Những gì NS sắp nói đây đều là lời chân thật không hư dối tận mắt chứng kiến sự việc từ đầu đến kết thúc , hoàn toàn chứng kiến tất cả nay đăng lên đây thứ nhất là muốn báo chư vị tin mừng một lần nữa kiến chứng bổn thệ nguyện lực của Phật A Mi Đà , sau là nương nhờ niệm Phật hồi hướng của mọi người giúp cụ nâng cao phẩm vị ở thế giới Cực Lạc .

Bác Võ Văn Cao sinh năm 1940 là cha của cư sĩ Tịnh Đông , từ nhỏ đến lớn hiền lành chất phát , nhưng không hề biết đến Phật pháp .Thời trai trẻ làm việc lao lực quá sức nên về già tay chân run rẩy , đi đứng khó khăn lại thêm trí nhớ có hạng , nghe cũng không rõ ràng thật là đáng thương . Trải qua hai lần tai biến mạch máu não từ đấu năm 2009 đến nay khiến sức khỏe giảm sút , bán thân bất toại , không nói được tai cũng điếc hẳn không thể nghe được nữa , trong thời gian qua sống đời sống thực vật . Hôm qua trưa hơn 2 giờ thấy hơi thở bác khó khăn tiếng phát ra rất là khó thở, cảm nhận bác đang chịu thống khổ như thế NS quyết định trợ niệm cho bác , cầu đức Phật A Mi Đà sớm phóng quang tiếp dẫn bác vãng sanh Cực Lạc thế giới . NS thắp ba cây nhang lên bàn thờ , cầu đức bồ tát Quán Thế Âm từ bi gia hộ cho bác và cầu bồ tát không cho oan gia trái chủ đến gần bác , đồng thời hồi hướng công đức này cho họ . Sau đó NS trì 21 biến chú đại bi vào nước rồi cho bác uống . Lúc ấy chỉ có mình NS trợ niệm , lát sau Tịnh Đông con bác về và có thêm cụ A phò trợ giúp cùng niệm Phật . Vừa niệm NS vừa phát nguyện hồi hướng cho cụ vãng sanh : cúi xin đức Phật từ bi phóng quang tiếp dẫn bác Võ Văn Cao vãng sanh tây phương Cực Lạc thế giới . Trong quá tình niệm NS cùng con bác phát nguyện hồi hướng trong lòng như thế là có sự chuyển biến rõ rệt , bất khả tư nghì của Phật gia trì . Hơi thở bác ban đầu nặng nề khó khăn trở nên nhẹ nhàng dần không còn khó khăn như trước nữa . Qua năm lần chuyển biến thì hơi thở trở nên yên ổn , an lành . 10 phút trước khi vãng sanh khuôn mặt bác trở nên sáng rực rỡ , các nếp nhăn tuổi già biến mất toàn bộ , da mặt căng ra , bóng loáng như da mặt trai trẻ . Đôi mắt bác dần dần có thần , sáng trong và hai mắt mở to ra rất đẹp . Suốt thời gian đó hai lần bác nhìn lên nóc nhà thật lâu , khuôn mặt an lành , thanh thoát hơi thở điều hòa , êm dịu . Trước khi bác đi bác nhìn tôi và con bác , đôi mắt sáng rực cùng nụ cười thoáng qua rất nhanh rồi bác an tường ra đi trong tiếng niệm Phật trút bỏ thân này một cách tự tại .

Các điềm lành khi vãng sanh :
1) Da mặt căng bóng , sáng như có ánh sáng chiếu vào , nếp nhăn biến mất, nhìn như thanh niên.
2) Đôi mắt sáng rực có thần , trong sáng .
3) Bác nhìn thấy Phật đến rước.
4) Trước khi bác đi nhấp nháy môi chào tiễn biệt ( Tịnh Không có nói đến ) .
5) Tư thế an tường , duỗi thẳng tay trái duỗi ra , tay phải đặt lên bụng , nhìn như đang nằm ngủ .
6) Đinh đầu nóng ấm .
7) Thân thể mềm mại như còn sống ,tay chân co duỗi được .

Vì chuyển biến rất dài nên NS chỉ có thể tóm tắt như thế để chư vị được biết , mong thông cảm .

Mong nhờ sự phát nguyện niệm Phật hồi hướng của chư vị cho cụ sớm thành chánh giác thừa nguyện tái lai , phổ độ chúng sanh

Phật quang phổ chiếu , thập phương thế giới , niệm Phật chúng sanh , nhiếp thủ bất xả .
Nam mô tây phương cực lạc thế giới tiếp dẫn đạo sư A Mi Đà Phật .

Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2009 , lúc 4:10 phút chiều Phật tiếp dẫn vãng sanh.

NHỮNG LỜI TRÊN ĐÂY LÀ SỰ THẬT HOÀN TOÀN KHÔNG HƯ DỐI NẾU CÓ LỜI NÀO HƯ DỐI XIN CHỊU TRÁCH NHIỆM.