Phát hiện bất ngờ: Hộp sọ của Hitler là...phụ nữ
Thứ Ba, 29/09/2009 --- cập nhật 08:13 GMT+7


Các nhà nghiên cứu vừa công bố một tin khiến mọi người phải bàng hoàng khi khẳng định, chiếc hộp sọ được tin là của Hitler mà nước Nga đang lưu trữ là của một người phụ nữ.

.

Theo những gì được ghi trong lịch sử, trong ngày cuối cùng của cuộc đời mình, để không bị Hồng quân Nga bắt, Hitler đã tự sát với một viên thuốc độc xyanua và một phát đạn bắn vào đầu.

Sau đó, quân đội Nga đã đào lên được một cái xác có một lỗ thủng trên sọ và tuyên bố cái xác đó chính là của “quốc trưởng Hitler”. Năm 1970, KGB đã hỏa táng cái xác đó và chỉ giữ lại một mảnh xương hàm và hộp sọ.


Hộp sọ có lỗ đạn đang được trưng bày tại Kho lưu trữ quốc gia Nga.Ảnh: The Sun

Mới đây, được phép của chính phủ Nga, nhà khảo cổ người Mỹ Nick Bellantoni đã bay tới Moscow để cùng một nhóm những nhà nghiên cứu của Nga kiểm tra phần sọ của Hitler, hiện đang được cất tại kho lưu trữ quốc gia.

Sau khi tiến hành các thử nghiệm cần thiết (kiểm tra ADN và kiểm tra kích thước của hộp sọ) trong vòng 1 giờ, Nick Bellantoni khám phá ra rằng hộp sọ đang được lưu trữ là của một người phụ nữ trẻ hơn Hitler rất nhiều.


Hộp sọ được cho rằng không phải của trùm phát xít Hitler. Ảnh: The Sun


Ông cho biết: "Xương dường như rất mỏng, trong khi xương của đàn ông thường phải cứng cáp hơn. Nó tương ứng với một người phụ nữ trong độ tuổi từ 20 và 40."

Sau phát hiện này, nhiều người cho rằng đây là xác của Eva Braun- người yêu của Hitler. Tuy nhiên, Bellantoni cho biết: "Trong báo cáo không hề ghi rõ Eva Braun bị bắn, vì thế đây có thể là xác của bất cứ ai".

Theo Bee.net