Mình chuyển đến nhà mới đc mấy hôm thì mình nằm mơ 1 giấc mơ rất kì lạ... Và có thể nói là ám ảnh mình đến tận bây giờ.
Mình mơ thấy có 1 người đàn ông đến gặp mình và nhờ mình đi tìm mộ cho ông ấy... Nhưng mình k mhnf thấy mặt ông ấy chỉ biết đó là một người đàn ông thôi. Mình và ông ấy đi khắp hà nội và sau khi đi đến cuối đường hầm từ Đại Cồ Việt sang Kim Liên thì mình thấy đau thắt như có cái j đó đè vào ngực mình...... Càng đi đến qua ngã ba Kim Liên -Phạm Ngọc thạch - xã đàn thì mình càng thấy đau ngực hơn.... Và tự nhiên có người nào đó nói với mình rằng sắp tìm thấy rồi đấy, mộ bị đè lên ngang người nên mình cụng bị cảm giác bị đè lên như vậy...... Đúng là vừa đi qua ngã 3 đó đc 1 đoạn thì mình dừng lại ngay phía bên tay phải của mình và mình nói: ở đây.... Thì khi đào lên quả đúng là có 1 ngôi mộ ở đây thật ... Mộ của 1 người con gái rất trẻ.... Ngay lúc đó mình tỉnh giấc.... Cảm giác bị đè lên ngực đấy vẫn còn và giấc mơ này cứ ám ảnh mình mấy tháng nay rồi...... K biết là do mình bị vong theo hay ko? Mình là 1 người rất iếu bóng vía và nhiều lúc đã đc người âm về báo mộng rất chính xác.....