Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 34

Ðề tài: Hay nằm mơ thấy một người

  1. #1

    Mặc định Hay nằm mơ thấy một người

    Xin chào các anh chị, có một chuyện xảy ra với em, kéo dài và khiến em rất băn khoăn, mong các anh chị cho em lời khuyên.
    Theo mọi người nói em là người nhẹ vía, mà người nhẹ vía thì hay bị nhát. Quả thật em rất sợ ma. Trong nhà mẹ em và em đều hay mơ thấy những chuyện kỳ quái.
    Cách đây vài năm, khi ấy em còn sống ở nhà em, tại Hà Nội. Khi ngủ em rất hay bị bóng đè. Không biết bóng đè với mọi người ra sao chứ với em thì giống như mình bị cuốn dần dần vào trạng thái mê man tù túng. Nếu không cố gắng thoát ra ngay từ đầu thì khi đã chìm sâu rất khó để thoát khỏi nó. Thời gian ấy em bị bóng đè nhiều đến nỗi sợ đi ngủ vì cứ nhắm mắt lại là thấy mình bị cuốn đi. Trong khi bóng đè em nghe thấy các âm thanh, hình ảnh...không rõ ràng nhưng chắc chắn là có. Một thời gian dài như vậy rồi dần dần cũng hết.
    Qua đến Pháp, em và mẹ thuê nhà ở. Tại nhà này, mẹ em rất hay ngủ mơ thấy những chuyện ma quái, rất hay bị bóng đè, nói mê trong lúc ngủ. Cứ khi nào mở cửa sổ là bị vậy, đóng vào thì đỡ. Anh trai em có hỏi người quen thì người ta nói rằng cửa nhà ấy không tốt, hướng đón ma, không được mở vào đêm.
    Về phần em thì ở nhà đó liền 2 năm không sao, chỉ thỉnh thoảng bị bóng đè (em ngủ phòng khác) Đến năm thứ ba không hiểu sao em bắt đầu có những giấc mơ lạ. Các giấc mơ ấy đều cho em thấy một em bé gái độ tuổi từ 4-10 tuổi. Em ấy không có ý gì hại em, dọa em nhưng trong mơ em rất hay gặp. Có khi nửa tỉnh nửa mơ còn thấy em ý ngồi cạnh bàn học. Trong tiềm thức, em ấy cho em biết là em của em. Vì thế trong mơ em hay nói chuyện, mời em ý vào nhà...Dù thực tế mẹ em chưa bao giờ bỏ thai hay gì cả. Hình ảnh của em ấy lúc thì rõ ràng lúc thì mờ mờ, trong trong. Quả thật em ấy không làm gì nhưng khiến em rất sợ. Có thời gian em mơ thấy em ấy liên tục 1 tuần. Có lần em ấy còn rủ em xuống chơi cùng nhưng em từ chối...hic hic. Lại có lần em ấy nói với em rằng bạn trai hiện tại của em sẽ chết làm em sợ hãi mất mấy hôm.
    Vì sợ nên em thường cầu khấn ông ngoại đã mất bảo vệ em. Ông là người em rất yêu thương và cũng rất hay mơ đến. Một đêm trong mơ, em lại thấy em đó, lại nói chuyện, lại dẫn về nhà. Em đó nhìn tội nghiệp, rách rưới. Đúng lúc ấy thì ông em xuất hiện trong mơ, ông cấm em nói chuyện với em đó rồi ông dùng là bùa màu vàng dán vào đầu em bé ấy. Thế là từ tối hôm sau em không mơ thấy em ấy liên tục nữa. Thỉnh thoảng sau này mới mơ lại.
    Ngoài em bé đó khi nằm ngủ em còn hay mơ thấy một người. Người này chắc chắn là đàn ông. Thường xuất hiện vào cuối giấc ngủ khi em sắp tỉnh dậy. Người này không cho em thấy mặt dù em cố gắng nhìn. Em thường xuyên chỉ nhìn thấy hai tay người ấy lúc thì vuốt ve, lúc thì lay gọi em. Cảm giác rất thật khiến em không biết là mơ hay tỉnh. Nhiều lúc em còn nhầm tưởng người ấy là bạn trai em nhưng thực ra không phải vì em ngủ một mình. Người đó theo em thấy thì rất hiền, không làm gì xấu với em cả. Nếu sắp tỉnh mà em muốn tỉnh thì người ấy sẽ giữ không cho dậy (kiểu bóng đè) còn nếu em nói thôi để em dậy là tự khắc em dậy ngay không mệt mỏi gì cả.
    Em không sợ người này nhưng rất tò mò không biết là ai. Em cảm thấy người ấy có tình cảm với em, thậm chí còn âu yếm em nữa, cảm giác rất chân thật. Mà trong mơ em cũng hay đáp lại tình cảm của người ấy nữa.
    Thời gian này em và bạn trai rất hay mâu thuẫn, cãi nhau dù trong lòng đều rất yêu thương nhau.
    Em không rõ là mình có phải bị theo hay không. Em cảm thấy càng sợ càng hay mơ. Rồi có khi mơ nhiều đến mức quen luôn, hết sợ, chỉ thấy tò mò. Em có đi xem bói nhưng không thấy ai nói em bị vong theo, gia đình em thì không quan tâm lắm. Bản thân em là người trong cuộc rất hoang mang. Mong các anh chị cho em lời khuyên làm sao để chấm dứt hẳn tình trạng này.

