Em bước đến bên tôi cánh hoa hồng rực sắc
Cỏ cây ngả nghiêng, ngọn gió cũng nghiêng nghiêng
Lối nhỏ, ngõ nhỏ còn lưu hương thơm ngát
Vắng một ngày, tất cả chợt buồn tênh

Ngõ nhỏ người đông vì có em ghé tới
Giờ vắng bóng em, người người vội bước nhanh
Thưa dần, vắng dần tiếng cười nói
Sợ một ngày nào đó, tiếng thì thầm.. lặng thinh

Bước chân em làm tan chảy băng giá
Em dừng bước chợt người ta yêu nhau
Em bước tiếp.. bỗng người ta ca hát
Mỗi bước chân em là hạnh phúc vĩnh hằng

Chén trà nóng.. nguội lạnh vì vắng em
Bàn cờ kia cũng chẳng ai thèm nghĩ tới
Tướng, mã, pháo, xe, hay vài thằng lính tốt
Không có em, trong hộp sắt chúng vẫn ngủ vùi

Đến đây đi cho sâu róm tỉnh giấc
Bò đi chơi, trêu vài kẻ yêu đời
Dở khóc, dở cười.. vì đời không như ý
Dưới tán cây có một kẻ không cười.