BÁO CÁO THAM LUẬN:
TÁC HẠI PHÁ THAI, SẢY THAI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
Báo cáo của ông Nguyễn Tuấn Thanh tại Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, ngày 16/09/2007
Thưa quí vị,
Tôi và nhiều anh chị em đang thực hành các vấn đề mà khoa học chưa có điều kiện chứng minh. Đó là các vấn đề thuộc về Tâm của con người, người đời thường gọi là vấn đề Tâm Linh. Ta cứ tạm gọi như vậy. Điều quan trọng là chúng tôi đã tìm cách hóa giải những căn bệnh khó hiều đó là “Thần Khí“ không bình thường. Trong Đông y và các bộ môn rèn luyện sức khỏe có khái niệm “Tinh – Khí – Thần“. Khi Thần Khí con người ta bình thường thì cái tai ta nghe gì đúng đó, con mắt ta nhìn thấy gì đúng đó, ta luôn làm chủ bản thân mình, nói năng, suy nghĩ, vận động, giấc ngủ…. bình thường. Thần Khí thể hiện ở sự nhận biết của tai và mắt. Khi thần khí không bình thường dẫn đến nhiều biểu hiện như có bệnh về thần kinh, không làm chủ trong vận động, dễ gây ra tai họa cho bản thân và cộng đồng, cảm giác như tỉnh như say, lành lạnh, mơ mộng dị thường… uống thuốc không thấy khỏi. Tất cả những biểu hiện đó gây ra cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhiều hậu quả khó lường.
Một trong những vấn đề chúng tôi nhận thức được và quan tâm đến đầu tiên khi bước vào lĩnh vực tâm linh là vấn đề hậu quả do nạo phá thai, sảy thai. Vấy đề này trở nên trầm trọng mà người ta không nhận thức được, có thai rồi phá thai là phạm vào một quy luật tất yếu của con người, phạm vào luật Trời, thực chất là sát sinh… Do không nhận thức quá trình sinh học này có quy luật của nó.
Con người là một thực thể sinh học hoàn thiện nhất mà Tạo Hóa đã tạo ra, thế mà chúng ta lại có tư tưởng cơ khí hóa bộ máy con người, cho rằng có thể thay thế, cắt bỏ một cách dễ dàng một số bộ phận của con người. Thực tế hậu quả cũng khôn lường vì mỗi bộ phận như phủ, tạng đều tương ứng với một hành trong ngũ hành, các hành “tùy mức độ Thông“ thì khả năng trí tuệ, sức khỏe và nhiều khả năng khác được phát huy tốt mức độ khác nhau; còn “tùy theo mức độ Bế“ con người có bệnh về nhiều mặt, về thực thể và tâm thể.
THỰC TRẠNG ĐÁNG BÁO ĐỘNG
Chúng tôi đọc trên báo thấy hiện nay ở nước ta một năm có khoảng trên nửa triệu vụ nạo phá thai của trẻ em vị thành niên, nạo phá thai của người lớn.
Tham khảo:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...&ChannelID=194
Về mặt tài chính của đất nước bị tổn thất rất nhiều. Nếu tính chi phí trung bình mỗi ca 100.000 đồng (chi phí làm thủ thuật và thuốc men), thì tổng chi phí hàng năm lên đến 50 tỷ đồng. Số tiền này mỗi năm có thể xây nhà tình nghĩa cho 2.500 gia đình kém may mắn.
Từng gia đình bị tổn hại nhiều mặt về sức khoẻ, tâm lý… Nhưng hậu quả chung của cả gia đình và xã hội thì chưa ai làm phép tính cộng được vì hậu quả của vấn đề này ảnh hưởng không phải một lần mà nhiều lần, không phải một năm mà nhiều năm.
