Ngày 8/10, tại chùa Kim Liên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội trong khi đào móng xây dựng vườn tháp, tốp thợ đã phát hiện một rùa đá khổng lồ. Nhờ sự hỗ trợ của người dân địa phương, tốp thợ xây này đã tời con rùa này vào sân chùa. Cũng trong ngày này, mọi người đã tiến hành đo chiều dài, chiều rộng và cân thì biết, rùa đá nặng 1.408 kg.

Ngày 9/10, có mặt tại chùa Kim Liên, chúng tôi thấy rất đông người dân đến chiêm ngưỡng và thắp hương lạy"cụ rùa". Theo nhiều người dân làng Kim Liên, thì rùa đá vừa phát hiện là"cụ bà".

Trước đây, trong chùa còn có một “cụ rùa” ông, nhưng do một năm nào đó bị nước lụt, hai"cụ rùa” rủ nhau bỏ đi, tuy nhiên chỉ có"cụ ông"đi được và hiện đang ở chùa Hai Bà (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng)."Cụ bà"bị chém nên không đi được. Mặc dù"cụ bà"không đi được nhưng lại không thấy cụ còn ở trong chùa.

Ông Chu Văn Quân, người làng Kim Liên còn cho biết, trước đây sân chùa thường xuyên bị nứt. Theo các thầy địa lý, nguyên nhân là do trong khu vực chùa vẫn còn một"cụ rùa". Nhà chùa đã tiến hành đào bới tìm kiếm tại một số chỗ khả nghi nhưng vẫn không thấy. Nay, tìm thấy"cụ bà", mọi người càng có căn cứ để tin cái tích này là đúng.


Rùa đá là một trong 4 vật tứ linh, thường được trấn yểm trong đền chùa miếu mạo...Không biết liệu cụ rùa này có phải là linh vật trấn yểm ở chùa hay không? và việc trục vớt cụ rùa này lên khỏi mặt đất thì có ảnh hưởng gì đến phong thủy và linh khí của ngôi chùa Kim Liên đó không?

Gần đây tôi để ý có khá nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ như đám mây hình vẩy rồng, cầu vồng hình tròn....

thời tiết không theo chu kỳ nữa
Thầy tôi có nói " Thấy thiên biến ắt thấy nhân loạn " :confused: liệu có phải thế không ?