  2. #2

    Mặc định

    đó ko phải điều hay đâu bạn ạ. vậy bạn thử xin ông bạn lần nữa đi, ông bạn sẽ biết cách giúp bạn đấy. chúc bạn may mắn.

  3. #3

    Mặc định

    mình ko cho đó là điều hay đâu bạn, ngược lại mình rất sợ nên mới muốn hỏi mọi người hiện tượng đó là gì và phải làm sao để nó chấm dứt.

  4. #4

    Mặc định

    tốt nhất bạn đừng nên nói chuyện với vong hồn đó nữa , nhiều khi nó giả dạng la người thân của mình để tiếp cận bạn nên cẩn thận, bạn nơi mời thầy về xem nhà cửa và phần đất mình ở rồi cúng kiếng ,để lâu dài ko tốt

  5. #5
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Bạn Canhtimpy2004 trả lời như vậy là chuẩn quá rồi còn gì. NN thấy các huynh, tỉ trên mỗi đưa mỗi ý kiến nhưng tất cả điều là những lời khuyên chân thành và hoàn toàn đúng lắm.

    NN thấy bạn Chinh_Bong88 (CB88) phải rất là cẩn thận. NN thấy cái đứa bé đó và cái bóng người thanh niên không cho bạn thấy mặt đều là những "nhân vật" nên hết sức cẩn thận. NN thấy đứa bé đó và cái chàng thanh niên đó không phải là "thứ hiền" đâu.

    Trong thế giới vô hình có nhiều thứ muôn hình, vạn trạng lắm. Đứa bé đó và người thanh niên đó là những loại quỉ vất vưỡng đó. NN cũng đã từng thấy có trường hợp có loài quỉ dữ nó biến dạng ra hình một đứa bé trai, hiền lành, rất là tội nghiệp, và cũng đã du dỗ người xấu số để nó chiếm đoạt linh hồn của người ta đó. Nó làm cho cái người xấu số bị điên loạn lên, chỉ biết đến đứa bé trai đó, cần đứa bé trai đó giúp đở, và riêng người tin vào con quỉ đó, thần trí dần bị mê loạn, làm những chuyện không thể nào ngờ được, v.v....

    Còn cái người thanh niên mà bạn CB88 thấy đó, là một con quỉ nó giã dạng ra đó. Đừng có tin nó, mà rồi đây không khéo bị "mất mạng" dưới tay của nó đó. Nó thấy bạn mà bắt đầu cho nó tình cãm mà nó sẽ "đeo" theo bạn hoài đó. Cho dù bạn có đổi chổ ở, đi chổ khác sống nó cũng theo tới cùng cho mà xem.

    Vài hàng đến bạn.

    Thân
    NN
    To You With Love

  6. #6

    Mặc định

    sao không nhờ ông của bạn giúp đỡ nữa C88???

  7. #7

    Mặc định

    niệm quan thế âm bồ tát nhìn ngài rồi niệm ,từ sẽ có kết quả tốt ,hồi đó trí cũng như bạn ,nhờ niệm quan âm tập trung nhìn hình niệm hoài và cuối cùng chỉ có 3 ngày thôi là không đi thầy cũng hết áh.

