Mình đã giúp nhiều bố, mẹ có con bị tử kỷ như vậy, xin chia sẻ để các bố các mẹ tham khảo mà giúp các bé nhanh chóng trở thành 1 người bình thường mà có thể là 1 thiên tài mai sau, và các bố các mẹ đỡ đau khổ và vất vả, khóc thầm trong tim đứt từng đoạn ruột khi thấy con mình như vậy.
Tất cả chỉ vì 1 mục đích duy nhất là giúp chúng sanh bớt khổ đau an vui hạnh phúc chứ không vì tiền bạc danh lợi một điều gì cả, hoàn toàn miễn phí tư vấn, và đừng có ngại khi liên hệ với mình bất cứ khi nào mình sẽ luôn cố gắng dành thời gian tư vấn cho các bố và mẹ.
1. Nguyên nân vì sao trẻ bị tự kỷ hay tăng động mạnh:
Hầu như quý vị trong diễn đàn này chưa biết nguyên nhân vì sao con mình bị tự kỷ. Tất cả là do duyên nghiệp nhân quả hết các ba các mẹ ah. Đứa bé có nghiệp tiền kiếp nên xin ra mới bị như vậy, chứ không phải con mình ngẫu nhiên là VIP khác biệt so với trẻ bình thường. Và mình cũng có nghiệp với đứa bé nên đứa bé đó đầu thai trong gia đình mình để mà mình phải trả nợ và chăm sóc bé.
Còn 1 trường hợp nữa ít gặp hơn là hành căn nghĩa là đứa bé này có căn tu, căn tu là gì là nhiều đời nhiều kiếp đã tu học phật pháp, nay cửu huyền thất tổ hay gia tiên hành bé để cha mẹ biết mà tu tập và mai mốt cho bé tu để cứu độ cửu huyền thất tổ và giúp bé mai sau trở thành vị giác ngộ cứu độ chúng sanh. Trường hợp này chỉ có hàng ngày tu tập hoặc cho bé vào chùa xuất gia thì từ từ bệnh tình sẽ hết chứ ngoài ra không còn một cách nào khác để có thể giúp được đi hết bệnh viên các trung tâm hay tất cả thầy bà đồng cốt cũng không có tác dụng.
2. Biện pháp chữa bệnh:
Khi hiểu rằng nguyên nhân là do nghiệp duyên do nhân quả thì mình bố mẹ sẽ vui vẻ hoan hỷ đón nhận cái nghiệp này. Và sẽ vững tin hơn trên con đường tu tập mà chữa bệnh cho bé.
+ Chữa song song trần gian và tâm linh: nghĩa là nếu có điều kiện thì vẫn đưa bé đến các trung tâm tự kỷ để họ dạy bé kỷ năng sống và học tập.
+ Chữa bệnh tâm linh:
* Hàng ngày cha mẹ phải thành tâm lạy sám hối tội lỗi của mình lay càng nhiều càng tốt, vừa lạy vừa sám hối những tồi lỗi của mình ở tiền kiếp và kiếp này. Mỗi tồi hành trì niệm phật trì chú đại bi hay tụng kinh, rồi hồi hướng công đức hành trì đó cho oan gia trai chủ theo bé.
* Tu sửa tâm tánh lại sồng hiền lương, giảm dần tham sân si, ngã mạn, giảm bớt giận hờn hơn thua ganh ghét, đố ký, phiền não buồn rầu chán nản....
* Làm nhiều việc thiện để tích lũy phước đức, chính phước đức mới hóa giải được nghiệp duyên, phước đức càng nhiều thì nhanh chóng hóa giải. Nhưng làm việc thiện phải có trí tuệ xuất phát từ cái tâm rung cảm chân thành thì mới có phước đức. Vì dụ phóng sanh, giúp đỡ người nghèo khó, phát quà từ thiện, dùng sức lao động hay lời nói để giúp đỡ người khác....
