Trước tiên con xin kể đầu đuôi câu chuyện của sự việc ...

Chuyện bắt đầu từ một tin nhắn nhầm " không biết do người nhắn tin vô tình hay cố ý " với nội dung là nhắn người anh hai về gấp vì ông nội mất cô ta hỏi anh xin chủ về được không ? nhắn tin em hay.

Con không biết là ai nên bảo là em nhắn lộn số rồi , cô ta nói xin lổi ,con nói không có gì đâu nhà có tang ai mà nở lòng nào trách chứ ..lần sau tiếp tục nhắn nhầm nửa . Con mới bảo cô ta để khỏi nhằm số nửa em hảy xóa số điện thoại đó đi là được . Cô ta không chịu xóa mà ngược lại còn đòi làm quen nửa , con nói nếu em muốn thì thôi làm em gái kết nghĩa với anh vậy vì anh đã có gia đình rồi . Cô ta nói không muốn làm em gái rồi nói yêu con , cô ta tâm sự với con mà cứ hỏi về vợ sắp cưới của con . Sau đó còn tuyên bố nhất định đến với con cho bằng được . Con mới nói không có cách nào được một khi yêu người mà người không yêu mình . Cô ta bảo em có cách thì sao ? rồi nói tiếp là ở dưới quê em " Bến Tre ( không biết thật hay giả ) " có một ông thầy bùa ngãi hay lắm anh có muốn không ? con thì cứ nghỉ là tưởng cô ta bỏ bùa yêu vào con nên con tin vào bãn thân mình là có bỏ cũng chẳng dính đâu . Nên con thách cô ta nếu thích thì cứ làm .

Thế là tuần sau vợ sắp cưới của con bị nóng ở bụng giống như ai đó đốt do chủ quan nên không nghỉ đến là cô ta làm thiệt nên kêu đi khám bịnh nhưng không có kết quả gì gần một tháng trôi qua bụng vợ con nóng đến nổi lấy nước đá để lên cho bớt nóng . khi cô ta nhắn tin yahoo giả vờ hỏi thăm hai đứa con dạo này thấy thế nào vợ anh có khỏe không ? con sanh nghi nên kêu vợ đi xuống một thầy ở Xuân Lộc ĐN coi thử thầy nói có và gở giùm sao đó hết .

Được vài tháng cô ta lại tiếp tục lần thứ hai không biết ông thầy được cô ta mướn bỏ bằng cách nào mà khi con và vợ con xuống nhà người quen ở cùng tỉnh Trà vinh chơi . Có một em gái làm nứoc mời hai đứa con uống đến chiều về gần đến nhà thì vợ con nói chóng mặt và muốn nôn quá con tưởng đi đường xa mệt nên cũng nói gáng chút tới nhà rồi nghỉ cho khỏe . với tâm trạng đó kéo dài cũng độ tuần lễ , con kêu đi khám thử coi vì con thấy bụng nhô lên tròn giống có bầu , con nói mới tuần lễ làm gì bụng nổi lên như 5 tháng vậy . Đi khám thì cũng chả có bịnh gì thế rồi cũng không nghỉ đến bị bỏ bùa lần nửa ....Mãi đến lúc cô ta nhắn tin cho con hỏi con , sao dạo này hai người thế nào có hạnh phúc không ? vợ anh thấy thế nào có khỏe không ? con bắt đầu kêu vợ con đi xuống thầy lần nửa .Thầy xát định là có và gở giùm và còn làm phép yểm lại cho người đó quên một thời gian cho bùa có hiệu quả vì thầy nói ông thầy bỏ bùa vợ con là một ông thầy cao cơ nên bà thầy không đấu lại nếu để lộ là mình chết và bảo vợ con đây là cái nghiệp kiếp trước bây giờ mình phải trả và còn nói là từ đây đến 35 tuổi còn bị một lần nửa nếu phát hiện sớm đi gở thì sẽ khỏi còn không là chết . .......Thầy còn dặn nếu thầy gở không được thì thầy nhờ sư phụ thầy ở HÀ NỘI gở giúp cho chứ người này cao tay lắm ...

Cho đến nay , hiện giờ cô ta cố tình tìm mọi cách để nói chuyện với con , Khi cô ta hiện diện thì vợ con bắt đầu ở nhà bảo ăn cơm thấy khó thở , ăn cơm không được chỉ ăn cháo gói . Gần cả tuần nay vợ con không ăn cơm được vì ăn vào là khó thở , con nghi là bị dính bùa nửa nên kêu vợ con đi coi kiểm tra nhưng đến giờ vẫn chưa đi được vì nhà ở Bình Dương người thì mệt nên đi đường xa không nổi . Vậy con van xin quí thầy xem có cách nào giúp được con không . Con còn giử hai số điện thoại của người đó 01687332363 & 01657117721 và cô ta hiện đang sử dụng nik name yahoo là mytho8182 để liên lạc với con nhưng con không cho ép nik vào .

Vợ con chắc bị dính bùa nửa rồi , con xin quí thầy giúp con xem có cách nào làm cho người này đừng quậy phá hai đứa con nửa là được . Con hoàn toàn không biết mặt người này , con có điện thoại cô ta bắt máy nhưng không nói lời nào cả giống như ma vậy . Con còn lưu lại vài câu trò chuyện với cô ta trên mạng lúc trước để làm bằng chứng . mong các thầy xem và giúp con , con xin đội ơn các thầy nhiều lắm !
.................................................. ............................
Hiện hai nik này không sử dụng nửa

trucxinh2626: xem nao xem nao

trucxinh2626: ha ha vuj that do

trucxinh2626: ne nguoj co ta se xanh nhu tao la chuoj do ha ha
trucxinh2626: ne a dung noj keu do voj tuj .bay gjo a hay xem nguoj a yeu .dau dot nhu the nao nhe .traj tjm nhu vo tung ra ne .ha ha vuj qua .vuj that la vuj
noilaitinhxua2005_2007: em thich chơi những trò chơi độc ác như vậy lắm à
noilaitinhxua2005_2007: tại sao em không có chút lòng nhân từ vậy hả
noilaitinhxua2005_2007: em làm như vậy em sẻ được nhưng gì
noilaitinhxua2005_2007: em hại người ác thì tui không nói gì
noilaitinhxua2005_2007: còn đằng này người ta không thù oán gì với
noilaitinhxua2005_2007: cô hết sao cô nở nhẫn tâm như vậy chứ
noilaitinhxua2005_2007: người ta hiền lành có hiếu với cha mẹ .người ta chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống bây giờ bị cô hành hạ nửa
noilaitinhxua2005_2007: tui khuyên cô nên quay đầu laị đi
trucxinh2626: vay a muong thay mat tuj thj maj a nt tuj ra mang se thay.tuj chj so a che tuj sau xj .ma kg yeu tuj ma thoj .tuj bjet tuj kg nen lam vay voj co ta
noilaitinhxua2005_2007: nếu biết vậy sao còn làm như vậy chi nử
trucxinh2626: a kg noj yeu .nhung loj tam su cua a.lam con tjm toj rung dong.a tao ra nhieu co hoj co toj.tu nay ve sau a dung dung nhung loj noj ngon ngot nhu vay
trucxinh2626: con gaj rat de da.nghe loj ngot la co the cam dong con tjm.neu a con tao ra nua.thj ng con gaj kg phaj nhu toj dau.tuj nhu vay la hjeu lam roj do
noilaitinhxua2005_2007: biết mình hiểu lầm sao còn hại người ta nửa
noilaitinhxua2005_2007: mình phải biết phân biệt lời nào tỏ tình lời nào tâm sự chứ
trucxinh2626: neu tuj tjm ra nha co ta tuj se la len co ta cuop chong tuj.vj tuj kg bjet nha nen phaj chuj.neu tuj tjm ra nha thj co ta song nho chet nho
noilaitinhxua2005_2007: không lẻ bây giờ tui gặp cô lần đầu tiên tui nổi cáo chiuwr bới cô chỉ vì nhắn tin lộn thôi sao
noilaitinhxua2005_2007: đừng gây ra tội lổi nửa đây là lời nói chân thật và là lần cuối anh khuyên em đó
noilaitinhxua2005_2007: có lẻ em vì lòng thù ghét chuyện xưa nên mới có hành động như vậy .
noilaitinhxua2005_2007: nếu em từ bỏ cái lối suy nghỉ đen tối đó thì coi như em còn có lương tâm và còn có cách cứu giải .
noilaitinhxua2005_2007: nếu không thì hết thuốc chửa luôn ,em nên tịnh tâm lại và nghỉ rằng trên đời này không phải chỉ có một mình mình khỏ và bất hạnh đâu
trucxinh2626: a so e tjm ra nha co ta nen moj noj nhu vay chu gj.thoj chung ta trao doj nhe a cho e bjet nha co ta.e se kg lam gj co ta nua ma e se quen a dc kg
noilaitinhxua2005_2007: vấn đề không phải là trao đổi hay đổi chát gì mà là anh không muốn nhìn thấy em bi quan khổ sầu như vậy.
noilaitinhxua2005_2007: em nên đi theo con đường chính nghỉa thì tương lai của em tươi sáng hơn còn nếu đi trên con đường tội lổi thì sao nay em còn khổ dài dài
noi
noilaitinhxua2005_2007: thôi tui đi ngũ đây
trucxinh2626: tuj bjet tuj lam gj a cung cho tuj la ng doc ac.thoj doc ac luon.tujma tjm ra nha co tala cho mot chaj acxjt vao mat.sau xj xem a con yeu co ta nuakg
noilaitinhxua2005_2007: CÓ CẦn phải ra tay nặng như vậy không?người ta có thù với em đâu mà làm như vậy chứ
.................................................. ..............................

Con mong các thấy giúp đở cho hai đứa con được yên ổn để còn phụ giúp gia đình con nửa ! Nếu những lời trên có gì sơ xuất mong các thầy thông cãm cho con .
Thân kính !