  8. #8
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chich_bong88 Xem Bài Gởi
    Xin chào các anh chị, có một chuyện xảy ra với em, kéo dài và khiến em rất băn khoăn, mong các anh chị cho em lời khuyên.
    Theo mọi người nói em là người nhẹ vía, mà người nhẹ vía thì hay bị nhát. Quả thật em rất sợ ma. Trong nhà mẹ em và em đều hay mơ thấy những chuyện kỳ quái.
    Cách đây vài năm, khi ấy em còn sống ở nhà em, tại Hà Nội. Khi ngủ em rất hay bị bóng đè. Không biết bóng đè với mọi người ra sao chứ với em thì giống như mình bị cuốn dần dần vào trạng thái mê man tù túng. Nếu không cố gắng thoát ra ngay từ đầu thì khi đã chìm sâu rất khó để thoát khỏi nó. Thời gian ấy em bị bóng đè nhiều đến nỗi sợ đi ngủ vì cứ nhắm mắt lại là thấy mình bị cuốn đi. Trong khi bóng đè em nghe thấy các âm thanh, hình ảnh...không rõ ràng nhưng chắc chắn là có. Một thời gian dài như vậy rồi dần dần cũng hết.
    Qua đến Pháp, em và mẹ thuê nhà ở. Tại nhà này, mẹ em rất hay ngủ mơ thấy những chuyện ma quái, rất hay bị bóng đè, nói mê trong lúc ngủ. Cứ khi nào mở cửa sổ là bị vậy, đóng vào thì đỡ. Anh trai em có hỏi người quen thì người ta nói rằng cửa nhà ấy không tốt, hướng đón ma, không được mở vào đêm.
    Về phần em thì ở nhà đó liền 2 năm không sao, chỉ thỉnh thoảng bị bóng đè (em ngủ phòng khác) Đến năm thứ ba không hiểu sao em bắt đầu có những giấc mơ lạ. Các giấc mơ ấy đều cho em thấy một em bé gái độ tuổi từ 4-10 tuổi. Em ấy không có ý gì hại em, dọa em nhưng trong mơ em rất hay gặp. Có khi nửa tỉnh nửa mơ còn thấy em ý ngồi cạnh bàn học. Trong tiềm thức, em ấy cho em biết là em của em. Vì thế trong mơ em hay nói chuyện, mời em ý vào nhà...Dù thực tế mẹ em chưa bao giờ bỏ thai hay gì cả. Hình ảnh của em ấy lúc thì rõ ràng lúc thì mờ mờ, trong trong. Quả thật em ấy không làm gì nhưng khiến em rất sợ. Có thời gian em mơ thấy em ấy liên tục 1 tuần. Có lần em ấy còn rủ em xuống chơi cùng nhưng em từ chối...hic hic. Lại có lần em ấy nói với em rằng bạn trai hiện tại của em sẽ chết làm em sợ hãi mất mấy hôm.
    Vì sợ nên em thường cầu khấn ông ngoại đã mất bảo vệ em. Ông là người em rất yêu thương và cũng rất hay mơ đến. Một đêm trong mơ, em lại thấy em đó, lại nói chuyện, lại dẫn về nhà. Em đó nhìn tội nghiệp, rách rưới. Đúng lúc ấy thì ông em xuất hiện trong mơ, ông cấm em nói chuyện với em đó rồi ông dùng là bùa màu vàng dán vào đầu em bé ấy. Thế là từ tối hôm sau em không mơ thấy em ấy liên tục nữa. Thỉnh thoảng sau này mới mơ lại.
    Ngoài em bé đó khi nằm ngủ em còn hay mơ thấy một người. Người này chắc chắn là đàn ông. Thường xuất hiện vào cuối giấc ngủ khi em sắp tỉnh dậy. Người này không cho em thấy mặt dù em cố gắng nhìn. Em thường xuyên chỉ nhìn thấy hai tay người ấy lúc thì vuốt ve, lúc thì lay gọi em. Cảm giác rất thật khiến em không biết là mơ hay tỉnh. Nhiều lúc em còn nhầm tưởng người ấy là bạn trai em nhưng thực ra không phải vì em ngủ một mình. Người đó theo em thấy thì rất hiền, không làm gì xấu với em cả. Nếu sắp tỉnh mà em muốn tỉnh thì người ấy sẽ giữ không cho dậy (kiểu bóng đè) còn nếu em nói thôi để em dậy là tự khắc em dậy ngay không mệt mỏi gì cả.
    Em không sợ người này nhưng rất tò mò không biết là ai. Em cảm thấy người ấy có tình cảm với em, thậm chí còn âu yếm em nữa, cảm giác rất chân thật. Mà trong mơ em cũng hay đáp lại tình cảm của người ấy nữa.
    Thời gian này em và bạn trai rất hay mâu thuẫn, cãi nhau dù trong lòng đều rất yêu thương nhau.
    Em không rõ là mình có phải bị theo hay không. Em cảm thấy càng sợ càng hay mơ. Rồi có khi mơ nhiều đến mức quen luôn, hết sợ, chỉ thấy tò mò. Em có đi xem bói nhưng không thấy ai nói em bị vong theo, gia đình em thì không quan tâm lắm. Bản thân em là người trong cuộc rất hoang mang. Mong các anh chị cho em lời khuyên làm sao để chấm dứt hẳn tình trạng này.
    bác nào giải thích dùm .