* Hướng bé vào đạo khi niệm phật cho bé ngồi cùng, hàng tháng mùng một và rằm dẫn bé đi chùa lạy phật, khi đi từ thiện phóng sanh dẫn bé đi theo. Vì cái chính nghiệp là từ bé, nên sẽ giúp xoay chuyển nhanh hơn. Nhung chu y
Đối với người theo đạo thiên chúa hay đạo khac cung vay tu theo phap mon cua minh, sam hoi theo phap mon cua minh, con nhung buoc khac thi cung giong nhau.
Sau day minh chia se 1 Truong hop gan nhat trong nhieu truong hop nhom Ngoi nha Tam Phat do em Nguyễn Trần Duy trực tiếp giúp cho cha mẹ bé tử kỷ.
PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU:
Mẹ niệm Phật lạy sám hối – Con trai giảm bệnh tự kỷ
Đầu tháng 3 vừa qua có chị ở Hà Nội nhắn tin qua cho mình nhờ tư vấn trường hợp con trai đầu lòng của chị bị bệnh tự kỷ, cháu được 4 tuổi rồi nhưng ít cười ít nói. Chị cho thêm thông tin là đã đi xem nhiều nơi và người ta phán rằng cháu trai này kiếp trước là ngạ quỷ bây giờ đầu thai nên mới bị bệnh và khuyên gia đình đi giải nghiệp cho cháu.
Khi nghe như vậy mình rất ngạc nhiên, bởi vì cháu trai nếu kiếp trước thật sự là ngạ quỷ thì nghiệp lực sẽ rất sâu dày, dễ dàng gì có thể làm một vài cái lễ hay phóng sinh vài con chim con cá mà hết nghiệp lực được mà khuyên đi “giải nghiệp”. Do đó không loại trừ khả năng tín chủ này đã tìm gặp vị thầy bà không có tâm, muốn lợi dụng chuyện con cái bị bệnh để lừa lọc lấy tiền tín chủ.
Vì vậy mình mới khai thị cho tín chủ hiểu, đại khái như sau: Trước mắt chưa biết cháu bé có phải là ngạ quỷ đầu thai hay không, nên chuyện đó không có cần quan tâm quá. Điều cần quan tâm ở đây là có bao giờ chị nghĩ tại sao cháu bé không đầu thai vào làm con nhà khác mà lại đầu thai làm con của 2 anh chị hay chưa? Đó là bởi vì bản thân cháu bé mang nghiệp, mà 2 vợ chồng anh chị cũng mang nghiệp nữa. Cho nên anh chị mới sinh ra con trai bị bệnh, nó làm cho anh chị vất vả nuôi dưỡng chăm sóc, lại còn tốn tiền tốn bạc đủ đường, ngày đêm phiền lòng đau buồn vì nó. Thành ra nói đi giải nghiệp cho cháu bé không là chưa đúng chưa đủ, mà phải chính hai anh chị trả nghiệp nữa, đến khi nào hai anh chị trả nhẹ nghiệp rồi thì tự nhiên con trai anh chị cũng sẽ khỏe lên khá lên. Bởi vì nó tự kỷ là để nó hành hai anh chị mà, vai trò nó như là chủ nợ vậy, nó đến nhà anh chị lăn ra ăn vạ (tức là bệnh), bắt anh chị trả nợ cho nó. Vì thế, bao giờ anh chị giải quyết xong món nợ này thì tự nhiên nó sẽ không ăn vạ nữa, tức là nó sẽ hết bệnh thôi.
Mình khai thị để tín chủ biết rõ nguồn gốc sâu xa của vòng nghiệp lực, từ đó mới có hướng hóa giải đúng đắn. Mình hỏi thêm gia đình tín chủ có biết qua Phật pháp hay chưa, may mắn là chị ấy có tìm hiểu Phật pháp trước đó rồi. Vì vậy mình chỉ nhắc thêm một chút về hạnh nhẫn nhục, cố gắng trong thời gian này kiên trì chịu vất vả và bỏ qua tất cả những gièm pha từ mọi người xung quanh, để nghiệp lực từ từ trôi qua. Chứ nếu phiền não, tham sân si dấy khởi lên nữa thì càng làm cho nghiệp lực sâu dày khó ngày hóa giải.
