suốt, rực rỡ, vô biên thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, cùng tám chục món tùy hình trang nghiêm như thân của ta vậy.

    Nguyện thứ hai: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vòi vọi và an trú giữa từng lưới dệt bằng tia sáng, tỏ hơn vừng nhựt nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng đều được cả.

    Nguyện thứ ba: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, dùng trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ vật dụng, chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn.

    Nguyện thứ tư: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình tu theo tà đạo, thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ đề, hoặc có những người tu hành theo hạnh Thinh văn, Ðộc giác, thì ta cũng lấy phép đại thừa mà dạy bảo cho họ.

    Nguyện thứ năm: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nhiều vô lượng, vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hạnh thanh tịnh thì ta khiến cho tất cả đều giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả tam tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh, khỏi sa vào đường ác.

    Nguyện thứ sáu: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào thân hình hèn hạ, các căn, không đủ, xấu xa, khờ khạo, tai điếc, mắt đui, nói năng ngọng liệu, tay chân tật nguyền, lát hủi, diên cuồng, chịu tất cả những bệnh khổ ấy mà sinh lòng khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoan chánh, tâm tánh khôn ngoan, các căn đầy đủ, không còn những bịnh khổ ấy nữa.

    Nguyện thứ bảy: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bịnh hiểm nghèo không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ, mà hễ nghe danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ đề.

    Nguyện thứ tám: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu, bực tức, sanh tâm nhàm chán, muốn bỏ thân ấy, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai, có đủ hình tướng trượng phu, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ đề.

    Nguyện thứ chín: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, thì khiến cho chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ sa vào rừng ác kiến, ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến và dần dần họ tu tập theo các hạnh Bồ tát đặng mau chứng đạo chánh đẳng Bồ đề.

    Nguyện thứ mười: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, thì khiến cho chúng hữu tình nào mà pháp luật nhà Vua gia tội phải bị xiềng xích, đánh đập, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ, buồn rầu, bức rức, hễ nghe đến danh hiệu ta, thì nhờ sức oai thần phước đức của ta đều được giải thoát tất cả những nỗi ưu khổ ấy.

    Nguyện thứ mười một: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, thì khiến cho chúng hữu tình nào bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi vì tạo miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ trì thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ và sau ta mới đem pháp vị nhiệm mầu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn.

    Nguyện thứ mười hai: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, thì khiến cho chúng hữu tình nào nghèo đến nổi không có áo che thân bị muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh giải dầu, ngày đêm khổ bức, hễ nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý muốn: nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa, phấn sáp bát ngát mùi thơm và trống nhạc cùng những điệu ca múa tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn cả.
    Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
    Nam mô Phật Đà Gia
    Nam mô Đạt Ma Gia
    Nam mô Tăng Già Gia

  7. #7

    Mặc định

    bây giờ phật dược sư lại còn lo chuyện này nữa sao?
    nói thật, cái này giống như bùa ngải, cầu tài và danh vọng.. đời vô thường, sẽ chẳng bền đâu..

  8. #8
    Nhị Đẳng Avatar của Mr.ALI
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế Giới Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,487

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tukt73_37 Xem Bài Gởi
    bây giờ phật dược sư lại còn lo chuyện này nữa sao?
    nói thật, cái này giống như bùa ngải, cầu tài và danh vọng.. đời vô thường, sẽ chẳng bền đâu..
    bạn đừng nói vậy.
    những gì bạn đó có được là do phước báu vẫn còn và lương theo bổn nguyện của ngài thôi.
    không có ngải ngiếc gì ở đây cả..
    phật pháp vốn nhiệm mầu mà.
    những gì người trì kinh dược sư đều được như bổn nguyện của người hết
    có điều bạn không nhận ra mà thôi rose4

    Nam mô tiêu tai thọ diên trường
    Nam mô dược sư lưu ly quang vương phật
    .-*-.-*-._Ưng Vô Sở Trụ_.-*-.-*-.
    ..........................Nhi Sanh Kỳ Tâm......................

