"Cây thần" ở Phú Thọ: Vì sao những người chăt cây luôn găp xui xẻo?
Thứ Ba, 20/10/2009 --- cập nhật 10:17 GMT+7


Gần đây, người dân thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ truyền tai nhau về những tai nạn bí ẩn và những chuyện không may của những người dân có liên quan tới chuyện chặt cây Sui cổ thụ trước cửa ngôi đền Chọi Gà.

Ông Nguyễn Xuân Giang (Trưởng khu dân cư Hùng Nhĩ, thị trấn Thanh Sơn) cho biết: Cây Sui cổ thụ khoảng 400 tuổi. Cây có đường kính khoảng 2m. Thời điểm trước Tết âm lịch năm 2009, cây vẫn ra lộc và xanh tốt. Do cây đã có dấu hiệu bị mối mọt nên chúng tôi làm đơn đề nghị UBND thị trấn cho chặt cây Sui để đảm bảo tính mạng cho người dân. Được sự đồng ý của UBND thị trấn, đầu tháng 7/2009, chúng tôi cho chặt cây.

Anh Nguyễn Khánh Toàn, thợ buôn gỗ ở Vĩnh Phúc ra giá 7 triệu và để lại những phần cành nên chúng tôi đồng ý để anh này chặt cây. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối từ đây...”. Ông Giang nói thêm. Sự rắc rối mà ông Giang nhắc đến là chuyện tai nạn của một người thợ, trực tiếp chặt cây Sui cho anh Nguyễn Khánh Toàn bất ngờ gặp tai nạn trong một lần chặt cây vài ngày sau đó. Nhận được thông tin về vụ tai nạn trên, người dân trong thị trấn Thanh Sơn bắt đầu truyền tai nhau câu chuyện người thợ chặt cây bị... cây thần báo thù.


Ông Nguyễn Xuân Giang, trưởng khu dân cư Hùng Nhỹ: Những câu chuyện kỳ quái ngày càng lan rộng



Người dân ở đây lại càng hoang mang khi anh Nguyễn Văn Hùng (người xóm Khánh, thị trấn Thanh Sơn) ra chở cành cây còn vương lại để vất đi. Sau đó anh này liên tiếp gặp những tai nạn khó hiểu như khi xe đỗ ven đường cũng bị học sinh tự đâm vào, khiến học sinh phải đi viện. Xe công nông của anh đang đi trên đường bằng thì tự nhiên bị lật, phải sửa mất 20 triệu... Thấy những chuyện đen đủi đến với mình, anh Hùng và gia đình bàn nhau chở số cành cây trên để lại chỗ cũ rồi cúng bái rất linh đình.
Câu chuyện càng trở nên ly kỳ hơn khi anh Nguyễn Đình Quảng và anh Đạo là người dân trong thị trấn làm nghề đốt gạch đã liên tục bị hỏng khi dùng củi từ cành cây Sui này. Tiếp xúc với PV, anh Quảng và anh Đạo đều xác nhận là có sử dụng củi từ cành cây Sui và chuyện lò gạch bị sống, chất lượng kém là có thật...


Đống cành của cây Sui bị đem trả lại chỗ cũ



Theo tìm hiểu của PV, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn có thể lý giải dưới góc độ khoa học. Anh Nguyễn Khánh Toàn cho biết: Chuyện xảy ra với anh Phong, thợ chặt gỗ của tôi chỉ là tai nạn lao động trong lúc bất cẩn. Sau lần chặt cây Sui về, anh Phong có đi chặt vài cây cổ thụ khác. Do chặt phải cây mục, giòn nên lúc cây đổ, anh Phong đã không tránh kịp dẫn tới tai nạn đáng tiếc trên. Còn chuyện lúc chặt cây Sui thấy cây này rỉ máu là hoàn toàn không có. Nhà tôi từ lúc chặt cây Sui vẫn làm ăn bình thường.
Anh Bùi Thọ Hát, một thợ đốt gạch có tay nghề cứng tại Cty gạch ngói Đống Năm (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) thì chuyện đốt gạch mà dùng củi lạ là rất kỵ. Đơn giản vì nếu chủ lò không biết nhiều, không quen sử dụng loại củi sẽ không biết nhiệt lượng củi cung cấp là bao nhiêu, củi cháy trong thời gian bao lâu. Vì thế, sẽ dẫn tới chuyện gạch ra lò sẽ bị sống hoặc già quá mà phồng lên.

“Theo tôi, làm gì có chuyện ma quỷ xung quanh chuyện chặt cây Sui ở chỗ đền Gà Chọi. Do có nhiều chuyện không may xảy ra nên người dân cứ truyền tai nhau thôi. Tôi là người ký quyết định cho chặt cây trên mà có bị sao đâu.” Ông Lương Bá Vương, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn nói.

Theo Pháp Luật Xã Hội