Và mình khuyên tiếp: bây giờ gia đình cố gắng tụng kinh niệm Phật thử coi ra sao, dành thời gian mỗi tối mặc đồ nghiêm chỉnh, trang nghiêm bàn thờ Phật (nếu không có thì trước bàn thờ gia tiên cũng được) bằng hương hoa đèn nước, thắp hương khấn lên chư Phật chư Bồ Tát, nguyện đời này tu tập Phật pháp. Sau đó ngồi trước bàn thờ, cho cháu trai ra ngồi cùng luôn, cả nhà niệm 7 biến chú đại bi, sau đó niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 108 biến và NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 108 biến nữa. Cuối cùng lạy sám hối 21 hoặc 49 hoặc 108 lạy tùy khả năng. Cuối thời khóa thì quỳ chắp tay trước ngực hồi hướng công đức cho con trai và cho oan gia trái chủ của gia đình. Sau cùng lấy cốc nước trên bàn thờ đem cho con trai uống một ít, chị cũng uống 1 ít vì nước này đã được chị niệm danh hiệu Phật vào rồi nên khi uống giúp cho con trai bớt đau nhức mệt mỏi trong người.
Mình dặn chị ấy làm liên tục 7 ngày rồi báo lại kết quả cho mình xem có tiến triển gì hay không rồi sẽ có tư vấn tiếp theo.
Sau đó 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, đến ngày 27/3 vẫn không thấy hồi âm từ tín chủ này, trong lòng nghĩ rằng chắc khó quá nên đã bỏ cuộc, thôi thì duyên tới đâu mình nương tới đó, hết duyên thì thôi vậy. Vậy mà sáng sớm ngày 28/3, mình nhận được tin nhắn từ tín chủ báo cáo lại: “Anh ơi con em nói được rồi anh ạ, còn ngọng nghịu nhiều nhưng khá hơn trước lắm, còn hát theo được nữa, em cảm ơn anh nhiều lắm”.
Thật là một điều tốt lành khi sự thành tâm của gia đình tín chủ đã có kết quả bước đầu. Tuy nhiên, đây chỉ là tín hiệu cho thấy hướng đi để hóa giải vòng nghiệp lực này là đúng đắn, chứ không phải tới đó đã xong. Nên mình dặn dò gia đình tín chủ tiếp tục tin sâu Phật pháp và kiên trì Phật pháp, tiếp tục niệm Phật lạy sám hối và làm lành lánh dữ để cái nghiệp dần dần hóa giải, phước đức từ từ tăng lên. Rồi một thời gian sau, tùy vào mức độ thành tâm và siêng năng của gia đình mà cháu trai sẽ hết hẳn bệnh tự kỷ.
Qua trường hợp này, bản thân mình thêm tin tưởng vào pháp niệm Phật và lạy sám hối, chớ nên xem thường những điều cơ bản dễ làm rồi bỏ qua mà không làm. Niệm Phật và lạy sám hối kết hợp với tâm chí thành sẽ giúp ta nhìn nhận ra được lỗi lầm của bản thân, giúp ta nhìn nhận ra được mọi sự việc xảy ra tại cõi ta bà này đều không sai chạy khỏi nhân – duyên – quả. Nhìn nhận được như thế rồi, tâm mới biết đường hướng để mà sửa đổi, tránh làm điều xấu, siêng làm điều tốt, bớt đi tham sân si. Có như vậy thì nghiệp lực mới từ từ giảm bớt, phước đức mới dần dần tăng lên.
Niệm Phật hay trì chú, lạy sám hối hay là ngồi thiền, đó chỉ là cái bên ngoài mà thôi. Cốt yếu là từ cái bên ngoài đó mà ta đi được vào trong tâm, biết tâm ta xấu xa ở đâu, sai quấy ở đâu mà sửa đổi uốn nắn lại cho đúng. Như thế mới thật là sám hối, như thế mới thật là tu. Và như thế mới thấy được sự nhiệm màu của Phật pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

https://www.facebook.com/groups/1348096075229306/