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tukt73_37 Xem Bài Gởi
    bây giờ phật dược sư lại còn lo chuyện này nữa sao?
    nói thật, cái này giống như bùa ngải, cầu tài và danh vọng.. đời vô thường, sẽ chẳng bền đâu..
    phương tiện dẫn
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  10. #10

    Mặc định

    Người trí nghe kinh...thì sẽ tự động chắc lọc, để tìm ra cái những điều thích hợp, lợi ích cho mình, Còn kẻ ngu thì sẽ đi luận về nó.

    Như Hoa sen trong bùn tự động nó sẽ biết lấy những gì và không lấy những gì, để bản thân không bị nhiễm ô. Gần Bùn mà chẳng hôi tanh

    Chúng ta cho mình khôn hơn người khác, và vội chê người ta? hãy nhìn lại người ngu nhất chính là bản thân ta...

    Hãy xem kinh Dược Sư dạy bạn điều gì?

    Bấy giờ, Ðức Thế Tôn lại bảo Mạn Thù Thất Lợi rằng : Mạn Thù Thất Lợi ! Có những chúng sinh không biết thiện ác, chỉ mang lòng keo kiết tham lam, không biết bố thí và quả báo của sự bố thí. Ngu si không có trí huệ, thiếu mất niềm tin, tích luỹ nhiều tiền tài châu báu giữ gìn, thấy kẻ ăn xin đến, tâm không vui vẻ, nếu không từ chối được mà phải đem của ra cho, thì họ rất đau tiếc, như lóc thịt của mình.



    Lại có vô lượng chúng sinh, lòng dạ tham sẻn, chỉ tích luỹ tiền của, chính thân họ cũng hà tiện, không dám ăn dùng, huống là có thể bố thí cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ, kẻ giúp việc và người đến xin. Những người đó khi chết đi, từ cõi người sẽ sinh vào cõi ngạ quỷ, hoặc đoạ vào cõi súc sinh. Nếu người đó, kiếp trước ở nhân gian, đã từng nghe qua danh hiệu Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nay ở nơi đường ác, nhớ lại danh hiệu Ðức Như Lai đó, thì ngay lúc đó được thoát khỏi cõi ác, không ham mê dục lạc, ưa thích làm hạnh bố thí, và khen ngợi những người làm hạnh bố thí. Tất cả những gì mình có đều không tham tiếc, dần dần còn có thể đem : đầu mắt, tay chân, máu thịt, thân phận bố thí cho người xin, huống chi những vật khác.

    Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Nếu có những chúng sinh, tuy thọ trì giới pháp của Như Lai, mà lại phá giới, hoặc có người không phá giới, lại phá oai nghi, hoặc có người giữ đủ giới và oai nghi không tổn thất, nhưng lại phá huỷ chánh kiến, hoặc có người tuy không phá huỷ chánh kiến, mà bỏ sự đa văn, đối với ý nghĩa trong Kinh Phật nói không hiểu rõ được. Hoặc có người tuy đa văn mà tăng thượng mạn, bởi tăng thượng mạn, che lấp tâm tánh, nên cho mình là đúng, chê người là sai. Huỷ báng chánh pháp, làm bạn bè với ma, những kẻ ngu si ấy, tự mình làm hạnh tà kiến, còn làm cho vô lượng triệu ức người rới xuống hố sâu nguy hiểm. Những người đó, lẽ phải đoạ vào trong địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, không bao giờ ra được. Nếu họ nghe được danh hiệu Ðức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, liền bỏ hạnh ác, tu các pháp lành, thì khỏi đoạ vào đường ác. Dù kẻ ác đó không bỏ hạnh ác tu các pháp lành, mà bị đoạ vào đường ác, cũng được nhờ oai lực và bổn nguyện của Ðức Như Lai kia, do đời trước đã được nghe qua danh hiệu của Ngài, nên từ chỗ chết đi, lại được sinh lên làm người có đủ chánh kiến và tinh tấn, khéo điều phục tâm ý, hoà nhã an vui, có thể xuất gia thọ trì giới pháp của Như Lai, không hề huỷ phạm, thấu hiểu nghĩa lý sâu xa, hết lòng tăng thượng mạn và huỷ báng chánh pháp, xa lìa làm bạn với ma, dần dần tu học các hạnh Bồ Tát, sớm được viên mãn.