  9. #9

    Mặc định

    Wa... giống mình quá...
    Tuy nhiên, người mình thấy rất rõ khuôn mặt. Mình quen "hắn" hơn 2 năm rưỡi roài, biết cả chức vụ "hắn" ở nơi đó lận cơ ^^

  10. #10

    Mặc định

    Mình có 1 cậu em trai ở nước ngoài, bthg ở nha k sao, nhg khi học cách xa nhà >400km nên phải thuê nhà ở, nó cũng từng nhìn thấy 1 ma nữ, kể cả đêm lẫn ngày, ma nữ đó còn nhờ tìm xác đưa về VN... nhg cuối cùng đó chỉ là giả thôi, sau đó có 1 thầy cảm xạ trị cho con ma đó... nhg con ma của b biến hình, đa dạng quá nhỉ, nó cho bạn cảm giác lầm tưởng là những ng thân thiết như em gái ( mà b k hề có em gái), là bạn trai... bạn nên tập trung niệm Phật đi, rồi khấn vái những linh hồn đó, mong cho họ siêu thoát... 1 điều nữa là nếu bạn càng sợ thì ma đó lại quấy bạn k rời, đến khi thihcs b quá là rất khó dứt ra đc, lúc thấy vậy hãy tĩnh tâm niệm a di đà Phật nhé... nó chỉ là loài ma nhẹ thôi, nhg lại khó chữa lắm nếu b sợ nó
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chich_bong88 Xem Bài Gởi
    Xin chào các anh chị, có một chuyện xảy ra với em, kéo dài và khiến em rất băn khoăn, mong các anh chị cho em lời khuyên.
    Theo mọi người nói em là người nhẹ vía, mà người nhẹ vía thì hay bị nhát. Quả thật em rất sợ ma. Trong nhà mẹ em và em đều hay mơ thấy những chuyện kỳ quái.
    Cách đây vài năm, khi ấy em còn sống ở nhà em, tại Hà Nội. Khi ngủ em rất hay bị bóng đè. Không biết bóng đè với mọi người ra sao chứ với em thì giống như mình bị cuốn dần dần vào trạng thái mê man tù túng. Nếu không cố gắng thoát ra ngay từ đầu thì khi đã chìm sâu rất khó để thoát khỏi nó. Thời gian ấy em bị bóng đè nhiều đến nỗi sợ đi ngủ vì cứ nhắm mắt lại là thấy mình bị cuốn đi. Trong khi bóng đè em nghe thấy các âm thanh, hình ảnh...không rõ ràng nhưng chắc chắn là có. Một thời gian dài như vậy rồi dần dần cũng hết.
    Qua đến Pháp, em và mẹ thuê nhà ở. Tại nhà này, mẹ em rất hay ngủ mơ thấy những chuyện ma quái, rất hay bị bóng đè, nói mê trong lúc ngủ. Cứ khi nào mở cửa sổ là bị vậy, đóng vào thì đỡ. Anh trai em có hỏi người quen thì người ta nói rằng cửa nhà ấy không tốt, hướng đón ma, không được mở vào đêm.
    Về phần em thì ở nhà đó liền 2 năm không sao, chỉ thỉnh thoảng bị bóng đè (em ngủ phòng khác) Đến năm thứ ba không hiểu sao em bắt đầu có những giấc mơ lạ. Các giấc mơ ấy đều cho em thấy một em bé gái độ tuổi từ 4-10 tuổi. Em ấy không có ý gì hại em, dọa em nhưng trong mơ em rất hay gặp. Có khi nửa tỉnh nửa mơ còn thấy em ý ngồi cạnh bàn học. Trong tiềm thức, em ấy cho em biết là em của em. Vì thế trong mơ em hay nói chuyện, mời em ý vào nhà...Dù thực tế mẹ em chưa bao giờ bỏ thai hay gì cả. Hình ảnh của em ấy lúc thì rõ ràng lúc thì mờ mờ, trong trong. Quả thật em ấy không làm gì nhưng khiến em rất sợ. Có thời gian em mơ thấy em ấy liên tục 1 tuần. Có lần em ấy còn rủ em xuống chơi cùng nhưng em từ chối...hic hic. Lại có lần em ấy nói với em rằng bạn trai hiện tại của em sẽ chết làm em sợ hãi mất mấy hôm.
    Vì sợ nên em thường cầu khấn ông ngoại đã mất bảo vệ em. Ông là người em rất yêu thương và cũng rất hay mơ đến. Một đêm trong mơ, em lại thấy em đó, lại nói chuyện, lại dẫn về nhà. Em đó nhìn tội nghiệp, rách rưới. Đúng lúc ấy thì ông em xuất hiện trong mơ, ông cấm em nói chuyện với em đó rồi ông dùng là bùa màu vàng dán vào đầu em bé ấy. Thế là từ tối hôm sau em không mơ thấy em ấy liên tục nữa. Thỉnh thoảng sau này mới mơ lại.
