Kể chuyện Tiếu Lâm:
Nhiều thằng thân thế và địa vị rất cao, có vẻ ai cũng kính trọng nhưng kỳ thực chúng nó là đồ phẩn uế,kỳ thực chúng nó đang trong cảnh giới Địa ngục Phẩn tiểu, Nhiều Nhất là làm Con trùng thành Ba La Nại, suốt ngày quần quại trong đống phân nhưng chúng vẫn được khoác bên ngoài đồ thượng y nên ai cũng tưởng chúng nó quý.Cũng có nhiều thằng Đoạ Địa ngục Kiếu oán vừa lên, nhờ có nhân duyên quá khứ, phước của dòng họ đưa đẩy nó làm chủ một cảnh, chẳng khác gì hộ trì phật Pháp, nhưng nó chẳng khác rắn rết làm Công quả, chẳng khác chuột rắn đi bốc gạo cúng Chùa vì Tâm địa nó quá nhỏ mọn, Tâm địa quá nhỏ mọn, ích kỷ, quá rắn rết nó là loại rắn cạp nia. Nó nghĩ rằng nhờ những việc làm này sau này giúp nó Phục quốc, nhưng những việc nó đang làm quả nó chẳng khác đống phân, vì có duyên sâu với loài rắn rết nên sau này sẽ có rắn rết phù hộ cho nó,dù sau này có làm được nghiệp lớn trong vài 3 năm đi nữa chẳng hạn thì cuối đời bị hại chết rất thê thảm. Quá khứ nó cũng chết rất thê thảm, cả dòng nó bị truy sát, phải trốn lủi trốn lụi, mồ mả của nó và người thân bị đào lên và vứt xuống sông ,oán khốc lên tận trời cao, ba lần bảy lượt xin phật tha tội. Nay được làm người đầy đủ, lẽ nào vẫn làm rắn chó, à quên rắn rết thì vẫn phải làm rắn rết, nữa đường quen mồm làm chó thì bị chúng đánh chết...
Bookmarks