Haaaaa, cái ngã mạn u mê của cu e còn ko diệt được thì kêu người ta dẹp cái gì. Cu e ko hiểu Tuỳ duyên hoá độ. Trình độ sơ cơ như cu em mà dạy cu em cao siêu sao cu em lãnh hội được. Hiểu Thuỳ duyên hoá độ chưa cu em? A di Đà Phật!
Printable View
Trong KHO TÀNG KINH CÁT PHẬT GIÁO có khái niệm nào, ngôn ngũ nào dùng từ CU EM ko nhỉ?
Em là người lớn tuoi gọi người nhỏ tuổi? CU nghĩa là dương vật.... hay còn gọi là Từ chỉ con trai....
Vậy CU EM là từ ngữ nào trong Phật môn vậy hả Phapchieu?
Vừa là nhỏ tuổi, vừa là phật tử: Dùng từ cu em nghĩa là sao ta? cái này ko phân biệt dc thật giả rồi đó
Ai trí tuệ phân định dùm cái... hehe
Trẻ trâu là những đứa trẻ có não giống trâu, hay đâm chọt và hút người khác....
vậy Giữa tôi và Phapchieu ai là người trẻ và ai la người đâm chọt hút người còn lại?
vây Trẻ Trâu là ai nhỉ?
Ai mà vừa HAHAHAHA ADIDAPHAT?
Vừa cười vừa niệm phật có phải trẻ trâu hay chăng?
A Di Đà Phật . Tâm sự của một con Trâu .. 2 ông anh kia đang nói gì thế nhĩ .. họ đang khen mình còn Trẻ chăng ???
''(^(..)^)''
Niệm Adida phật rồi lo đi kêu gọi quyên góp làm từ thiện đi... công việc đó cần làm và thiết thực. Nhưng làm từ thiện để giác ngộ thì là không thể.... hoàn toàn ko thể dc....
Cái topic này là để cho người hiểu, người ngộ... Có thể nhìn dc điều vi tế
Ví dụ như là trong Cái ác có tồn tại cái Thiện nhỏ nào hay không?
Và trong cái Thiện có tồn tại cái ác nào hay không?
Hành động kêu gọi quyên góp tiền làm từ thiện thì rõ ràng là việc thiện rồi.... Nhưng đằng sau nó có cái gì bất thiện thì phải người có trí tuệ mới thấy được.
Hãy nhìn cách ăn ở, cách giao tiếp, cách hành xử, cách chi tiêu, cách kêu gọi.... của người chủ trương mà đánh giá tâm thức của họ...
Nói dóc hay nói thật thì cũng gọi là nói... cái diễn đàn là để chia sẻ cơ mà.
Giống như có những người nói điều khiển vong linh là nói dóc hay là nói thật? thì cũng có người đọc mà thôi.
Tôi nói là để chia sẻ thông tin, có người đọc hiểu cũng có người không... điều đó hoàn toàn có thể được.
Có những thầy mo thầy cúng nói thiên đàng địa ngục um sùm thì cũng có chết ai đâu? có chăng vài người ngu muội cúng kiến cho họ
Một vài thầy khác thì ko có lấy tiền, nhưng mà lấy danh lấy nghĩa... sau đó dùng danh nghĩa kêu gọi quyên góp tiền làm từ thiện.... sau đó thì ....quyên 1 trăm triệu rút 10 triệu có ai mà biết... Về cách thức thì cũng ko có gì làm khó hiểu.... nó quá đơn giản để hợp thức hóa chứng từ.
Lâu lâu bị khoanh khui ra một lần... người quyen góp biết thì đã muộn.
Tôi nói như vậy có đúng không phapchieu?
1 là thật, mà giả củng là 1. Tại sao trong một niệm nếu ta nhìn cuộc đời là giả tạo, vạn vật vô thường mà quyết chí tu là Niệm đó dẫn đến hành vi đúng đắn là Thật. Củng một niệm đó nhưng ta mặc kệ nó xem như nó chỉ là ý nghĩ một niệm thoáng qua, bỏ mặc nó thì đó là giả.
Những điều đơn giản quá thỉ ko có cần phải đắc đo suy nghĩ...
Giờ bạn gặp con hổ đang vồ con nai: Bạn phân định như thế nào? cần giúp con nào?
À mà những người cho thế giới thực tại là giả, thế giới bên kia là thật.... người ấy không thuộc thế giới thực tại. Họ lấy giả thành chân... cho nên tư tưởng của họ dần trở nên tiêu cực.
Đâu có nói phapchieu đâu mà nhột? nói xã hội chung chung ấy mà...
Bạn có biết là trong nhóm phật tử chùa 3 vàng chẵng ai nói Bà yến là mê tín cả... còn thần tượng Bà yến như phật sống.
Chỉ riêng mình Phapchieu nhận ra Bà ấy là mê tín đị đoan, vậy thì phapchieu là trí tuệ hơn người rồi... còn gì nữa?
Nhờ tách mình ra khỏi quan niệm của bà yến, cho nên đến bây giờ phapchieu vẫn giữ dc lượng người quan tâm... Phapchieu thật cao minh mà.. heheh
Đúng không phapchieu?
Mình thấy những lời bạn congiolamientay chia sẽ rất thật lòng đó chứ, những lời bạn nói là vô giá :)
Cám ơn bạn đã có lời hỏi thăm nhe ^^ . Mình thì chưa thuộc bát chánh đạo. Đầu óc mình mê tối lắm...
:) Mong mọi sự an lạc đều đến với bạn
À mà có việc này!
Bạn nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn
vậy thì: chư Phật, Bồ tát, chơn thiện tri thức, chư Phật nguyện, Bồ tát hạnh, Bồ tát Ba la mật môn là những gì bạn đã hình dung ra hay chưa? bạn có định nghĩa dc họ là ai và như thế nào hay chưa? khi gặp họ làm sao để nhận ra họ? ....