Ở góc độ tâm linh chúng tôi hiểu quá trình thụ thai và sinh sản của muôn loài nói chung, con người nói riêng là tất yếu, là thực hiện Luật Nhân Quả. Có người con sinh ra giúp cha mẹ, có người con sinh ra phá cha mẹ, có người con sinh ra để làm rạng danh cho gia đình, cho dân tộc, cho thế giới… Do không biết đầy đủ điều đó nên người ta mang thai rồi phá thai nhẹ nhàng, đơn giản như chuyện ngắt một lá cây, cọng cỏ. Thực tế hậu quả rất lớn mà không biết, người bị gánh chịu chủ yếu là người mẹ và những người tham gia quyết định.
Một con người được sinh ra để thực hiện vấn đề Nhân Quả. Khi chưa thực hiện được thì dù có bị lấy đi mạng sống thì phần Linh Hồn vẫn thực hiện nhiệm vụ đó, mặc dù nó đã mất cái phần Thân Xác, nó vẫn thực hiện Luật Nhân Quả đã có từ trước. Có nghĩa là, nếu đứa con ấy lớn lên sẽ hiếu thảo, phụ giúp cha mẹ, thì phần Linh Hồn sẽ tiếp tục theo gia đình và độ cho gia đình. Nếu đứa con sinh ra với nhiệm vụ phá gia chi tử, thì phần Linh Hồn sẽ theo bám để phá phách. Vì thế ta thường nghe người ta nói bà ấy có cái vong con phù độ hoặc cái vong con nó phá…
HẬU QUẢ KHÓ LƯỜNG
Thực tế vong tác động đến người nào đó theo cơ chế nào? Linh hồn, oan hồn, vong… là những “lực âm” tác động lên các huyệt đạo của người dương. Huyệt đạo theo khái niệm tin học là một Bộ Xử Lý, nếu thần khí bình thường thì nó xử lý mọi thông tin chính xác. Khi các lực âm do nghiệp chướng tác động, làm sai lệch thông tin xử lý, sẽ gây ra những hậu quả. Ví dụ như tạo ra ảo giác làm trung ương thần kinh điều khiển con người lao vào sự cố, tai nạn, té ngã, thương tích, nhầm lẫn v.v…
Mặt khác lực âm còn làm cho người ta bị bệnh, chính là do lực âm làm trở ngại sự lưu thông khí huyết, khi khí huyết không bình thường thì người ta bệnh từ nhẹ tới nặng. Bệnh lý do lực âm gây ra rất đa dạng, muôn hình muôn vẻ, từ bệnh ngoài da đến bệnh nội khoa, từ bệnh cấp tính đến bệnh mãn tính, từ bệnh viêm nhiễm đến bệnh tim mạch, tiểu đường, thậm chí ung thư. Những bệnh lý được y học gọi là Bệnh Lạ thì 90% là do tác động bởi lực âm, hay do Linh Hồn gây ra.
Ảnh hưởng đến người Mẹ
Biểu hiện bệnh cũng rất lạ, nhiều bà mẹ cảm thấy như có vật gì đó chạy trong người, vì nó là Linh Hồn nên đi từ chỗ nọ tới chỗ kia, nó khu trú ở nhũ hoa, ở cổ tử cung, ở buồng trứng, gây ra bệnh lý ung thư tại nơi đó, sau một thời gian sẽ tiếp tục thâm nhập vào các phủ, tạng, huỷ hoại cơ thể mà y học gọi là ung thư di căn …
Những bà mẹ phá thai nhiều lần, khi đến gặp các nhà thực hành tâm linh họ thường nhìn thấy nhiều em bé đang bu quanh, có em ngồi bên cạnh, có em đeo trên lưng, trên vai, có em quẩn quanh sau lưng v.v... Khi vong các em thường xuyên đeo bám trên lưng làm cho người mẹ bị chứng đau mỏi lưng không rõ nguyên nhân. Nếu vong bám bên hông, sẽ mỏi một bên cánh tay, đau vai. Có người mẹ bị hai ba vong đeo suốt ngày, kết quả bị tê bại đầu gối không chữa trị khỏi bằng y học thông thường.