    Ngoài em bé đó khi nằm ngủ em còn hay mơ thấy một người. Người này chắc chắn là đàn ông. Thường xuất hiện vào cuối giấc ngủ khi em sắp tỉnh dậy. Người này không cho em thấy mặt dù em cố gắng nhìn. Em thường xuyên chỉ nhìn thấy hai tay người ấy lúc thì vuốt ve, lúc thì lay gọi em. Cảm giác rất thật khiến em không biết là mơ hay tỉnh. Nhiều lúc em còn nhầm tưởng người ấy là bạn trai em nhưng thực ra không phải vì em ngủ một mình. Người đó theo em thấy thì rất hiền, không làm gì xấu với em cả. Nếu sắp tỉnh mà em muốn tỉnh thì người ấy sẽ giữ không cho dậy (kiểu bóng đè) còn nếu em nói thôi để em dậy là tự khắc em dậy ngay không mệt mỏi gì cả.
    Em không sợ người này nhưng rất tò mò không biết là ai. Em cảm thấy người ấy có tình cảm với em, thậm chí còn âu yếm em nữa, cảm giác rất chân thật. Mà trong mơ em cũng hay đáp lại tình cảm của người ấy nữa.
    Thời gian này em và bạn trai rất hay mâu thuẫn, cãi nhau dù trong lòng đều rất yêu thương nhau.
    Em không rõ là mình có phải bị theo hay không. Em cảm thấy càng sợ càng hay mơ. Rồi có khi mơ nhiều đến mức quen luôn, hết sợ, chỉ thấy tò mò. Em có đi xem bói nhưng không thấy ai nói em bị vong theo, gia đình em thì không quan tâm lắm. Bản thân em là người trong cuộc rất hoang mang. Mong các anh chị cho em lời khuyên làm sao để chấm dứt hẳn tình trạng này.
    Tôi sẽ giải thích cho bạn theo từng trường hợp
    1/ Bạn nói là bạn nằm mơ liên tục thấy một em bé, tự nhận là em của bạn. Theo thuyết Luân Hồi, nhiều tiền kiếp trước, cha mẹ, anh em đều không phải là người hiện tại là cha mẹ hay anh em của bạn, mà có thể là những chúng sinh hữu tình khác. Việc tự nhận là em gái của bạn mà bạn không hề quen biết, theo tôi thì có thể nằm một trong hai trường hợp sau: 1/Đây đích thực là người em gái của bạn ở những kiếp trước, nhưng vì một lý do nào đó, em ấy không được Đầu Thai, mà ở trong một góc tâm thức còn sót lại của những tiền kiếp của bạn, liên tục quay lại, cố gắng nói cho bạn biết, nhưng do bạn mang một tâm lý hoảng sợ, nên việc "gặp lại" em ấy cũng là tất nhiên.
    Còn trường hợp thứ 2: Đây là một dạng hồn ma, vong hồn vất vưởng trên trần gian. Do không biết được cái hồn ấy có "thiện ý" hay "ác ý" gì với bạn không thì tôi không rõ, nhưng để phòng thân thì tôi khuyên bạn nên trì tụng 5 biến Chú Đại Bi trước khi ngủ, hoặc liên tục trì chú Lục Tự Đại Minh (Om Mani Padme Hum) 108 biến, thì cho dù là tà ma, hay vong hồn đều không dám quấy phá bạn nữa. Nhưng vì do không biết em ấy có ý định "tốt" hay "xấu" nên, để tránh làm hại chúng sinh (cho dù là ma, ngạ quỷ đều là chúng sinh, nhưng khi họ nghe Thần Chú của các Đức Phật, Đức Bồ Tát, nếu nhẹ thì đều bị ngất xỉu, bất tỉnh hay hoảng loạn, còn nếu nặng thì sẽ hồn tiêu phách tán, khiến ta mang nghiệp chướng do làm hại chúng sinh.) nên bạn chỉ nên đọc Chú Đại Bi và Lục Tự Đại Minh Chú(Om Mani Padme Hum) trước lúc ngủ thôi, khi trì tụng không nên trì tụng quá lớn, quá nhỏ, bị xao lãng, bị đứt quãng. *Khi bạn nằm mơ thấy ác ma, vong hồn quấy phá (biết chắc là chúng có ý xấu) thì bạn niệm ngay trong mơ câu Om Mani Padme Hum (vì chỉ có các Thần Chú mới làm ta mở miệng được, còn việc nói hay la hét thì dù ta có cố gắng đều không làm được.)
    Việc bạn cầu xin ông bạn về bảo vệ thì cũng chấp nhận thôi, nhưng tôi khuyên bạn, chỉ có Pháp Lực của Chư Phậtm Chư Bồ Tát mới là phương pháp rốt ráo để giải quyết vấn đề này.
    2/Tình trạng của bóng hình anh chàng này thì theo lời của bạn tả lại thì tôi không thấy có ý xấu ác, nhưng việc gì cũng phải suy xét cho thật cẩn thận nhé bạn, để tránh ảnh hưởng đến việc học tập, công việc và làm giảm cả tinh thần thì khổ nhé! Chúc bạn vui vẻ.

