Những kiểu chữa bệnh kỳ quái: "Mở" huyệt lấy dao lam và đinh nhọn
Thứ Ba, 27/10/2009 --- cập nhật 11:05 GMT+7


Hiện nay, tệ nạn lợi dụng mê tín dị đoan để chữa bệnh xuất hiện ở nhiều nơi với những chiêu kỳ quái như đánh đập, đốt lửa người bệnh..., gây ra những hậu quả khôn lường khiến người bệnh tiền mất, bệnh nặng thêm, nhiều khi thiệt mạng.


Bài 1: Mở huyệt lấy dao lam và đinh nhọn

Tôi là người khỏe mạnh bình thường nhưng khi tôi gặp thầy lại bị phán“có dao lam và đinh nhọn trong người nên gây đau và bệnh tật”. Để giải những vật lạ mà người ta yểm vào, thầy cho tôi những lá bùa để uống sau đó thầy sẽ bắt dao lam và đinh nhọn ra khỏi cơ thể.

Sau nhiều ngày thâm nhập điều tra, PV đã mục sở thị các chiêu chữa bệnh kỳ quặc và phát hiện đó chỉ là những trò lừa đảo với những người thiếu hiểu biết.

Bệnh vì bị người ta yểm bùa!

Nhà thầy Trưng ở ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hôm chúng tôi đến, đang có năm bệnh nhân từ các tỉnh diện kiến thầy để chữa bệnh và nhờ phá bùa yểm.


Phóng viên đang được thầy Trưng ghi bùa để chữa bệnh. (Ảnh: Lê Nguyễn)


Ông Trưng khoảng chừng 50 tuổi, tự xưng là thầy, ngồi bên chiếc bàn ở căn giữa gian thờ với áo phông quần lửng như một nông dân. Thấy tôi đợi từ trước nên thầy Trưng cho vào khám sớm.

Sau một lượt dò xét kỹ lưỡng, thầy hỏi tôi: “Tại sao con lại biết thầy mà tìm đến?”. Tôi bảo do một số người ở trên huyện Bình Chánh mách cho. Sau khi tra hỏi lý lịch xong, thầy hỏi bệnh tôi. “Con bị đau sau sống lưng và hay đau quằn quại ở bụng” - tôi trình bày.

Thầy Trưng nhìn mông lung lên phía bàn thờ rồi cầm cây bút lông và tờ giấy màu đỏ viết tên tuổi tôi vào mảnh giấy rồi gấp làm bốn. Thầy Trưng cầm mảnh giấy hơ lên ly rượu được pha sẵn rồi lẩm bẩm: “Lạy các đấng anh minh linh thiêng, hãy giúp con biết trong người của đấng nam nhi Trần Ngọc Lâm, 31 tuổi có âm binh gây bệnh gì không”.

Khấn xong, ông Trưng đổ ly rượu xuống đất, bảo tôi cầm một cái gương soi đặt ở chỗ hay đau là sau lưng và bụng. Cùng lúc ông Trưng cũng cầm một cái gương đưa lên mặt mình rồi mắt lim dim và khấn như trước.


Bùa mà thầy Trưng yểm và cho phóng viên cũng như người bệnh uống. (Ảnh: Lê Nguyễn)


Khoảng hai phút sau, thầy bảo đã khấn xong và úp hai cái gương lại để lên bàn thờ rồi khấn và gõ mõ. Sau khi lạy xong, ông Trưng mở ra lấy lá bùa đưa cho tôi và phán:“Trong người con có một lưỡi dao lam bị gãy và một cái đinh nhọn do người ta yểm vào nên con hay bị đau chứ con chả có bệnh gì cả”.

“Con ăn ở có gây thù chuốc oán với ai không mà để người ta cấy dao lam vào người”- ông Trưng hỏi. Tôi giả vờ nói có. Thầy Trưng bảo“phải giải không thì nguy hiểm lắm”.

Nói xong, ông Trưng dặn về nhà đốt lá bùa mà thầy đã yểm rồi pha nước uống và hẹn năm ngày sau quay lại để thầy mở huyệt lấy dao lam và đinh nhọn ra. Trước khi ra về tôi không quên bỏ vào cái dĩa trước mặt thầy tờ 100.000 đồng như các con bệnh khác làm trước đó.

Diệt âm binh bằng lăn trứng

Sau khi chờ để thầy Trưng lấy dao lam và đinh nhọn ra, tôi được một con bệnh giới thiệu đến “cô Hai Minh Đạo”, tên thật là Nguyễn Thị Thu Thủy, 53 tuổi ở ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM để bắt bệnh vì cô này “có bà nhập” nên chữa bệnh rất giỏi.

Ngày Chủ nhật, nhà của “cô Hai” có khá nhiều người bệnh từ các nơi đến. Bà Nguyễn Thị Hoa, 55 tuổi ở Hóc Môn đến lần thứ hai nên khi tôi hỏi, bà Hoa cho biết cô Hai chữa bệnh để… cứu độ chúng sinh, còn tiền công thì tùy lòng hảo tâm, bỏ vào chuông một vài trăm nghìn cho cô lo hương khói mà thôi.