Người phụ nữ trong nhà rất quan trọng, thế mà tự nhiên mang một chứng bệnh khó hiểu, hoặc tâm thần nói năng làm việc không bình thường thì còn gì hạnh phúc gia đình nữa…
Ảnh hưởng đến người Cha
Lực âm ấy tác động không bình thường lên thần khí của người nào mà nó theo bám, làm cho đi lại, vận động mất tự chủ, làm cho mất chủ động dễ gây tai họa cho bản thân và cho người khác. Người có vấn đề thần khí là do nghiệp lực dẫn dắt, ví dụ người cha là tài xế tự nhiên lái xe không làm chủ tốc độ, chạy như hung thần xa lộ để kịp đến địa điểm mà nghiệp lực sắp bày, hậu quả là anh ta gây tai nạn cho chính anh ta, và cho người khác. Thực ra trong ý thức anh ta đâu có muốn, nhưng anh ta không thể làm chủ bản thân, thường bị ảo giác đánh lừa, vực sâu không thấy mà lại thấy con đường… Sau sự cố anh ta bừng tỉnh và hoàn toàn bất ngờ về việc làm của mình.
Mỗi vấn đề nghiệp lực chỉ tác động 1 lần, không có 2 lần cho một tai họa, anh ta có thể bị các tai họa khác do nghiệp lực khác. Khi sự việc xảy ra người ta chỉ biết kết luận anh ta vi phạm pháp luật và đưa ra xét xử. Nếu anh ta chấp nhận hình phạt của pháp luật thì coi như trả xong nghiệp. Nhưng ngược lại anh ta trốn tránh việc trả nghiệp bằng cách hối lộ, chạy chọt cho nhẹ tội hoặc không có tội thì nghiệp lực vẫn còn, mà còn gây ra nghiệp cho một số người liên quan bao che anh ta. Một lúc nào đó những người liên quan lại gặp sự cố vì đã “sang” một phần nghiệp của anh ta.
Cần biết rằng các chất kích thích, rượu bia, sinh lý quá sức… là môi trường thuận lợi để nghiệp lực tác động mạnh hơn (ma đưa lối, quỷ dẫn đường). Có ý kiến đề nghị nghề lái xe cũng là ngành nghề có điều kiện là hợp lý.
Ảnh hưởng đến xã hội
Số ca phá thai hàng năm là nửa triệu, có nghĩa là hàng năm sẽ có nửa triệu Linh Hồn bị tước quyền làm người, bị đẩy ra ngoài xã hội trở thành những linh hồn lang thang, không người thờ cúng, không người cầu nguyện, không ai lo cho các phần hồn này được siêu thăng.
Các phần hồn lang thang này sẽ tiếp tục theo bám vào cha mẹ chúng, gây ra những bệnh lạ như nói trên. Hoặc chúng sẽ lang thang ngoài xã hội, ám vào những nơi nào thích hợp với chúng, hoặc liên kết nhau trở thành những thế lực âm, chuyên phá phách, chọc ghẹo người dương.
GIẢI PHÁP NÀO CHO THỰC TRẠNG PHÁ THAI
Nếu chưa có kế hoạch sinh con thì giải pháp tốt nhất không nên để có thai, dùng biện pháp tránh thai, không cho trứng và tinh trùng gặp nhau, cách làm này không vi phạm Luật Nhân Quả. Vì thế một số quốc gia vẫn có Luật cấm phá thai.
Trong mọi trường hợp thụ thai rồi phá thai đều phạm Luật Nhân Quả.
Trường hợp nhận thức được vấn đề nói trên, nhưng lỡ xảy ra thì làm thế nào? Có một cách mà các thầy vẫn làm là hướng dẫn cha mẹ sám hối, thành tâm cầu xin vong tha thứ, buông bỏ, nhờ các thầy có khả năng làm phép tiếp dẫn cho vong siêu thoát.
