Bí mật trong những cuộc gọi hồn
Chủ Nhật, 20/09/2009 --- cập nhật 09:02 GMT+7


Lâu nay nhiều người vẫn đặt một niềm tin gần như tuyệt đối vào việc tìm mộ bằng gọi hồn. Nhưng có trường hợp “thầy” giở trò bịp gia chủ bằng cách tìm ra những... nấm mồ hoang, hài cốt không biết là xương con người hay xương con vật.

Chúng tôi đang đề cập đến “thầy” Nhạ, một “chuyên gia tìm mộ” thường trú ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Nay “thầy” đã hết thời bởi những trò bịp thủ công của “thầy” không che nổi mắt thiên hạ. Phóng viên xin kể lại mấy câu chuyện gọi hồn tìm mộ của “thầy” mới xảy ra chưa lâu...

“Trào lưu” tìm mộ ở phường Thạch Bàn

Đầu tháng 4/2009, tại phường Thạch Bàn, Long Biên rộ lên chuyện các nhà đua nhau tìm các ngôi mộ thất lạc. “Trào lưu” tìm mộ trên bắt nguồn từ việc một nhà, hai nhà, rồi ba nhà trong xóm liên tiếp được “thầy” Nhạ tìm thấy các ngôi mộ thất lạc cả trăm năm.


Anh Nguyễn Văn Thi bên ngôi mộ giả mà nhóm “thầy” Nhạ đã đào bới và tạo nên


Nghe nhiều về những thông tin này, gia đình anh Nguyễn Văn Thi, nhà ở khu 6, thị trấn Thạch Bàn vội liên hệ với “thầy” Nhạ để nhờ “thầy” tìm giúp ngôi mộ tổ nhà mình. Theo anh Thi, cùng đi với “thầy” Nhạ còn có một nhóm 3, 4 người tự xưng là “nhóm nghiên cứu tiềm năng con người”.

“Do tin tưởng trước đó nhóm này đã tìm được nhiều ngôi mộ nên gia đình chúng tôi không tiếc gì khi họ đòi công 6 triệu đồng nếu tìm được. Từ mấy thế hệ nay, chúng tôi ai cũng mong tìm được ngôi mộ tổ bị thất lạc. Ai ngờ...”, anh Thi tức giận khi nhắc lại chuyện cũ.

Điều anh Thi và gia đình không ngờ ở đây chính là việc suýt nữa gia đình anh phải thờ những nắm đất giời ơi đất hỡi mà “thầy” Nhạ cùng nhóm “đồng nghiệp” tìm được và khẳng định là ngôi mộ tổ của gia đình.

“Khi việc tìm mộ mới ở công đoạn gọi hồn về để hỏi vị trí của ngôi mộ, gọi nhiều lần mà không thấy hồn về, ông “Nhạ” quyết định cho hồn nhập vào ông ấy để hỏi ngược lại gia đình. Chính điều này làm chúng tôi sinh nghi”, anh Thi cho hay.

Phục kích

Mối nghi ngờ của gia đình anh Thi càng có cơ sở khi một người đàn ông tên Nguyễn Văn Thuận (trú tại phường Cầu Cất, TP Hải Dương) đã cất công tìm tới gia đình anh Thi để “tố” chuyện “thầy” Nhạ đã từng lừa gia đình ông ta chuyện tìm thấy 2 ngôi mộ nhưng sau đó đã bị phát hiện là mộ giả do nhóm “thầy” Nhạ tự tạo để che mắt người nhà ông Thuận.


Thầy Nhạ trong một cuộc gọi hồn


Nghe chuyện, gia đình anh Thi vội vàng cử người bí mật theo dõi sát sao mọi hành động của “thầy” Nhạ và “nhóm nghiên cứu tiềm năng con người”.

2h sáng một ngày trước ngày hẹn ra khai quật ngôi mộ mà thầy “Nhạ” đã được vong cụ tổ nhà anh Thi nhập vào để chỉ, anh Thi phát hiện “thầy” đang... hì hục đào đất để chôn mảnh tiểu sành tại một bờ ruộng.

Hôm sau, lúc “mộ” đã được đào lên cũng là khi nhóm của “thầy” Nhạ đến đòi tiền. Anh Thi chỉ thẳng mặt nhóm “nghiên cứu tiềm năng con người” và vạch trần mánh khóe của “thầy” Nhạ khiến nhóm này tái mặt, vội lẩn mất tăm. Lúc này, hàng chục nhà trong phường Thạch Bàn mới ngã ngửa và hay rằng họ đã bị ông “thầy” và nhóm “tiềm năng con người” lừa một cách ngoạn mục. Ai cũng hoang mang không biết “xử trí” thế nào với những ngôi mộ mà “thầy” Nhạ đã tìm giúp gia đình mình.

Kỳ sau: Tuyệt chiêu gọi hồn của “thầy” Nhạ

Theo PLXH