Tôi hỏi bà Hoa đau bệnh gì, bà nói bị viêm gan nhưng chạy chữa nhiều bệnh viện không khỏi lại tốn cả đống tiền mua thuốc Tây. Nghe tin cô chữa bệnh hay nên đến, nhưng bệnh vẫn chưa giảm mấy.

Bà Hoa kể: “Lần trước tôi đến đã được cô Hai bắt mạch rồi nhúng lá bùa vào nước cho uống. Nay đến để cô lăn trứng lấy “cục đau” từ trong người ra”.

Bà Hoa ngồi vào ghế, tay cầm ba quả trứng gà đã luộc chín đưa cô Hai. Lấy cây viết vẽ vội những chữ loằng ngoằng lên ba quả trứng, cô Hai đặt trứng lên ngực và bụng bệnh nhân. 15 phút sau, khi khấn vái và lên đồng xong, cô Hai Minh Đạo lấy trứng xuống bổ ra và phán vừa lấy ra từ trong trứng một viên sỏi và một cục máu bầm.

Đến lượt mình, tôi bảo hay bị đau nửa đầu như có kim chích vậy, cô Hai hỏi tôi có bị bùa ngải gì không? Tôi nói bị đau đầu gần một năm nay nhưng bệnh viện “bó tay” không tìm ra bệnh.

Cô Hai lấy tờ giấy màu vàng mà cô gọi là “tờ linh phù” rồi ghi tên tuổi tôi, sau đó nhúng vào ly nước và bảo tôi uống. Cô Hai bảo tôi bị mấy con âm binh kẻ thù yểm vào nên nó quậy mới nhức đầu như vậy. Uống xong tờ bùa, miệng tôi đắng nghét.

Cô Hai bảo để trị dứt bệnh này phải bắt cái tụi âm binh này ra. Và cô Hai cũng để một quả trứng lên ngực tôi, một quả cô lăn lăn trên đầu rồi khấn vái bằng tiếng gì tôi không hiểu.

15 phút sau, cô đem quả trứng xuống bàn, yểm vào bằng mấy câu thần chú rồi bổ ra. Tôi không nhìn thấy gì ngoài cái lòng đỏ có màu vàng nhợt, nhưng cô Hai bảo bọn âm binh đã được cô lôi ra hết rồi. Sau đó cô cho tôi mấy tờ linh phù và bảo về đốt lên uống, bệnh sẽ mau chóng lành ngay.

Những trò lừa bịp!

Đến hẹn, tôi lại tới nhà thầy Trưng để người này lấy dao lam và đinh nhọn trong người ra. Thầy Trưng hỏi tôi sau mấy ngày uống thuốc sức khỏe đã tốt lên chưa. Tôi gật đầu: Khá lên rồi thầy ạ! Ông Trưng khoái chí: “Có vậy thầy mới mở bùa được”.

Cũng thắp hương khấn vái, sau đó ông Trưng bảo tôi ra ngồi ngoài sân, hai tay vòng lại còn ông Trưng thì ngồi trong bàn như trước lẩm nhẩm rồi lên đồng. Khoảng năm phút sau, ông Trưng hô lên:“Đã lôi được dao lam gãy và đinh nhọn do người ta yểm trong người con ra rồi”. Ông kêu tôi vào cho xem chiếc dao lam gãy đôi kèm một cái đinh hoen gỉ.

Thầy Trưng hỏi tôi: “Đã thấy nhẹ người chưa. Ai mà sống nổi với một con dao lam và cái đinh trong người chứ. Để trong lâu vậy hèn gì đau là phải”.

Cùng đến nhờ thầy Trưng như tôi có hai phụ nữ ở huyện Bình Chánh, TPHCM nhưng họ không phải chữa bệnh mà nhờ thầy gỡ bùa vì hơn một tháng qua buôn bán ế ẩm. Ông Trưng cũng lấy tám tờ đô la âm phủ, một tờ giấy màu đỏ ghi chữ vào rồi bảo về đốt uống và khấn vái.

Tôi lân la hỏi thì dù chữa bệnh hay hóa giải chuyện làm ăn gặp rắc rối, nhà có chuyện chẳng yên… ông Trưng cũng đều cho một món như vậy. Còn chiêu lấy dao lam và đinh từ trong người đều là trò trẻ con, bởi khi ông Trung lấy lưỡi lam, đinh nhọn, thậm chí cả sỏi, sạn..., bệnh nhân chỉ được phép ngồi ngoài sân, còn ông Trưng thì ngồi ở bàn trong nhà. Khi nào ông hô hoán lên là đã lấy được các vật dụng trong người bệnh nhân ra, họ mới được phép vào.

Một bệnh nhân ở huyện Bến Lức, Long An cho biết bị u phổi nên nghe tiếng thầy đến chữa, nhưng thầy Trưng nói khối u đó là một mảnh sành bị người thù oán yểm vào. Sau khi thầy lấy ra một mảnh sành, bệnh nhân đi siêu âm lại vẫn thấy khối u mà bệnh chả có gì thuyên giảm.

Được biết, tháng 4 vừa qua, công an xã Lê Minh Xuân lập biên bản vi phạm quả tang về truyền bá mê tín dị đoan đối với cô Hai Minh Đạo. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian cô Hai lại hoạt động trở lại.

Theo Tiền Phong