Em chào các bác,

Em cũng chỉ mới tìm hiểu về lĩnh vực này thôi, vừa qua em có xem một số bài trên diễn đàn và có một thắc mắc muốn nhờ các bác chỉ giùm: Khi em đọc bài về việc gọi hồn của cô Năm Nghĩa thì thấy là đứa trẻ khi chết đi sẽ lớn lên theo thời gian như ở trần gian. Nhưng đến khi em nghe băng trở về quê hương của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì thấy không phải vậy, đứa bé bị mẹ bỏ rơi ở cây đa trước bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cách đây hơn 30 năm giờ tuy không còn là 1 đứa bé nằm trong làn, đã biết đi và biết nói, nhưng vẫn là một đứa bé chứ không phải người thanh niên hơn 30 tuổi. Tương tự, với những đứa bé chưa được sinh ra (bị cha mẹ phá bỏ) thì sao?

Mong các bác dành chút thời gian giải thích giùm em với ạ. Điều này rất quan trọng với em và với nhiều người khác đấy ạ!

Chân thành cảm ơn các bác!