em là cháu ngoại của ông bà.
cách đây 1 năm vào ngày 22 âm lịch thì bà ngoại mất vào tầm lúc 9h tối qua ngày hôm sau ông ngoại cũng mất tầm 8h tối,Bà tuổi tý 82 hay 83 tuổi gì đó ông thua bà 1 tuổi.
cách đây 1 tuần thì Bác con trai 2 ông bà bị bênh năng và đang cấp cuu trong bv ở Hcm và bây giờ đang chuẩn bị "ra đi".
Mấy huynh cho hỏi là nhà em có bi trung tang không???
Lúc đi xem thì ông thầy hỏi là có ăn quà của ai hay cái gì đó ko (thì nhà em tưởng là bị bùa ngải) và ông thầy nói đem hình của bác lên thì ông lẩm bẩm là 3 tháng 10 ngày và mẹ em cố hỏi thì ông không trả lời.
Tối hôm qua có 3 bác Thầy tu (tầm tuổi em <25)tới làm lễ rước Phật và cúng cho bác sau 1 hồi nhắm mắt và nói là nhà hãy niệm phật và cầu cho bác em.và có nói là Nhà bị Trùng cho dù nhà có đưa 200tr thì cũng ko dám làm vì trùng quá nặng nêu ko giải kỹ thì bản thân của họ cũng khó qua được (Em rất lo các huynh ạ)
Vì em nghe nói trùng bắt (trai cả gái út) năm sau mẹ em đã 49 tuổi rồi hhuhuhuhuh