    Lại nữa Mạn Thù Thất Lợi ! Nếu những hữu tình có tánh tham sẻn, ghen ghét, khen mình chê người. Ðang bị đoạ ở trong đường ác không biết bao ngàn năm, chịu sự cực khổ. Chịu khổ ấy rồi, từ đó chết đi, được sinh lên cõi nhân gian làm loài trâu ngựa, lạc đà, thường bị đánh đập bằng roi, gậy, đói khác, khổ não luôn luôn, mang nặng trên đường đi. Nếu được làm người, thì sinh vào hạng hạ tiện, làm tôi tớ cho người sai khiến, không được rảnh rang. Nếu người đó, đời trước ở trong loài người đã từng được nghe qua danh hiệu Ðức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, do nhân lành đó, nay lại nhớ đến, một lòng quy y, nhờ thần lực của Phật, nên được giải thoát các thứ khổ nói trên, các căn thông lợi, trí huệ học nhiều, thường cầu pháp thù thắng, thường gặp bạn lành, cắt đứt lưới ma, phá các vô minh, cạn sông phiền não, để giải thoát tất cả những khổ não lo sầu : sinh, già, bệnh, chết.

    Lại nữa Mạn Thù Thất Lợi ! Nếu những người nào thích làm những việc ngang trái chia lìa, đánh nhau, kiện nhau, làm não loạn cả mình lẫn người, bởi thân miệng ý tạo ra nhiều nghiệp ác, luôn luôn làm việc không có lợi ích, mưu hại lẫn nhau, rồi triệu thỉnh những thần ở trong rừng núi hoặc cây hay mồ mả, giết hại muông sinh lấy máu thịt cúng tế quỷ Doạ Xoa, La Sát, viết tên và làm hình kẻ thù, dùng chú thuật ác mà nguyền rủa, yểm bùa ma, nuôi trùng cổ chú, gọi quỷ nhập vào thây chết đứng lên, sai đi giết chết kẻ thù oán kia. Những người như thế, nếu được nghe biết danh hiệu Ðức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì những việc ác kia sẽ không bị hại. Tất cả rồi cũng trở về tâm từ bi, lợi ích yên vui, và không còn làm thương tổn não hại oán giận. Hai bên hoan hỷ nhận được nơi lòng đầy sự vui vẻ, không lấn hiếp nhau nữa, cùng nhau làm điều lợi ích.
    .................................................. ...........

    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  11. #11
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Rất hay, thank chủ topic, công đức của 7 vị dược sư là vô cùng to lớn không thể nghĩ bàn vì vậy thật may mắn cho những ai đã có duyên gặp được kinh sách của 7 vị này. Ngoài ra đã có rất nhiều chuyện nhiệm màu khi niệm danh hiệu Phật dược sư.
    Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

  12. #12

    Mặc định

    vừa bật mp3 nghe kinh... nhưng không có kinh để đọc theo...

    vậy vừa nghe kinh vừa niệm hồng danh Đức Phật Dược Sư có được không ??

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi killersummon Xem Bài Gởi
    vừa bật mp3 nghe kinh... nhưng không có kinh để đọc theo...

    vậy vừa nghe kinh vừa niệm hồng danh Đức Phật Dược Sư có được không ??
    Bạn send cho mình địa chỉ mình xin biếu bạn một bản kinh dược sư , một bản kinh A Di Đà .
    Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
    Nam mô Phật Đà Gia
    Nam mô Đạt Ma Gia
    Nam mô Tăng Già Gia

  14. #14

    Mặc định

    vậy là ngồi nghe và niệm Phật không được hả...

    Tại vì 2 bữa nay, bữa tối, mình vừa nghe kinh mà dạng hoạt hình ( link dưới ) vừa niệm Phật A-di-đà vừa quán tưởng
    http://www.youtube.com/watch?v=-UjX2qnqPzo

    Mình định làm giống vậy cho kinh Dược Sư vào buổi sáng... Tức là vừa nghe vừa niệm Phật Dược Sư :D

  15. #15

    Red face Huyền diệu cô cùng !