    *Hãy nhớ trì tụng thường xuyên Chú Đại Bi và Lục Tự Đại Minh Chú

  12. #12

    Mặc định

    Ma trong Tâm, Tâm sinh ra Ma. Nếu bạn càng hoảng sợ thì cái cảm giác đó càng tiến đến.

    Để tránh cách nói tổng quát, siêu hình như trên đây, ta thử đưa ra một vài thí dụ thực tiễn hơn, đơn giản hơn vể những con ma thường hiện ra dọa nạt những con người bình dị như chúng ta đây, kể cả trẻ con cho đến người lớn. Chẳng hạn khi ta bước vào một căn phòng tối, ta thấy trong một góc phòng có một con Ma, tóc xõa, mặt xanh mét, đang nhe răng trợn mắt,… và cười với ta một cách thật rùng rợn. Nếu ta bình thản, từ tốn, không khiếp sợ, tiến thẳng đến con Ma, ta sẽ không thấy nó khi ta đến gần. Vì đấy chỉ là những ảo giác do ta tạo ra trong đầu hay do bóng tối mờ ảo nuôi thêm trí tưởng tượng của ta. Nếu như ta vẫn « không dám » tiến đến gần, ta cứ bật đèn lên, thì con Ma cũng biến mất. Nhưng nếu ngược lại, ta hét lên một tiếng, « vắt giò lên cổ » mà chạy, thì nhất định con Ma sẽ đuổi theo, và nhất định ta sẽ không thể nào chạy nhanh hơn nó được, vì chính ta cõng nó mà chạy. Nó ở trong đầu của ta, trong thân xác đang « nổi da gà » của ta.

    Tệ hơn nữa, có thể sau đó ta lại đem chuyện « thấy ma » ấy mà vừa thở hổn hển, vừa kể như thật với người khác, tức là ta giới thiệu con Ma mà ta thấy cho một người thứ hai. Người này có thể vừa thích thú vừa sợ sệt mà đón rước nó, đem cất giữ nó vào trong đầu. Người này lại kể cho người thứ ba, người thứ ba lại kể cho người thứ tư. Mỗi lần như vậy thì con ma mà ta thấy trước đây lại trở nên hung tợn hơn và khiếp đảm hơn một chút, mắt nó trợn to hơn, răng nó dài hơn, và nó cười rùng rợn hơn. Biết đâu sau một vòng, người nghe sau cùng lại vô tình kể lại cho ta nghe về con ma ấy, có thể ta còn sợ nó hơn cả con ma mà chính ta đã từng thấy « thật » trước đây.

    Phật có đưa ra một thí dụ dễ hiểu. Khi bước ngang ngưỡng cửa lúc nhá nhem tối, ta thấy một con rắn. Ta hoảng hốt và giật lùi lại. Nhưng nhìn kỹ thì đấy chỉ là một cuộn dây thừng. Con rắn ở trong đầu ta. Con Ma cũng ở trong đầu ta là như vậy.

    Khi ta ngủ mê, ta thường chiêm bao « thấy ma ». Ta hét lên hay la ú ớ…Giật mình thức dậy, ta không thấy con ma nào cả. Khi ngủ, ta nhắm mắt, nằm trên giường và trong gian phòng tối om, làm gì ta có thế dùng mắt mà thấy được. Cái thấy ấy là do tâm thức của ta thấy, hình ảnh con ma hiện lên từ tiềm thức ta, từ nơi A-lại-da-thức (âlayavijnâna) của ta, sinh khởi từ những xúc cảm bấn loạn và tiềm ẩn trong ta, từ những nghiệp sâu kín của ta, từ những ám ảnh bịnh hoạn của ta, từ những đam mê, tham dục của ta, từ những bám víu vào ảo giác, sân hận của ta…Những người tu tập cao, nhất là tu tập theo các phép thiền định của Phật giáo Tây tạng, họ ít chiêm bao hay hoàn toàn không còn chiêm bao nữa, hoặc nếu có chiêm bao thì họ chỉ « thấy » những phản ứng và hành vi của họ thấm đượm lòng tư bi, yêu thương, khoan dung và độ lương trước những cảnh đau thương trước mặt họ, nhưng tuyệt đối họ không còn thấy ma nữa.

