Cháu tên Thu, năm nay cháu 29 tuổi,ở tại một xã nhỏ thuộc tỉnh Bình Thuận, cháu có chồng và 1 bé trai gần 3 tuổi. Chuyện là như vậy, ngày cháu sinh con cũng là ngày cháu biết tin ba cháu bị ung thư và sau 6 tháng ba cháu mất, sau đó khoảng hơn 4 tháng thì mẹ cháu mất, cháu rất đau lòng vì cháu còn tới 5 đứa em đang tuổi ăn học, 3 đứa lớn thì học đại học trong sài gòn, 2 đứa nhỏ thì học dưới quê, đứa út chỉ mới học lớp 3 thôi bác ạ. Vì là chị cả nên vợ chồng cháu phải gồng gánh trách nhiệm nuôi cho e ăn học thành tài, ngày tháng trôi qua tới nay đã được 2 năm, em của cháu chưa ra trường, nhưng khi ba mẹ mất chỉ để lại đất đai, nên mọi thứ đều trên vai chồng cháu vì cháu nuôi con nhỏ nên buôn bán tại nhà, vợ chồng cháu vay mượn tiền để kinh doanh karaoke, thời gian đầu rất đong khách nhưng ko hiểu sao mấy tháng nay ế ẩm, mọi thứ tiền cứ dồn dập nào là tiền chợ, tiền học cho các e, tiền sữa cho con nhất là tiền vay, tới lúc trả tiền vay mà chẳng có đồng nào, hàng ngày người ta tới đòi nợ có lúc cháu sợ quá phải chay trốn cứ như vậy vo chồng cải vả nhau, trước đây mấy tháng chồng cháu còn chơi độ đá banh thua rất nhiều tiền, tuy bây giờ thì ko còn nữa nhưng cháu rất buồn, buồn vì chồng, buồn về em của cháu nữa, tụi nó lớn rồi mà chẳng giúp đỡ gì được cho cháu đi học thì thôi còn về nhà là ngủ, tới chở ăn cơm, xong rồi xin tiền, cháu buồn lắm nhưng nói hoài ko nghe lời, chồng cháu nói cháu về mấy đứa em như vậy đó, rồi nói cháu ko biết dạy dỗ em, mấy đứa em thì nói ko có đứa nào nghe hết và nói cháu binh em, còn cháu la các em thì các em nói cháu binh chồng mà la tụi nó, cháu khổ tâm quá. Phần thì gia đình chồng cháu lúc đầu ko chịu cưới cháu, đám cưới là ở bên cháu tổ chức, nhưng sau này thì vẫn nhận dâu nhận cháu, giờ đây hoàn cảnh trớ trêu thế này gđình chồng cháu lại càng khinh khi cháu, từ cách đối xử giữa cháu và đứa em dâu cũng khác biệt hoàn toàn, các em chồng và chị chồng thì xem thường, rồi cả gđình nghĩ cháu đem tiền của về nuôi các em, nhung không phải như vậy, chồng cháu chơi cá độ thua tiền nữa nên mới ra nông nỗi như hôm nay, tuy anh ấy đã ân hận nhưng mọi chuyện đã muộn màng, cháu ko muốn nhắc lại những chuyện sai trái mà chồng đã tạo ra vì để chồng cháu bình yên làm việc thế nhưng cuộc sống mâu thuẫn về tiền bạc, tranh cãi về em út, mẹ chồng thì lúc nào cũng binh chồng dù chồng cháu sai, thái độ xem thường của gđình chồng.... đã khiến tụi cháu lúc nào cũng gây gỗ, ồn ào, chồng cháu lúc nào cũng mắn chửi cháu, những lời nói tục chửi thề, nói cháu ko ra một con gì hết, rồi dẫn đến làm đơn ly hôn, đã bao lần cháu bỏ qua vì chỉ nghĩ đến con đến các em, nhường nhịn hoài khiến trong lòng uất ức lại thêm hàng ngày cháu ít khi rời khỏi nhà vì bận coi tiệm, đôi lúc cháu tìm đến cái chết nhưng cháu nghĩ nếu cháu chết đi, con cháu còn có ba nó nuôi, nhưng rồi các em cháu sẽ nương tựa ai? cháu nghĩ vậy mà cũng ko làm nỗi, đã 2 lần cháu cắt mạch máu tự tử nhưng cháu ko chết được, số phận là thế, bản thân cháu rất tin vào thế giới tâm linh, nên khi được biết đến bác cháu liền tim đến bác qua bài viết này, ko biết rồi cuộc sống của cháu có được thay đổi ko??? cháu biết rằng trên đời này có bùa ngãi giúp người, nhưng cháu ko có tiền cũng chẳng biết thầy nào làm bùa ngãi, cháu rất mong bác chỉ cháu lam bùa ngãi nào mà cho chồng cháu yêu thương cháu suốt đời, ko mơ tưởng đến việc bỏ cháu nữa cháu rất sợ, làm sao cho chồng cháu nghe lời cháu đừng chơi cá độ nữa, làm sao cho gia đình chồng cháu luôn thương yêu cháu đừng ghét bỏ cháu nữa vì lúc nào mẹ chồng cũng yêu thương và nghe loi em dâu hết, làm sao cho các em luôn nghe lời dạy bảo của cháu.
Cháu rất mong được hồi âm của bác sớm. CHân thành cám ơn bác !