    Các bạn ơi, mình khuyên các bạn là những ai đã trì tụng kinh gì thì cứ theo đó nha đừng có thay đổi. Vì nếu bạn có duyên với Phật Dược Sư, tự nhiên sẽ khiến bạn tìm tới và trì tụng như mình vậy, chứ không nên tự ép mình nhé sẽ không hay.
    Hôm trước đang ngồi trì tụng ( nghe kinh), tự nhiên có một mùi thơm lạ bay vào. Mình ngồi dậy hít hít, rồi lò dò đi tìm. Quái lạ, lúc đó đã 12 giờ đêm, không lẽ có ai xức dầu thơm lúc nử đêm nhỉ ? Mình trở lại ngồi nghe kinh, mùi thơm sực nức cả căn phòng. Nếu là người chắc phải đổ cả chai dầu thơm mới thơm dữ vậy....Lát sau tụng tới gần hết, mùi thơm cũng tự hết theo.
    Có lẽ một vị Bồ Tát nào đó từ xứ Lưu Ly bay ngang qua, tình cờ nghe tiếng tụng, nên mới đáp xuống, do vậy mà thơm quá xá luôn. :not_worthy:

  16. #16

    Mặc định

    Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

    Huyền diệu của kinh Dược Sư không thể nghĩ bàn. Mấy hôm trước, tôi có một cái răng bị đau nhức. Mọi người trong nhà khuyên tôi đi nha sĩ (vã lại tôi có bảo hiểm cho nên đi nha sĩ cũng đâu tốn tiền). Tính tôi thật là cứng đầu, chịu đau chừng nào chịu hết nỗi mới thôi. Sau khi 3 ngày đau nhức, người trong nhà làm điểm hẹn gặp nha sĩ trong ngày thứ sáu (13 tháng 01)

    Tối thứ tư (11 tháng 01), tôi ngồi tụng kinh Dược Sư. Răng thật đau nhức thiệt, khó làm cho tôi tập trung tinh thần tụng kinh. Tôi đành đi lấy thuốc "Advil" để uống cho bớt đau. Tôi cầm viên thuốc "Advil" và một ly nước. Tôi nghĩ trong đầu: "Đau kiểu nầy chắc phải nhổ răng, rồi". Tôi đành thở dài ra ...

    Tôi nhìn lên tượng Phật Dược Sư và phát lời cầu nguyện với ngài. Tôi nói tôi có hẹn gặp nha sĩ trong vòng 35 tiếng hồ, mong ngài phù hộ cho tôi bớt đau cho tới ngày thứ sáu, để tôi có thể trì kinh.

    Sáng hôm thứ sáu vừa qua, tôi tới thăm nha sĩ. Nha sĩ chụp x-ray và hỏi tôi đau cái răng nào. Tôi đưa tay vào miệng và chỉ cái răng trên bên tay trái. Nha sĩ nói: "Nhìn x-ray thì không thấy bị sâu. Để nha sĩ coi răng như thế nào?"

    Nhìn một lát xong, nha sĩ hỏi: "Bây giờ có còn đau hay không? "
    Tôi cắn cái miệng xuống mấy lần, và lạ thiệt, cái răng đó không còn đau nữa. Tôi trả lời: "Mấy hôm trước, đau dễ sợ, nhưng bây giờ thì hết đau rồi."
    Nha sĩ nhìn tôi và cười: "Vậy hôm nay, nha sĩ chỉ làm sạch hàm răng. Chừng nào cái răng nó đau trở lại, thì tới gặp nha sĩ cũng chưa muộn"

    Vậy là từ hôm thứ sáu đó tới hôm nay là đã 7 ngày, răng của tôi vẫn còn trong miệng không bị đau nhức, và cũng không cần nhổ ra nữa. Thật là may cho tôi quá !

    Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
    Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát

  17. #17

    Mặc định

    cho em hỏi cách tụng kinh dược sư thế nào vì ở nhà em có 1 quyển kinh dược sư bổn nguyện công đức nhưng không biết tụng cách nào hay là đọc hết những gì có trong đó và cho em hỏi hiện đang em đang bị căn bệnh ngứa đã đi rất nhiều bác sĩ giỏi nhưng không khỏi em muốn nhờ vào 1 thế lực vô hình nào đó và muốn tụng kjnh để khỏi bệnh nhưng không biết cách nếu ai biết thì vui lòng chỉ dạy cho em . em cám ơn

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kungfu_thieulam Xem Bài Gởi
    cho em hỏi cách tụng kinh dược sư thế nào vì ở nhà em có 1 quyển kinh dược sư bổn nguyện công đức nhưng không biết tụng cách nào hay là đọc hết những gì có trong đó và cho em hỏi hiện đang em đang bị căn bệnh ngứa đã đi rất nhiều bác sĩ giỏi nhưng không khỏi em muốn nhờ vào 1 thế lực vô hình nào đó và muốn tụng kjnh để khỏi bệnh nhưng không biết cách nếu ai biết thì vui lòng chỉ dạy cho em . em cám ơn
    em nên đọc kinh dược sư một lần, rồi sau đó trì tâm chú của thất phật dược sư, có thể thì down tâm chú về nghe, sẽ rất hay và tác dũng cũng ko thua em tụng đọc đâu
    Om bê kan zê , bê kan zê, ma ha bê kan zê , ran gia samut gate svaha
    nhưng trên mạng họ tụng hay lắm
    theo chánh đạo cho an toàn, mún tu mật mà chưa được quán đảnh thì chỉ nên tụng chú đại bi, ko được triệu thỉnh, ko hàng phục hại người

  19. #19

    Red face

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kungfu_thieulam Xem Bài Gởi
    cho em hỏi cách tụng kinh dược sư thế nào vì ở nhà em có 1 quyển kinh dược sư bổn nguyện công đức nhưng không biết tụng cách nào hay là đọc hết những gì có trong đó và cho em hỏi hiện đang em đang bị căn bệnh ngứa đã đi rất nhiều bác sĩ giỏi nhưng không khỏi em muốn nhờ vào 1 thế lực vô hình nào đó và muốn tụng kjnh để khỏi bệnh nhưng không biết cách nếu ai biết thì vui lòng chỉ dạy cho em . em cám ơn
    Bạn lên link của mình mà down mp3 về nghe cũng được, không cần phải tụng làm gì, bởi vì công đức của sư tụng chắc là cao hơn của chúng ta, lời kinh ông tụng hiệu nghiệm hơn đó bạn.
    http://www.mediafire.com/?5p2h531tt2uv6kr


    Vài lời góp ý khi tụng kinh Dược Sư.
    Các bạn thân mến, bộ kinh Dược Sư thật sự là một bộ kinh huyền diệu, nhưng mình có vài lời khuyên sau đây cho các bạn Phật tử cũng như người thường, những ai muốn trì tụng bộ kinh này.
    - Thứ nhất, kinh Dược Sư là bộ kinh mới nhất về Việt Nam ( chỉ mới vài năm nay thôi), và quyền lực của nó rất mầu nhiệm. Nhưng không phải ai cũng có thể trì tụng được nó, bởi vì các bạn phải tụng qua các bộ kinh khác như kinh Phổ môn, kinh Di Đà, kinh Lăng Nghiêm, Hồng danh bảo sám..vv., rồi sau đó nếu có duyên với Phật Dược Sư, các bạn mới có thể trì tụng bộ kinh quý giá này. Còn nếu các bạn chỉ nghe sự mầu nhiệm của nó mà tìm đến tụng chú, thì có thể chẳng bao lâu các bạn sẽ bỏ ngang, và do vậy thì chẳng có ich lợi gì nữa cả.
    - Thứ hai, khi đã có duyên tụng chú kinh này, nhất thiết các bạn hữu phải trì tụng, vì trong kinh Phật có dặn phải trì tụng ( hàng ngày), như vậy mới có hiệu nghiệm. Vì bản chất sự tụng kinh chính là NẠP NĂNG LƯỢNG TỪ VŨ TRỤ, do đó, không thể ngày tụng ngày bỏ được, trừ phi gặp chuyện bất khả kháng ( cũng giống như sạc pin điện thoại vậy đó bạn).
    - Thứ ba, bởi vì sự nạp năng lượng như trên mình nói, do đó tốt nhất là các bạn trì tụng vào đêm khuya, vì khi đó các sóng điện từ ( sóng radio, truyền thanh..vv) giảm đi rất nhiều, do vậy mà việc tiếp nhận năng lượng cũng dễ dàng hơn.
    - Thứ tư, khi trì tụng chỉ đơn giản là bật máy và ngồi nghe thôi, nhưng các bạn không nên vừa nghe kinh vừa xem tivi hay nghe nhạc, vì kinh này không phải là một món giải trí, đức Phật đòi hỏi bạn phải có sự nghiêm túc và chăm chú khi nghe kinh.
    - Thứ năm, đây là việc trì tụng, không phải là phép thiền định, nên bạn không cần phải tập trung ngồi thiền hay xuất hồn gì đó, không cần thiết phải khó khăn như vậy. Phật Dược Sư Lưu Ly ra đời bộ kinh là để cho mọi người dân bình thường đều có thể trì tụng, chỉ với điều kiện bạn phải có duyên với cõi Lưu Ly của Ngài là được ( khi đó chính Ngài sẽ chọn bạn thôi).
    - Thứ sáu, khi vào chùa nếu có niệm danh Ngài, bạn nhớ tìm các tượng Phật Dược sư mà hướng về đó cầu nguyện. Thông thường những tượng Phật nhỏ và để gần phía dưới nhất ( có khi là bộ bảy tượng ), đó chính là Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Thật ra đức Phật Dược Sư thân trong suốt, nhưng tiếc cái tôi ít thấy tượng đức Phật nào ở Việt Nam lại bằng pha lê cả. Nếu có gặp thì đó chắc là Phật Dược Sư, bạn nên tới mà cầu nguyện.
    - Tóm lại, nếu có duyên và kiên nhẫn trì tụng kinh này, cam đoan bạn sẽ thấy những 12 đại nguyện của Phật Dược Sư áp dụng tuyệt đối và hoàn toàn trong cuộc sống của bạn. Bạn cũng nên nhớ rằng không có nhiều người được trì tụng kinh này. Nói ví dụ, nếu lên cõi Cực Lạc khó như đậu vào đại học Bách khoa, thì lên cõi Lưu Ly khó hơn nữa, như tấm bằng đậu vào đại học Kiến trúc vậy.
    NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi silicon11 Xem Bài Gởi
    Bạn lên link của mình mà down mp3 về nghe cũng được, không cần phải tụng làm gì, bởi vì công đức của sư tụng chắc là cao hơn của chúng ta, lời kinh ông tụng hiệu nghiệm hơn đó bạn.
    http://www.mediafire.com/?5p2h531tt2uv6kr