    Tóm lại, Ma nằm trong tâm trí ta và tâm thức ta. Tại sao? Vì Ma chính là Chủ nhân ông của mọi tư duy và hành vi duy ý của ta. Vị Chủ nhân ông ấy tượng trưng cho sự vận hành của nghiệp, cơ sở của sự vận hành ấy là ngũ uẩn (skanha), ngũ uẫn tác động với ngoại cảnh tức là cơ duyên để giúp cho nghiệp biến thành quả. Vậy con Ma, hay Vị Chủ nhân ông của ta chính là cái ta, cái ngã, cái tôi đang ẩn nấp trong ta, đang điểu khiển ta. Con Ma đó chính là vô minh, tức những bản năng thú tính, dục vọng, thèm khát, bám víu, sân si, ảo giác…, chúng kích động ta, đẩy ta vào những hành vi với mục đích làm thoả mãn những thèm khát và dục vọng trong ta. Hậu quả đưa đến là khổ đau. Trong đầu ta, Ma luôn luôn nhắc nhở ta phải bảo vệ cái tôi, cái ngã của ta, nó rất khôn ngoan và khéo léo, tùy theo từng người, từng hoàn cảnh và trường hợp, nó sẽ dùng cách quát nạt, ra lệnh hay vỗ về bằng những tiếng êm ái, dễ thương, hoặc hét lên the thé…, mục đích để in đậm trong tâm trí ta sự hiện diện của cái ngã.
    Ma là cái ngã đang thống trị ta, làm cho ta tham lam, ích kỷ, nó xúi dục ta, nịnh hót ta, biến ta thành đốn mạt, nói dối và quỷ quyệt. Ma không phải chỉ biết doạ nạt suông mà thôi, nhưng chính những hành vi do Ma xúi dục đã làm phát sinh ra Thế giới luân hồi. Thế giới luân hồi nằm trong sự kiềm tỏa của Ma, đồng thời Ma lại nằm trong tâm thức ta. Đánh đuổi con Ma ấy ra khỏi tâm thức có nghĩa là xoá bỏ cả thế giới luân hồi này. Vì thế có thể nói Ma chính là biểu hiện của luân hồi, của sợ hãi, đọa đày và khổ đau. Ma hay Vô minh tung hoành trong tâm thức ta, tạo ra u mê, lầm lẫn và đau khổ, kích động ta tạo nghiệp, trói buộc ta vào thế giới luân hồi.

    Chu kỳ của sự sống là sự vận hành của bánh xe luân hồi mà động cơ là con Ma trong đầu ta. « Tỉnh thức » hay « Giác ngộ » tức là nhận thức được quá trình đó, sự vận chuyển đó không thật, chúng chỉ là ảo giác, chỉ là Ma. Tóm lại, ta không thể đuổi con Ma ra khỏi phòng, ta cũng không thể chạy trốn nó được, mà ta phải đuổi con Ma ra khỏi đầu. Ta không thể dùng bùa chú, phù phép hay nghi lễ để đuổi Ma. Ta chỉ có thể đuổi Ma bằng tu tập, bằng cách khắc phục Vô minh, mang lại cho ta một tâm linh minh mẫn, an bình, trong sáng và rạng rỡ, không còn bóng dáng một con Ma nào nữa.

  13. #13

    Mặc định

    Thân chào chủ Topic!
    - Cho mình hỏi bạn theo tôn giáo gì vậy ?
    - Căn cứ vào việc bạn và mẹ bạn ngủ hay rơi vào trạng thái vật vờ này, cho hỏi trong phòng bạn có để hình hay tượng thờ hay gì ko ?
    - Việc bố trí phòng ngủ ở Hà Nội và France có giống nhau ko ? hay ít nhất các thói quen về việc bố trí?
    - Mình ko rõ cụ thể hướng nhà bạn thế nào, nếu nói về hướng đón quỷ thì có thể cửa chính hoặc căn bếp của bạn vô tình trùng với phương ngũ quỷ. Cái này theo phong thủy có thể xây dựng lại là khắc phục được.
    - Còn giấc mợ của bạn thấy người ko có mặt mũi thì chắc chắn đây ko phải thân nhân, vì chính họ cũng chưa xác định ra mình, bạn nên hạn chế nghĩ đến.
    - Nếu có đức tin thì càng tốt, và bạn nmơ là ko thật mà trạng thái bạn mơ như thật đây là do những bóng ma này có thật và đang hướng đến bạn, nên nó luôn muốn dẫn bạn vào trạng thái vô thức để tiếp xúc.
    - Nó tiến đến như vậy và nhiều lần là có lí do hoặc ý đồ, bạn nên tìm thêm biện pháp bảo vệ mình. (nếu do phong thủy thì dùng phong thủy, nhưng nếu do tâm linh hay các thế lực thuộc linh giới thì bạn phải dựa vào lòng tin, đức tin, nếu đủ bản lĩnh thì bạn phải điều khiển và làm chủ được giấc mơ).
    - Như bạn nói giấc mơ của bạn là do bị thao túng, nên bạn ko thể làm chủ được đâu.
    - Tuy nói đức tin nhưng phải kết hợp vật chất, bạn hãy điều hòa lịch cá nhân thật phù hợp và tìm hiểu trạng thái của mình. Nhất là ko được hoảng sợ mà thật bình tĩnh và suy nghĩ, cùng mọi người trên diễn đàn trao đổi thêm.
    - Nếu bạn theo Phật giáo thì mình có rất nhiều biện pháp giúp bạn.
    - Đừng sợ hãi và hãy có lòng tin. Bạn càng sợ thì nó càng mạnh.
    Đôi lời cùng bạn !

  14. #14

    Mặc định

    Chào các bạn,
    Cách đây nhiều năm mình có 1 người bạn bị thương rất nặng do tai nạn, sự sống mong manh. Mình có giấc mơ như sau:

    Mơ thấy bạn mình nằm ở đó và có 2 bóng đen 1 nam 1 nữ (không thấy mặt) tay cầm 1 lọ mà (lúc đó) mình nghĩ là thuốc độc đang muốn cho bạn mình uống. Mình ngăn thì bị ghì trói tay lại. Khi mình niệm Bồ tát Quán thế Âm thì thoát ra được và giật được bình thuốc đổ đi. Sau đó mình cầm 1 bình nước khác (không biết lấy ở đâu và gọi đó là nước Cam Lồ) cho bạn uống.

    To Nhật Nguyệt: Trên diễn đàn mình thường được đọc các câu chuyện về hồn ma vất vưởng còn nhiều duyên nợ trần thế nên họ quấy nhiễu người trần. Khi bạn nhắc đến quỉ và các thế lực ác trong cõi vô hình thì mình chợt nhớ đến giấc mơ trên.

    Từ đó đến nay mình vẫn bình thường và thường không ngủ mê gì cả. Tuy nhiên mình có thắc mắc: nếu giấc mơ trên là thực sự thì những người bị mình cản trở trên có thù oán hay tìm cách hại mình không?
    Last edited by ye n; 21-12-2010 at 09:34 AM.
    A Di Đà Phật

  15. #15

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN không biết bạn Yen có tu tập về Phật pháp hay không? Nhưng nếu bạn có tu tập và trong giấc mơ bạn niệm được hồng danh của Đức Quán Thế Âm là chuyện vô cùng tốt. Nếu bạn Yen đã ngăn chặn chuyện "trả thù" xãy ra thì nhất định nhưng oan hồn kia sẽ kiếm bạn để "thanh toán" là chuyện thường. Nhưng, trả thù cũng không phải là chuyện dễ vì nếu bạn là người có tu tập thì cũng còn lâu lắm họ mới có thể trả thù. Nếu muốn nhanh thì trừ trường hợp bạn không tu tập nửa, làm những chuyện "vô chánh niệm" thì nhất định là họ có cơ hội để trả thù, trong kiếp này, hay những kiếp lai sinh.

    Thân
    NN
    To You With Love

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi e_te_hac_mani_hong Xem Bài Gởi
    Mắc đàng dưới
    Theo huynh là bạn này bị đánh rơi đồ đạc hay trang sức xuống nước phải không ạ?:i_dont_want_to_see:
    Xuân đến hoa nở...
    Xuân đi hoa tàn....
    .....Bận lòng chi chuyện rơi nở....
    .....Tự tại thả thuyền trôi .....

  18. #18

    Mặc định

    lâu lắm mới vào diễn đàn.hix,chắc tại nhà bạn có vước víu gì với tiền kiếp trước thôi hoặc là nhà bạn có ''sức hút'' với ma,quỷ chăng??
    Hãy hút thuốc để cổ vũ người khác bỏ thuốc

  19. #19
    lbn1987
    Guest

    Mặc định

    Làm việc căng thẳng đó mà. Đi bác sĩ đi, ma với quỹ cái gì !!!

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi canhtimpy2004 Xem Bài Gởi
    tốt nhất bạn đừng nên nói chuyện với vong hồn đó nữa , nhiều khi nó giả dạng la người thân của mình để tiếp cận bạn nên cẩn thận, bạn nơi mời thầy về xem nhà cửa và phần đất mình ở rồi cúng kiếng ,để lâu dài ko tốt
    topic hơn 1 năm trời rồi, đào mồ lên chi zậy? chủ topic có vào nữa đâu

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •