Tường thuật về buổi Offline TGVH ngày 06/08/2010
Địa điểm tổ chức offline tiếp tục được chọn là quán Snow, Quận 3, TpHCM. Các huynh tỷ đã đến tham gia gồm có:
1) Giai_tru_huyenthuat_101
2) BUI_TRAN
3) Beboiu206
4) cau_tu
5) Chonthuong
6) Hoattunhan và phu nhân
7) Trungkyen
8) Dienluong (2 vé)
9) Nguyenvutungson78
10) simon266
11) dinhquang
12) xson
13) lamviet85
14) Vuhanp
15) Tiểu Long Nữ
16) Qin_ShiHuang
17) VôPhap
18) hac_dieu
19) hoalys
20) thai232
21) ni sư nhunhu
22) ni sư Huệ Quảng
23) thầy Đồng Chơn
24) taconvominh và bạn
25) nbtuong và bạn
26) Duy_Duc
27) thehung
28) A DI DA PHAT
29) nhìn và bạn
30) Đậu Xanh Tử
31) Samhoi_thanhPhat
32) ha2004
33) tinhkhithan
34) ÔNG NỘI
35) Anh2vp
36) gialam
37) Tam_Dao
38) huongsen
39) Vampire2001 và bạn
40) Love_TamLinh
Buổi Off hân hạnh đón tiếp các vị khách mời: thầy Kim Cang, thầy Năm Hậu và thầy Nguyễn Tuấn Thanh.
Offline tháng 08/2010 lần này có dịp để mọi người tổng kết những diễn biến chính của TGVH các tháng vừa qua như: sự kiện hai lần thách đấu tại chuyện mục Thế Giới Bùa Ngải, lần 1 do huynh e_te_hac_mani_hong khởi xướng ngày 27/03/2010 (800 bài viết, 63000 lượt xem); lần 2 do huynh Ni_Crê_Grom_Jairahum khởi xướng ngày 28/07/2010 (900 bài viết, 13000 lượt xem). Lĩnh vực huyền môn nhiều huyền bí đã thu hút sự tìm hiểu nghiên cứu của nhiều người, tuy nhiên những người nghiệp dư chưa am hiểu đạo pháp, tự tìm học và ứng dụng bừa bãi, làm ảnh hưởng đến những người khác. Huynh GTHT đưa ra bằng chứng sau hai lần thách đấu nói trên, đã làm hỏng máy vi tính của một số thành viên, hư bộ sạc pin, hư màn hình, những người tham gia hoặc theo dõi cũng bị ảnh hưởng sức khoẻ như mỏi mắt, nhức đầu, choáng váng, gây nôn và ngứa rát da, ngoài ra còn gây ra những cản ngại vô hình khó hiểu cho một vài người.
Vấn đề này đã được đưa ra thảo luận, với nhiều ý kiến chỉ dạy quý giá:
+ Thầy Kim Cang với kinh nghiệm gần 40 năm nghiên cứu huyền môn, kế thừa gia truyền đến đời thứ 6, bày tỏ sự đáng tiếc cho những ai đưa ra sự thách đấu bùa ngải này. Thầy đã kể lại quá trình tu luyện gian khổ, nghiêm khắc của Thầy trước đây, quý trọng huyền môn như sức mạnh của Trời Đất, như chân lý của vũ trụ, sự kết nối giữa Âm Dương, người tu tập chỉ với ước nguyện dùng thành quả tu luyện để cứu nhân độ thế, chữa được tâm bệnh và thân bệnh cho mọi người.
Tu luyện huyền môn theo chánh pháp, tuân thủ nghiêm ngặt lời dạy của thày tổ, niệm chú phải chính xác từng âm phát ra, ví như một mật khẩu (password) cần phải chính xác từng ký tự khi khởi niệm thì mới đạt được điển lực của câu chú. Khi mắc sai lầm sẽ được thày tổ giáng điển nhắc nhở kịp thời, như câu chuyện của thày Kim Cang kể một lần do lòng sân nổi lên định mang bùa chú hại người khác, Thầy nghe lời nói bên tai: “Được một điều – Mất tất cả. Chọn một điều – Được tất cả”. Suy nghĩ lời dạy có ý nghĩa là Được điều sân hận sẽ mất hết công đức cả đời tu luyện. Chọn điều từ bi sẽ được tất cả!).
+ Sư thầy Đồng Chơn, chùa Giác Nguyên Quận 4, đã mở đầu ý kiến bằng một bài hát giáo lý nhẹ nhàng, Thầy kể nhiều câu chuyện thực tế mà Thầy đã trải nghiệm về sự Nhân Quả báo ứng, và khẳng định rằng bất kỳ ai dùng Pháp để chống lại hữu tình, thì người đó phải gánh Nghiệp Quả cả đời.