    Vài lời góp ý khi tụng kinh Dược Sư.
    Các bạn thân mến, bộ kinh Dược Sư thật sự là một bộ kinh huyền diệu, nhưng mình có vài lời khuyên sau đây cho các bạn Phật tử cũng như người thường, những ai muốn trì tụng bộ kinh này.
    - Thứ nhất, kinh Dược Sư là bộ kinh mới nhất về Việt Nam ( chỉ mới vài năm nay thôi), và quyền lực của nó rất mầu nhiệm. Nhưng không phải ai cũng có thể trì tụng được nó, bởi vì các bạn phải tụng qua các bộ kinh khác như kinh Phổ môn, kinh Di Đà, kinh Lăng Nghiêm, Hồng danh bảo sám..vv., rồi sau đó nếu có duyên với Phật Dược Sư, các bạn mới có thể trì tụng bộ kinh quý giá này. Còn nếu các bạn chỉ nghe sự mầu nhiệm của nó mà tìm đến tụng chú, thì có thể chẳng bao lâu các bạn sẽ bỏ ngang, và do vậy thì chẳng có ich lợi gì nữa cả.
    - Thứ hai, khi đã có duyên tụng chú kinh này, nhất thiết các bạn hữu phải trì tụng, vì trong kinh Phật có dặn phải trì tụng ( hàng ngày), như vậy mới có hiệu nghiệm. Vì bản chất sự tụng kinh chính là NẠP NĂNG LƯỢNG TỪ VŨ TRỤ, do đó, không thể ngày tụng ngày bỏ được, trừ phi gặp chuyện bất khả kháng ( cũng giống như sạc pin điện thoại vậy đó bạn).
    - Thứ ba, bởi vì sự nạp năng lượng như trên mình nói, do đó tốt nhất là các bạn trì tụng vào đêm khuya, vì khi đó các sóng điện từ ( sóng radio, truyền thanh..vv) giảm đi rất nhiều, do vậy mà việc tiếp nhận năng lượng cũng dễ dàng hơn.
    - Thứ tư, khi trì tụng chỉ đơn giản là bật máy và ngồi nghe thôi, nhưng các bạn không nên vừa nghe kinh vừa xem tivi hay nghe nhạc, vì kinh này không phải là một món giải trí, đức Phật đòi hỏi bạn phải có sự nghiêm túc và chăm chú khi nghe kinh.
    - Thứ năm, đây là việc trì tụng, không phải là phép thiền định, nên bạn không cần phải tập trung ngồi thiền hay xuất hồn gì đó, không cần thiết phải khó khăn như vậy. Phật Dược Sư Lưu Ly ra đời bộ kinh là để cho mọi người dân bình thường đều có thể trì tụng, chỉ với điều kiện bạn phải có duyên với cõi Lưu Ly của Ngài là được ( khi đó chính Ngài sẽ chọn bạn thôi).
    - Thứ sáu, khi vào chùa nếu có niệm danh Ngài, bạn nhớ tìm các tượng Phật Dược sư mà hướng về đó cầu nguyện. Thông thường những tượng Phật nhỏ và để gần phía dưới nhất ( có khi là bộ bảy tượng ), đó chính là Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Thật ra đức Phật Dược Sư thân trong suốt, nhưng tiếc cái tôi ít thấy tượng đức Phật nào ở Việt Nam lại bằng pha lê cả. Nếu có gặp thì đó chắc là Phật Dược Sư, bạn nên tới mà cầu nguyện.
    - Tóm lại, nếu có duyên và kiên nhẫn trì tụng kinh này, cam đoan bạn sẽ thấy những 12 đại nguyện của Phật Dược Sư áp dụng tuyệt đối và hoàn toàn trong cuộc sống của bạn. Bạn cũng nên nhớ rằng không có nhiều người được trì tụng kinh này. Nói ví dụ, nếu lên cõi Cực Lạc khó như đậu vào đại học Bách khoa, thì lên cõi Lưu Ly khó hơn nữa, như tấm bằng đậu vào đại học Kiến trúc vậy.
    NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT.