Việc trấn ếm, bắt nhốt vong tuyệt đối không nên làm, vì như vậy là oán hận tiếp tục chồng thêm oán hận, cả hai bên người thầy và chủ đều bất lợi sau này. Chủ sẽ gặp những điều chẳng lành, bệnh tật. Thầy sẽ bị vong oán hận, tới khi thày hết thời, vong sẽ trả hận đấy…
Cần phải xem xét nhân duyên của con với cha mẹ sinh ra để giúp hay để phá hay bình thường. Nếu là giúp thì cũng không nên lạm dụng, nên tạo điều kiện để vong siêu, còn việc vẫn để vong giúp thì cũng được, nhưng dù sao cũng có lực âm ảnh hưởng tới sức khỏe sau này. Còn vong phá thì càng phải sám hối, làm nhiều việc công đức hồi hướng cho vong, cầu vong buông bỏ, tha lỗi, sau đó nhờ thầy tiếp dẫn về cảnh giới tốt cho vong. Nếu vong buông bỏ, tha lỗi thì coi như đã trả được nợ nần tiền kiếp. Việc thuyết phục vong đôi khi cũng cần sự trợ giúp của các thầy có uy tín nói cho vong nghe và có khả năng tiếp dẫn vong về cảnh giới tốt.
Bằng cách nào cũng cần trả lại cho vong bằng phước đức, không của chủ thì cũng của thầy. Người Dương cần vật chất để sống, còn người Âm cần phước đức để siêu thoát tới cảnh giới tốt hơn. Người dương có cách trả lại cho người Âm phước đức bằng cách bồi công lập đức hồi hướng cho người chết.
Theo kinh nghiệm của chúng tôi là cần có 3 điều kiện:
- Có thầy có đủ phước đức, thầy chánh truyền (thầy có pháp môn truyền thừa) nhận lãnh;
- Người làm công đức phải có lời tuyên bố hồi hướng công đức cụ thể làm việc này cho ai, vì vấn đề gì;
- Mời vong tới thọ lãnh.
Nếu thiếu một trong 3 điều kiện trên thì vong không nhận được và phước đức vẫn trả về người làm công đức. Quan điểm của chúng tôi là làm gì cũng phải lường hậu quả của nó; chiều như chiều vong như người xưa thường nói rất có lý; phải thương vong như thương người đang sống, thậm chí chăm sóc kỹ hơn vì không phải ai cũng nhận ra vong và có cách giúp vong, dễ bị lãng quên.
Theo quan điểm làm tốt cho các bên: có lợi cho vong, tạo đức cho chủ và thầy được thêm phước báu, cho nên các vong có nhân duyên đều vui mừng hoan hỷ khi gặp chúng tôi, không sợ chúng tôi bắt nhốt, xua đuổi, mà còn được đưa tới nơi tốt, phù hợp ý nguyện của vong.
Chúng tôi làm việc này nhiều năm nay, nhiều đối tượng, nhiều hoàn cảnh, không phân biệt tôn giáo… Đối tượng thuộc tôn giáo nào thì chúng tôi nói và làm theo pháp của tôn giáo đó.
Chúng tôi mong muốn mọi người nhận thức đầy đủ hơn về vấn đề phá thai, sảy thai cũng như hệ quả của vấn đề đó.
Ngoài ra chúng tôi khuyên người nào cảm thấy có vấn đề thần khí không bình thường, có những bệnh lý lạ, thì nên đi tư vấn tâm linh.
Theo kinh nghiệm của chúng tôi rút ra được trong quá trình thực hành thời gian qua là: Mọi người cần hiểu đầy đủ về Luật Nhân Quả và phát tâm làm công đức (bao gồm việc giúp đỡ người khác, đóng góp việc xây dựng các công trình chùa chiền, nhà thờ, và có lời cầu xin hóa giải tai họa, thì sẽ rất linh nghiệm.
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của qúy vị.
NNC Nguyễn Tuấn Thanh
CLB Tiềm năng Con người Phía Nam
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks