NN đọc cái này NN cười hoài. Có lẽ văn phong của NN viết có chút xíu theo phận “quần thoa” vì từ nhỏ NN đã rời VN rồi. Và ở chổ NN sống thì toàn nói tiếng Anh không à. NN muốn học tiếng Việt và đọc những gì về Việt Nam thì chỉ có cách là vào thư viện. Ở đây, phần lớn sách tiếng Việt mà thư viện họ mua phần lớn là truyện Quỳnh Dao, truyện tình cãm lăng nhăng. Chắc đọc riết nên viết văn phong nó hơi bị “nghiêng”, hay trở thành “Đông Phương Bất Bại” là vậy. Thêm nửa, Đức Phật Quán Thế Âm cũng là nam. Khi Ngài thấy cái đau của chúng sanh, Ngài cũng rớt nước mắt đó. Cũng vì rớt nước mắt tình thương này mà lại hiện ra Đức Phật Độ Mẫu trong những giọt nước mắt này đó.
Khi các huynh, tỉ tu tập mà đắc được pháp của Đức Quán Thế Âm về Đại Bi thì các huynh, tỉ sẽ biết thôi về rớt nước mắt hay không. Các huynh, tỉ sẽ “thấy” được cái cái “đau”, cái sự “chịu đựng” của người khác mà. Không những vậy, cho dù mình có gặp những loài “cổ” quỷ hung dữ vô cùng, tụi nó giơ tay lên muốn hại mình thĩ cũng chẳng thể nào “đánh” dược mình vì cái Đại Bi này đó.
Nhân tiện có bạn Nevermore ở đây, NN muốn nói mấy lời mà NN không có trả lời ở bên Quán Bói là NN không có coi số Sim đâu vì NN không tin về cái này. Cái gì cũng là cái Mệnh của mình trước. Nêu số Sim rất đẹp mà cái Mệnh của mình “xấu” thì chắc chắn sẽ xấu thôi. Số Sim không thể nào đổi được cái Mệnh của mình đâu. Và NN cũng khuyên là đừng nên tốn tiền về những cái này. Nếu có tiền thì nghĩ đến cha, mẹ của mình. Dùng tiền mua Sim đi mua bánh trái cho cha, mẹ của mình dùng thì bạn còn nhiều phước hơn cái số Sim nhiều lắm. Không biết đến bao nhiên ngàn lần lận đó. Và nếu bạn muốn cho cái Mệnh mình tốt, cái Phước tràn ngập thì bạn nên tu tập theo Phật đi. Chẳng bao giờ mà mình “nghèo” đâu. Vi diệu lắm.
Thân
NN
Bookmarks