NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM

Gần 20 năm niệm A Di Đà theo Tịnh Độ, VTD không thấy chuyện gì linh. Chỉ gần hai năm trì Mật chú thì lại gặp người cõi âm, các phần căn ở thế giới siêu hình về nói chuyện trực tiếp với mình. Nghĩ cũng lạ thay!
Cái phần căn đầu tiên là một vị nào đó nhập về em gái V.T.N, 26 tuổi ở tỉnh Tây Ninh ngay quán cafe. Dù ở chổ đông người, nhưng do yêu cầu cuả VTD, em N tịnh tâm chừng 5 phút là có một căn Nữ về, nói toàn tiếng lạ ( như tiếng Campuchia sau này mới biết đó là tiếng Phạn). VTD không hiểu gì hết, chỉ hỏi lại bằng tiếng Việt. Căn này nghe được nhưng cứ trả lời bằng tiếng Thiên, còn chỉ vào mình và lập đi lập lại một từ nào đó như giới thiệu danh tánh vậy. Khi VTD hỏi căn có muốn được điểm đạo và thỉnh Chú để tu không thì căn này xua tay, chỉ lên đầu mình, sau đó lấy tay xoa xoa lên đảnh đầu. Khi thấy VTD không hiểu gì thì mặt nghiêm lại, có vẽ giận và “thăng”.

Trường hợp thứ hai là một vị xưng danh là Thập Nhị Cữu Phẩm Lệnh Bà, nhập vào bà V.T.R ở quận 12-tpHCM. Nói thêm là bà R đã trên 50 tuổi, tánh tình chơn chất, đang làm thuê cho một người cháu. Cà đời bà chưa biết kinh sách nhà Phật là gì. Bà R thường có một số vị phần Âm nhập về, trong đó có bà Ngoaị và đưá con gái út cuả bà. Khi điểm đạo cho bà R, vị Lệnh Bà này nhập về nói chuyện với VTD gần một tiếng. Lúc đó, mắt bà R rất sáng và sắc, long lanh. Gương mặt hơi hóp lại, đỏ bừng. Giọng nói đang cao thì chuyển sang hơi trầm. Vị Cữu Phẩm Lệnh Bà chủ yếu trả lời các câu hỏi nghi vấn lâu nay cuả VTD về các Cung, các Cõi, cuộc sống người Âm, thời thế sau này...vv. Mỗi một câu là niệm A Di Đà Phật. Vị cho biết là một trong mười hai Lệnh bà cuả Liên Hoa Hội. Đây là Cõi tu do Mẹ Sanh- Mẹ Độ, bà Cữu Thiên Huyền Nữ đứng đầu. Tuy trao đổi khá lâu nhưng có một số câu hỏi thì Lệnh Bà né tránh không trả lời nên một hồi thì VTD cũng chán. Trước khi vị xuất ra, VTD tặng cho Lệnh Bà năm chữ: THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG. Tức thì Lệnh Bà mỉm cười : Đó là Vô tướng, rồi đi.
Trường hợp thứ ba nói chuyện cũng khá lâu là vong một người lính đã chết đâu từ năm 1945. Khi VTD điểm đạo cho chị B.T.S, 43 tuổi ở ngay chuà Xá Lợi, quận 3 tpHCM thì vong này nhập về, ngay giữa ban ngày. Nguyên nhân là chị S đã bị cái vong này theo gần 10 năm, đến mức ông chồng thật chiụ không nổi phải bỏ nhà đi. Đầu tiên vong người lính này phù hộ cho chị “ vô” nhiều món tiền khi làm ăn, nhưng dần dần quậy phá quá nên chị S chịu không thấu. Khi vong nhập về, mặt chị S đang tròn trịa , hồng hào bổng sắt cạnh lại thấy rỏ, xanh xám. Giọng nói gườm gườm, mặt cứ cuí xuống mà không dám nhìn thẳng VTD.
Vong này ăn nói khá lưu loát, cũng có nhiều điều bịa ra, dấu diếm không cho biết về bản thân mình. Nhưng ngược lại, vong lại bói ra nhiều chuyện quá khứ cuả VTD. Điều mà VTD hỏi là vong có thấy Thánh thần như thế nào không? Vong cho biết thánh thần là các ông lớn, mỗi khi vong thấy là phải né tránh, trốn đi. Nhưng đi theo tu học với thánh thần là buồn ghê lắm, không vui thích như ở trần gian. Ngay chuà Xá lợi này , vong nói có đầy Hộ pháp trên không trung. Nhưng làm sao có Hộ Pháp mà vong âm vào đây được? Vong cho VTD biết, do duyên căn hôm nay, được Chư vị Thánh Thần, Hộ Pháp cho phép nên vong mới vào được. Có một điều mà VTD thắc mắc mãi là tại sao vong nhập không cho mình đụng chạm vào người. Khi VTD vô tình chạm vào thì vong hét lên, cằn nhằn mãi, nói là tôi ghét cái Khí cuả con người lắm?Hiện tại, vong người lính này đã đi đâu mất. Chị S sau thời gian yên ổn đã lấy chồng ở tỉnh Bình Phước và có mời VTD dự đám cưới.

Còn một số trường hợp khác, cũng người thật việc thật nhưng VTD xin không kể ra đây. Gặp gỡ và tiếp xúc người ở Cõi giới khác, VTD cũng học ra nhiều điều không ghi trong kinh sách, những bài học Vô Hình hữu ích cho việc tu học cuả mình. Dù họ có là vong lang thang, Phần Âm đang tu học, các Linh căn.... nhưng VTD thấy họ cũng là chúng sinh như con người . Cũng buồn vui, hỷ nộ ái ố và đôi khi cũng nói dối. .Không dám phỉ báng họ là Phi nhơn, ma quái gì hết. Mà nếu giúp được họ cái gì về Pháp, về Đạo thì VTD sẽ làm. Vì có ai biết, kiếp trước mình có phải là loài Phi nhơn, ma quái đầu thai làm Người kiếp này hay không? Có chắc rồi kiếp này, ta lên Cõi trên hay còn giữ thân Người hay không? Ý Phật có nói : Chúng sanh sáu Cõi thay nhau luân hồi trong Lục Đạo, là bà con thân quyến nghìn năm trước cho đến nghìn năm sau là vậy. Nên VTD không sợ mà chỉ thấy thương cho họ mà thôi./.