Em chào tất cả các bác!
Thật là may mắn cho em ngày hôm nay vô tình được biết đến trang web này và được làm quen với tất cả các bác. Em đang có 1 việc rất băn khoăn muốn nhờ các bác tư vấn cho nên làm gì. Trước đây em bị sẩy thai 1 lần, cái thai lúc đó chừng 2 tháng. Sau đó em sinh được 1 đứa con gái (đến nay đã được 9 tuổi), sau khi sinh bé gái này chừng 8 tháng thì em có mang ngoài dự kiến. Do lần sinh trước là sinh mổ, em nghe nói là nếu sinh đứa con tiếp theo quá sớm thì sẽ rất nguy hiểm, với lại em sợ sinh con dày quá sẽ vất vả. Thế là em quyết định bỏ đứa con đó. Chuyện qua đi, những năm qua em cũng không suy nghĩ gì vì cho là những đứa bé chưa được sinh ra thì chưa có linh hồn. Gần đây, mẹ chồng của em có đi gọi hồn người thân và không ngờ đã gặp được vong hồn của người con của mẹ em trước đây (cũng bị mẹ bỏ). Em thấy rất hoang mang. Tháng Vu lan vừa qua em có lên chùa và hỏi thầy, thầy khuyên em là đặt tên cho cháu và làm lễ cầu siêu cho cháu. Em đã làm theo nhưng cho đến nay trong lòng vẫn không nguôi cảm giác xót thương vì đã bỏ rơi 2 con mình suốt bấy lâu nay, không biết con em hiện giờ ra sao, có ai cưu mang không hay lại lang thang ngoài đường. Em chẳng biết làm gì bây giờ. Em rất muốn thử đi gọi hồn xem có gặp được các cháu không nhưng chẳng biết chỗ nào. Em cũng chẳng biết cúng đơm các cháu như thế nào nữa. Có bác nào thạo việc này không chỉ cho em với.
Em xin cảm ơn các bác!