Sư thầy Thích Đàm Hằng, trụ trì chùa Cổ Viễn (Bình Lục - Hà Nam) đã bị chém chết vào rạng sáng ngày 24/10. Tại hiện trường vụ án có nhiều vết chân đi dép nhựa tổ ong cỡ 38-39 có dính máu.

Chiều 26/10, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Nguyễn Thanh Bình cho biết: Công an tỉnh này vừa bắt đối tượng Bùi Quang Tuấn, 24 tuổi, trú tại xóm 5 cùng thôn Cổ Viễn, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam về hành vi giết sư thầy Thích Đàm Hằng.


Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cán bộ điều tra nhận định, đối tượng trèo qua tường ở phía đông để đột nhập vào chùa và thời gian gây án vào khoảng từ 5h30' đến 6h sáng 24/10/2009.



Tại hiện trường vụ án có nhiều vết chân đi dép nhựa tổ ong cỡ 38-39 có dính máu; nạn nhân đã chết do bị chém nhiều nhát, tập trung ở vùng đầu, cổ và thân. Về tài sản, phát hiện mất một chiếc điện thoại hiệu Nokia 1200.



Từ những kết quả điều tra ban đầu, lực lượng cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án giết người cướp của và đối tượng là người quen biết sư thầy Thích Đàm Hằng, thông thuộc địa bàn, có sự chuẩn bị kỹ trước khi gây án.



Trưa 25/10, lực lượng cảnh sát điều tra phát hiện đối tượng Bùi Quang Tuấn có nhiều nghi vấn, đang chuẩn bị trốn khỏi địa bàn. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và phát hiện trên người đối tượng có nhiều vết cào xước. Tại nhà đối tượng, thu được một dao phay, một đôi dép nhựa tổ ong mà đối tượng đã sử dụng trong khi gây án. Đặc biệt, lực lượng điều tra đã phát hiện một chiếc sim điện thoại bị bẻ đôi vứt bên bờ ao.



Qua đấu tranh khai thác, Tuấn khai chiếc điện thoại cướp được đã vứt xuống ao nhà, các lực lượng chức năng đã thu hồi chiếc điện thoại này và xác định đó chính là chiếc điện thoại của sư thầy Thích Đàm Hằng.



Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tuấn đã phải cúi đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của kẻ thủ ác, việc đi cướp tại chùa Cổ Viễn đã được chuẩn bị từ trước và mục tiêu là chiếc xe máy của sư thầy. Tuy nhiên sau khi gây án trời đã sáng nên Tuấn không kịp lấy đi chiếc xe máy.


Hồng Ninh
TTXVN