Thế giới hiện nay xô bồ nhiều hận thù, nhiều bảo thủ,tấp nập,tâm lý đè nặng,người yêu xa lìa,sanh ly tử biệt,tự tử vì tan gia bại sản,vì bị phụ tình...v....v biết bao nhiêu đắng cay oan trái não nề từ đó làm cho khí huyết,khí cơ len xuống thất thường sanh ra thất tình lục dục là hỉ,nộ,ưu ,tư,bi ,khủng ,kinh...từ đó sinh ra bệnh tật già yếu,đời bây giờ làm việc nhiều quá con nhiều ít có thời gian giải độc tinh thần,mà không bệnh nào ghê gớm hơn là cái bệnh này,tinh thần căng thẳng ,bấn lọan ,không có thời gian chữa trị,ít biết phương pháp hay,nói chi đến việc tập luyện về tâm linh.Bởi vì vậy nên thời đại nay trời không lựa dân tộc để trao cho tâm linh cao nữa mà chọn người mà thôi.Theo mình nghĩ hồi rất xa xưa trái đất chúng ta đã có hai dân tộc được tạo hóa ban cho khả năng tâm linh tuyệt vời số một là AtLanTis với cái gọi là Thái Dương Học,nhưng vì kêu căng nên bị phạt chìm cả thành phố xuống đáy biển.Còn Ai Cập là vì sự lọan lạc của nội bộ thầy pháp,nhóm ác với nhóm thiện lẫn lộn,khiến triều đình Ai Cập lúc bấy giờ không còn tin thầy Pháp nữa,bèn kêu bắt hết thầy Pháp giết đi,rồi đặt ra chế độ nô lệ ,kềm hãm và kiểm sóat họ,cho họ làm việc thật để họ không có thời gian tu luyện nữa,từ đó về sau các phuong pháp bị thất truyền.Người Ai Cập khi xưa nổi tiếng với thần thông của các pháp sư,chính họ với người AtLantis có thể đi từ ngân hà này qua ngân hà khác chỉ bằng một quà cầu phép,họ đã viết vẽ ra không gian bốn chiều để thấy được thế giới vô hình ,Chính họ biết được vũ trụ trước chúng ta.Thậm chí người có pháp thuật thấp nhất cũng có thể bay lên qua cả trái đất rồi bay về.Các kim tự tháp chính là do các thầy pháp dùng luân xa 6 để di chuyển các tảng đá nặng hàng tấn đi.Theo Thầy Đáng là trong thế kỷ 21,22 sẽ có một người đàn bà nguyên kiếp trước là nữ hòang đầu tiên của Ai Cập ,từ trước khi mọi người đều có thần thông,bà ta đã nhờ một pháp sư nổi danh tới xin dạy cho bà và các thần dân cũng như các tướng lãnh,nhưng vì tâm địa tham lam ,độc ác ,pháp sư đã đòi bà phải nhường ngôi lại cho,bằng không sẽ làm khó bà.Bà không còn cách chọn lựa khác đành chấp thuận,sau khi nhường ngôi cho bà liền chọn cái chết và nguyện sẽ tái sinh trở lại trong một thế kỷ nào đó với nguyện vọng sẽ giúp loài người hướng thêm về tâm linh,bớt lại ham muốn vật chất.
Các bạn nào có ý kiến gì xin cung góp ý nhé,cám ơn rất nhiều ạ.:ciao: