Đức Đạt Lai Lạt Ma 14


Việt Báo Thứ Hai, 9/28/2009, 12:00:00 AM

Cali: 13,000 Người/Ngày Nghe Đức Đạt Lai LM Giảng, 2 Ngày

WESTMINSTER - Hàng ngàn người đổ tới sân vận động Long Beach để chào mừng Đạt Lai Lạt Ma, trong ngày thứ nhì và sau cùng của chuyến đi nam California.
Trung tâm Geden Shoeling (Westminster) bảo trợ chuyến đi của vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng.
Mỗi ngày, Lạt Ma thu hút khoảng 13,000 người, gồm phật tử, học giả và cả những kẻ tò mò.
Thuyết giảng bằng Anh ngữ, vị Lạt Ma 74 tuổi giảng giải các điểm chung của các tín ngưỡng lớn trên thế giới. Ngài chỉ ra sự thông cảm và sự dung chấp với trí thức là chìa khoá. Ngài pha trò "So sánh với người khác, thì kiến thức tăng tiến" và tự nhận là 1 số người trong cử tọa có hiểu biết hơn ngài.
Khi có người hỏi, bắt đầu với câu "Dear Dalai Lama", ngài nói "Tôi thích tiếng DEAR".
Cử tọa hoan hô và vỗ tay khi Lạt Ma nhắc nhở gia tăng ý thức về môi trường và nỗ lực kiểm soát hiện tượng tăng nhiệt của khí hậu.

Báo NGƯỜI VIỆT

LONG BEACH - Buổi thuyết giảng tại Long Beach Convention Center, vào ngày 25 và 26 Tháng Chín của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần của dân tộc Tây Tạng, lôi cuốn hàng chục ngàn người từ khắp nơi đổ về Long Beach, thành phố có bờ biển dài nhất miền Nam California.

Trong khi không khí ở bên ngoài Long Beach Convention Center tấp nập từng đoàn người đủ mọi lứa tuổi, mọi sắc dân chen nhau đông vui như trẩy hội, thì bên trong, viên chức ngành an ninh và tình báo Hoa Kỳ toát mồ hôi với nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho Ðức Ðạt Lai Lạt Ma.

Một tăng sinh Ðài Loan, hiện ở tại Hoa Kỳ, cho biết ông đã từ Kentucky bay đến Long Beach để tham dự buổi hoằng pháp của Ðức Ðạt Lại Lạt Ma. “Ðây không phải là lần đầu tôi đến nghe ngài thuyết giảng.” Dù ngài giảng ở bất cứ đâu, “tôi luôn cố gắng đi nghe,” để học “áp dụng triết lý cao siêu của nhà Phật vào đời sống hàng ngày.”
---------------

Mm xin lỗi các huynh tỷ, vì cho tới giờ trên mạng chỉ có những giòng trên. Không có hình ảnh vì không ai được mang máy, điện thoại hay bất cứ máy điện tử nào. Mm không thể diễn tả nỗi hết quang cảnh một hội trường trên chục ngàn người mà im phăng phắt, không một tiếng động, không một tiếng ho, không một ánh chớp đèn... Tất cả đều dồn hết tâm ý vào Ngài, ngồi uy nghi nhưng vô cùng thân thiết trên chiếc ngai kết bằng gấm rất đẹp, có điều là không kết hoa như những lần trước. Chỉ có các bình hoa đẹp thật to bày trên sân khấu thôi. Phông là 3 bức tôn tượng Di Đà, Dược Sư, Bổn Sư thật to, và một bức White Tara toàn gấm rất đẹp. Hơn hai trăm Tăng Ni các nước ngồi trên khán đài hai bên Ngai và trước khán đài, vị nào cũng phải đeo thẻ nhận dạng có hình. Khách mời thì đeo thẻ đặc biệt, còn người tham dự thì ngồi tầng trên xa hơn.
Mỗi buổi, một Tăng Ni Ấn độ, Trung hoa, Việt Nam tụng một bài kinh tiếng nước mình. Tăng Ni Việt Nam tụng bài Bát nhã, phật tử Việt tụng theo, nghe tưởng nhiều nhưng chỉ khoảng chừng 1/5 số người tham dự. Đa số là người Mỹ. Người ta quỳ lạy Ngài ngay trên đường đi hướng lên sân khấu. Không thể diễn tả được sự kính ngưỡng của mọi người đối với Ngài.
Ngài giảng bằng tiếng Anh, muốn nghe tiếng Việt hay Hoa thì có máy FM chuyển ngữ. Có những đoạn Ngài giảng bằng tiếng Tây tạng thì có thông dịch qua tiếng Anh, vị nầy nguyên là một tu sĩ Tây tạng nên giảng nhiều hơn là dịch.
Buổi đầu Ngài giảng về Tứ Diệu Đế, được in ra sách 400 trang. Buổi thứ nhì lễ Điểm Đạo Đức Phật Di Đà. Trước khi lễ Ngài ngồi đọc kinh trước tôn tượng Phật Di Đà 1/2 giờ, rồi mới ban Lễ, đơn giản nhưng rất trang trọng. Lễ Điễm Đạo Đức Phật Dược Sư cũng vậy.
Thời gian còn lại buổi thứ 3 cuối dành trả lời các câu hỏi. Ngài trả lời rất thân thiết và đầy đủ. Sau khi ban khăn phước Ngài từ giã, mọi người ùa lên xin được nắm tay, xoa đầu, nhưng an ninh ngăn lại không cho, nên Ngài quay đi vội vả. Vì còn nhiều việc quan trọng.
Trong vòng hội trường có nhiều hàng bán đủ vật dụng, pháp khí, khăn áo, trang sức Tây tạng, mọi người chen mua đông nghẹt. Mm không mua món nào hết. Có một miếng ngọc thạch cẩn chữ Án Ma Ni Bát Mi Hồng bằng bạc là mm ưng ý nhứt, nhưng giá 39 đô, vậy là... nghỉ mua. Mm có bịnh cho ai không tiếc nhưng cho mình thì...kẹo lắm.
Nói không thể hết những điều nghe thấy trong 3 buổi lễ đâu. Nếu có tài liệu hay hình ảnh liên quan đưa lên mạng, mm sẽ tìm cho các huynh tỷ xem.
Thông cảm nha.

------------------
Bài nầy của muoime bên HTT.