Cả hai vợ chồng VTD đều trì Ngũ Bộ Chú hàng đêm. Cô vợ thì hành trì sau nhưng lại có nhiều chuyện linh ứng hơn VTD. Xin kể lại vài việc có liên quan đến Đại Bi Phật Chú.
1) Trong một lần trì chú, cô vợ thấy bằng Tâm nhãn bóng hình một cô gái mặc áo trắng, đầu tóc cài trâm kiểu xưa (giống như trong mấy phim kiếm hiệp), quỳ trước mặt, ngang với bàn thờ cuả VTD. Cô gái này có gương mặt rất hiền, trên trán có một chữ Vạn. Khi vợ VTD xá lạy, đảnh lễ và trì NBC thì cô này bắt chước làm theo. Sang đêm thứ hai, đúng 7 giờ tối thì cô này tiếp tục hiện ra nhưng lần này thì mặt gầm xuống. Chính lúc đó, có một Chư vị “ tá” vào người vợ VTD, hai tay tự động vẽ những vòng tròn trước mặt ( vợ VTD tả lại cảm giác lúc đó, gương mặt cuả mình dài ra, có một nọng mỡ rất lớn dưới cằm).
Điều khó hiểu là khi VTD trì hết NBC, tiếp tục trì sang Đại Bi Phật Chú thì cô gái cổ xưa có vẽ không hài lòng, nói với vợ VTD : Sao mà trì chú Đại bi sớm vậy? Rồi biến mất.

2)Gần đây hơn, trong một đêm lần chuỗi trì chú thì vợ VTD lại có một vị “ ” vào, làm đủ thứ các động tác bắt Ấn, đảnh lễ, múa chuổi. VTD luôn biết đây là anh linh cuả một số vị ở Năm non Bảy núi nào đó, do duyên hợp với vợ VTD nên về chứ không phải là Thánh thần hay Chư vị độ trì chĩ dạy. ( chuyện này xảy ra khá thường xuyên trước mặt VTD ). Lần đầu, khi nghe cô vợ tự nhiên thở khò khè như một người già, còn mình bên đây có điển chạy vòng vòng trên đầu, hai tay lạnh ngắt thì VTD biết là có vị nào về. Nên quay qua cô vợ, thấy chu miệng ra trì chú khác bình thường. VTD hỏi: Có nói chuyện được không? Thì lắc đầu ba lần. - Vậy trì NBC được không? Thì gật đầu ba lần. - Có muốn nghe Đại Bi Chú không? Thì lắc đầu ba lần. VTD có vẽ chữ Lam vào miệng cho vị mở khẩu thì vị này lắc đầu liên tục, không bằng lòng. Tuy biết vị này không thích nhưng VTD cũng bắt Ấn Liên Hoa, niệm Đại Bi Chú lớn hơn bình thường. Sau đó, cô vợ có nói chính lúc nghe bài Đại Bi thì cái vị “tá” vào đi ra, miệng vợ VTD không còn bị khóa cứng nữa.
Đêm kế tiếp, lại có vị về. Nhưng vị này khi “ tá” về thì thở mạnh quá, làm động tâm VTD nên VTD quay qua nói :- Vị thở mạnh quá làm sao tôi tịnh tâm trì chú đây? Thấy vị làm thinh, VTD hỏi tiếp:- Nếu không có gì trao đổi, xin vị để vợ tôi trì niệm bình thường. Tức thì vị này giơ hai tay ra, bắt Ấn giơ mạnh lên đỉnh đầu, chỉ thẳng lên trên. Làm vậy ba lần. VTD tự hiểu là Vị này cho biết là từ Cung, cõi núi non nào đó về đây, chứ không phải là Tinh linh lang thang vậy.
Còn trước đó nưã lúc ban đầu thì có một Vị nữ về, khi trì NBC thì miệng đãi ra, niệm Chú mà ngân nga như hát vậy. VTD cũng sợ nên bắt Ấn Chuẩn Để để trên đỉnh đầu cô vợ, một chút thì vợ VTD trở lại niệm bình thường, nghiêm túc.
Điều nói thêm ở đây không phải là hiện tượng vong nhập hay ma ám gì cả, chỉ là các Vị có tu hành muốn tu " ké" theo người thế gian mà thôi.
Tóm lại là khi VTD trì qua bài Đại Bi Phật Chú, thì một số vị ở Năm non Bảy Núi nào đó đều không thích nghe, chỉ thích trì Ngũ bộ Chú theo cô vợ cuả VTD.
Kể lại chuyện thật khi trì tụng Ngũ Bộ Chú để các Huynh đệ, bạn đồng tu có tự luận riêng cho mình. Mấy ngày nay, khi trao đổi việc này với một số Huynh đệ chung hay khác Pháp môn, VTD nhận được một số lời giải thích khác nhau. Người nói có Lợi, người nói có Hại. Riêng VTD đã hiểu Lý Đạo trong chuyện này và có cách cuả mình.