Chương trình dành thời gian trao đổi ý kiến về việc làm thế nào để tự thân mỗi người chúng ta có thể tự bảo vệ mình không bị ảnh hưởng của năng lượng bùa ngải, các ý kiến đại diện bởi huynh BUI_TRAN, hai vợ chồng lão Hoattunhan, huynh VôPhap v.v... đều cho rằng tự mỗi người nếu tin chánh pháp, siêng năng tu tập, niệm Phật đạt Nhất Tâm Bất Loạn thì sẽ tự bảo vệ được cho mình không bị nhiễm tà khí, độc trược v.v...
Các ý kiến của các Thày cũng đồng quan điểm trên:
+ Thầy Kim Cang khẳng định một chân lý là Bùa ác không hại được người Lương Thiện.
+ Thầy Đồng Chơn nhắc lời Phật dạy Lấy Đức báo oán, oán ấy tiêu tan, và khuyên mỗi người tu tập để chế ngự lòng Tham Sân Si, giữ cho Tâm từ bi là phương thuốc tốt tránh cho những nghiệp chướng không có cơ hội nhiễm vào mình.
+ Thầy Nguyễn Tuấn Thanh đúc kết từ kinh nghiệm thực tế cho thấy, một người bị vướng 3 loại bùa cùng lúc, Thầy ứng dụng năng lượng Phật Pháp, cho người đó niệm Adiđà Phật, niệm Vô Lượng Quang Phật, Vô Lượng Thọ Phật, số biến 24000 lần, nhưng sau hai tuần lễ người đó niệm được chỉ 12000 biến, không niệm được tiếp, và Thầy cho tạm ứng thêm 12000 biến cho đủ 24000 biến, hồi hướng công đức cho các chư vị Tổ, xin hóa giải thành công cho người bị vướng bùa nói trên.
Như vậy các tầng năng lượng theo thứ tự từ thấp lên cao: Thần, Thánh, Tiên, Phật thì năng lượng bùa chú ở mức Tiên Gia, có thể dùng năng lượng của Phật Gia xin hóa giải được.
Buổi Off hôm qua nhắc lại chuyện đấu pháp giữa Thầy Năm Hậu và sư tỷ vo-dinh, trong một thời gian dài hai bên pháp bằng thơ qua lại rất hay, nói đạo pháp nhiều nhưng hai bên chưa đạt sự đồng thuận, và tình trạng kéo dài đến nay chưa kết thúc. Mọi người được nghe tâm sự của Thầy Năm Hậu chia sẻ về việc này, Thầy chỉ có một tâm niệm tu tập để mong giúp đời, chữa bịnh cứu người, bằng chánh pháp của Phật, Thầy không biết đến bùa ngải, nhưng nhờ ơn trên cho Thầy khả năng hóa giải được bùa ngải cho người khác. Thầy chỉ mong muốn vào diễn đàn TGVH để chia sẻ với các đồng đạo, chứ không hề có ý gây mích lòng với các bạn đồng đạo, và Thầy cũng mong mọi người cũng giữ tinh thần hỉ xả, thân ái, không gây chia rẽ, mất đoàn kết nhau trên diễn đàn.
Vào cuối buổi, theo yêu cầu của một vài huynh tỷ, muốn được Thầy Năm Hậu biểu diễn kéo dài tay để mọi người được tận mắt chứng kiến. Huynh dinhquang đã xung phong lên tham gia, và nhiều người cùng kết luận hiện tượng có xảy ra. Một đại biểu nữ cũng muốn lên tham gia thử nghiệm, chính là Hoattunhan phu nhân, và kết quả cũng hoàn toàn thuyết phục. Sau đó Thầy Năm Hậu còn thực hiện tiếp một vài sự thay đổi khác thay đổi màu da, làm hai mí mắt hoặc miệng cười lệch nhau ngay tại chỗ, trước sự quan sát, ghi hình của các thành viên tham dự.
Buổi Off kết thúc lúc 11h15, mọi người chia tay nhau, sau những phút trao đổi học thuật và trải nghiệm về tâm linh, về huyền môn. Chi phí được mọi người cùng chia sẻ, chủ quán cho biết đã phục vụ cho 60 suất nước uống, sau khi khấu trừ phần giảm giá còn dư lại 300 ngàn, cộng với dư quỹ đợt trước 300 ngàn, như vậy tồn quỹ là 600 ngàn chuyển sang kỳ offline lần sau.
Xin thay mặt huynh tỷ TGVH cám ơn sự có mặt của quý Thầy khách mời, đến dự và chia sẻ nhiều ý kiến quý báu về huyền môn, cám ơn sự phục vụ chu đáo của anh chị chủ quán Snow, cám ơn chiếc bánh kem hình Hoa Sen thật đẹp do Thầy Năm Hậu tặng, và cám ơn mọi người đã tham gia đông đủ, sôi nổi, mang lại thành công cho buổi offline.
Hình ảnh và video buổi Offline sẽ tiếp tục được post lên sớm để mọi người cùng xem.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks