Chuyện này là của mình thật 100% ( nói láo ra đg xe cán).
Năm lớp 3,một ngày nọ tự nhiên mình nằm mơ thấy mình vào 1 cái phòng học, ngồi bàn cuối, cạnh 1 người bạn đó, nhìn bên trái thì thấy 1 cái khách sạn màu hồng.
Đền năm lớp 5, lúc thi tốt nghiệp tiểu học, mình thi tại trường Trần Quốc Toản trên đường Võ Văn Tần. Mình cũng đã diễn ra sự cảnh y như mình đã nằm mơ cách đây 2 nắm. Lúc đó tinh thần mình bấn loạn luôn, hok biết tại sao hết?
Có nhưng lúc mình đến 1 nơi mà chưa bao giờ tới, mà mình thấy giống như đã từng tới rồi!
Nếu có ai giải đáp dc thì giúp mình nha!
Chuyện đã qua lâu lắm rồi mà tới giờ vẫn còn ám ảnh mình!