    Đừng nói khùng như vậy, ông niệm thì ông thành tựu, sư niệm thì sư Thành Tựu, bảo người đừng tụng kinh, để cho thầy Tụng công phu cao hơn!
    Công phu ấy của ai vậy? dĩ nhiên là của Thầy chứ đâu phải của bạn? có phải không nào.

    Bảo ăn, mà không ăn thì khi nào mới no, bảo tụng kinh mà không tụng chỉ nghe người ta tụng, bao giờ mới huân tập vào tâm được chủng tử thiện này? (tụng kinh là học lý thuyết, bạn học bài là dùng tai miệng mình, miệng đọc tai nghe tâm nhớ nghĩ, nhiếp vào bài học để nắm cái căn bản! hay nhờ thầy giáo đọc cho bạn, rảnh thì nghe 1 lần 2 lần còn khi bận thì sao? bỏ phế ak?)

    Tu học phải hiểu rõ cái này, Phật chứng là chứng cái gì? chứng cho cái tâm của ông, Nếu sự cần cù chuyên tâm học kinh cũng chẳng có, với kinh văn mà làm biếng như thế thì sao mà thành tựu.

    - Ông tội đọa địa ngục thỉnh bậc cao tăng về nhà tụng kinh, tụng trăm ngàn bộ kinh, có giúp ông khỏi đọa không? Vẫn đọa như thường, vậy thỉnh ai về đọc mới có thể khỏi đọa?

    Chẳng phải là thỉnh chính mình sao, chính mình có biết cải hối, có biết sửa đổi thì tự mình có thể cứu lấy bản thân.

    Ai làm cho ta đọa địa ngục? chẳng phải là bản thân ta hay sao?

    nếu ngay đây bản thân chẳng nỗ lực mà cứ trông chờ vào người khác, Phật bảo: ta chẳng có dạy điều này.

    "Chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm.
    Chỉ có ta tránh điều tội lỗi, chỉ có ta gội rửa cho ta.

    Trong sạch hay ô nhiễm là tự nơi ta.

    Không ai có thể làm cho người khác trở nên trong sạch"
    Last edited by ta_la_ai; 27-01-2012 at 12:43 PM.
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1938
    Bài mới gởi: 10-08-2022, 10:12 PM
  2. TỐ NỮ KINH 2
    By thaiduong162 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 03:13 PM
  3. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 12:09 AM
  4. TÂM VŨ TRỤ
    By doxuantho in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 26-03-2012, 02:27 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •