Hay quá gia đình vô hình càng ngày càng hiểu nhau hơn. Xa thì nhớ gặp nhau lại cười.
Printable View
Thật là đáng kinh sợ cho Huyền Quang đạo sỹ và cửu thiên chân phái. Trong mục luân xa , nhân điện của thế trang web này đã bị các đạo hữu phân tích chỉ ra tính ma đạo, hoang đường , nhảm nhí của Huyền Quang, và CTCP , thế mà cũng không chừa lối cũ, lại xuất hiện đi tuyên truyền lung tung, làm người nhẹ dạ lầm đường lạc lối, khổ cả một đời làm người.
Bút giả cũng có xem Cửu thiên chân phái và bản thân Huyền quang cũng bị các đạo hữu bên web Hoangthantai chỉ ra các sai trái, phạm thượng của Huyền quang, thế mà vẫn không ăn năn hối cải.
Ôi, ma tánh đã nhập vào tâm. Thảm thương thay.
Mong các đạo hữu cẩn trọng.
Lại là 3 không hahaha.
Vẫn muốn kiém chuyện đây mà
Sau này bần Đạo cũng không phải khách sáo nữa, ai nói bậy bạ, xúc phạm kẻ khác, gieo ác nghiệp khẩu ý thân thì sẽ được quả báo nhãn tiền, ai sai thì tự hiểu mà sửa mình ăn năn may ra còn đường cứu rõi.
Mấy lời nhắn gửi
Thân ái.
Công đạo tại ở lòng mình, không thể lẫn lộn thị phi. Thị là thị, phi là phi, không cách nào thay đổi được.
Bút gỉả không hề có ý định xúc phạm Huyenquang, mà đó là những điều sự thật đã được viết lên các trang web kia. Tại sao Huyenquang không có lời cải chính hay tranh luận với các đồng đạo, để chứng minh mình là chánh đạo, là tu hành sự thật, không phải ăn tục nói phét.
"Bần đạo" thì đâu có nổi khí xung thiên, đâu có trù , hăm dọa người khác như thế phải không? Đạo gì mà nghe sặc mùi đâm chém, hăm dọa?
Tại hạ đã từng có nhã ý tạo cơ hội để Huyền quang và Cửu thiên chân phái chứng minh những lời đã nói là sự thật, tuy nhiên Huyenquang đã thoái khoác chối từ :
http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=8
Tại hạ có vài lời cùng các đạo hữu, cẩn thận .
Gửi 3 không: hahaha hăm dọa ư? đâm chém gì ở đây? buồn cười... xem kỹ lại đi 3 không à!
Đạo là không tranh, nên bần Đạo cũng chẳng cần phải tranh, mà tranh làm gì với loại bảo thủ không biết tiếp nhận ý kiến mới nhi?
Ai nói bậy làm bậy thì ác nghiệp sẽ được hiển thị nhãn tiền, nếu mình không làm bậy thì chẳng việc gì phải sợ cả.
Chuyện hăm dọa haykhông thì những ai được trải nghiệm sẽ hiểu. Kẻ nào hủy báng Chánh Pháp và xúc phạm kẻ khác rồi sẽ hiểu. Mà có khi, biết đâu kẻ ấy lại chẳng muốn hiểu hay là chẳng thể hiểu nổi những gì đang xảy ra với mình là do quả báo nữa ấy chứ.
Gửi tieutamdao: thế giới vô hình đúng thiệt là vô hình. Còn web này là hữu hình bạn à. Có những kẻ chẳng muốn học hỏi, cũng chẳng muốn nhìn người khác giúp đỡ nhau, thích gây sự để thấy sự bất hào tranh luận mất tình đoàn kết.
Bần Đạo cùng bổn phái một lòng muốn đem tình thương yêu hòa ái để đối nhân xử thế, đem ánh sáng Đạo Pháp đến với muôn người, kẻ nào thích gây sự kiếm chuyện thì cứ tự nhiên, bần Đạo không khách sáo nữa.
Thân ái.
Huyền Quangơi là Huyền Quang, uổng công cái gì gọi là phổ cáo chúng sanh, cái gì là bần đạo, ... Hãy xem văn viết của của you thì biết văn hóa đạo đức của you đến mức độ nào rồi. Lửa sân đã hừng hừng cháy, cố che giấu, lộ cái đuôi bản ngã to như cái núi thái sơn, thế là chánh pháp ah?
Cửu thiên chân phái luyện linh thú, nói điều huyễn hoặc, hoang đường, tự nhận mình là hiện thân của ông này bà nọ, tự nằm mơ nói điều nhảm nhí , gây hoang mang cho các em nhỏ lỡ lầm đường theo Cửu thiên chân phái học, ....thế là chánh pháp ah?
Bút giả không có ý xúc phạm you, vì you ngoan cố, không chịu ăn năn, chứng nào tật đó, cho nên bút giả đành phải có có ý kiến, để cho you tỉnh ngộ, quay về nẻo chánh.
Nếu you không phục, hay có ý muốn gì với bút giả kể cả ngoài đời, bút giả sẵn sàng cùng you đối chất , đối kháng, miễn sao đừng đưa các em nhỏ theo CTCP lầm đường lạc lối, trả lại cho các em sự bình yên, học hành, để trở thành người có ích cho xã hội.
cửu thiên chân phái gì toàn là tả đạo bàng môn
Haha. Muốn bần Đạo ăn năn nữa cơ đấy, ăn năn về chuyện gì nhỉ? Về việc đã quá lịch sự với những kẻ chẳng biết đển cái gọi là sự tôn trọng kẻ khác là gì ư?
Thời gian sẽ trả lời tất cả. Rồi mọi thứ sẽ ra thiệt tướng.
Thân chào tất cả.
Vâng, mời 2 đồng chí lặn đi cho nước nó trong. Nẫu ruột
Sao đời này nhiều quỷ với ma tràn ngập trà trộn vào đạo thế không biết.
hỡi vị bằng hữu . có một chút thắc mắc không hiểu là ánh sáng của bạn từ đâu tới và nó như thế nào . nó là màu vàng , màu đen hay màu trắng trong suốt ?
PS: mình không có ý tranh cãi chỉ thấy bận đạo vẫn còn tính hồng trần chưa có chân lý đã đi hành đạo < chẳng có vị đạo tăng nào đi hành đạo mà lên forum cãi vã nhau như chốn chợ búa >
Tụng kinh như hát như ca,
Tụng hoài thành quỷ thành ma hỏng chừng.
hahahaha
:)Tâm lừa lọc gian tà ngoại đạo
Ra tranh tài tam giáo Phật Tiên
Giả hình giả tướng tưởng hiền
Mà lòng thâm độc bước lên thuyền ra oai
Gieo giống ác phải đền tội ác
Gây căm thù ân oán làm chi
Muốn cho rõ đạo huyền vi
Trở về tâm thiện từ bi tu hành
Tiền dùng đúng tiền thành tâm Phật
Bạc sãi sàng bạc ác hơn ma
Phật Ma cũng tại người ta
Chớ tiền bạc vốn là vô tri
Tìm không đúng bay đi chẳng chào
Có vài lời xin gởi đến các đạo hữu. Chào Đoàn kết.
:)MUA DANH BA VẠN _ BÁN DANH BA ĐỒNG...Đã biết rõ Tâm hồn của linh thú
Thú ẩn người bao phủ dương trần
Chỉ nhờ tâm rọi của các thần
Soi tâm mới biết ai gần PHẬT - MA
Vậy mới đúng một nhà tâm đạo
Dù giantruân giông bão đùng sờn
Dẹp lòng dị kỷ oán hờn
Cùng nhau ra sức giúp cơn nguy nàn
A di đà Phật...gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ*********************
Sự đạo đức thảo ngay chẳng kể
BẦu túi tham bỏ phế đạo màu
Làm cho Thiên khóc Thần sầu
Giao nhiều giống ác đáo đầu ra ma
Phật _ Tiên _ người _ thú _ quỷ _ ma
Còn đang lừa lọc ta bà chưa yên
Không sợ ma chết mà sợ ma đạo
A di đà Phật.. gia đình TGVH
******************
THÂN TẶNG CÁC BỔN MÔN BÉ TÍ
Tâm tịnh xã quay về với đạo hạnh
Mới xứng danh con cháu rồng tiên
Đáp đền thất tổ cửu huyền
Tu hành chánh đạo mẹ hiền thưởng ban
Chí quyết học hành cho đàng hoàng
Đừng mơ mộng tưởng, ngày tan đêm sầu
A di đà: Phật ở đâu mà có, gió ở đâu mà ra****************THÂN CHÀO VUI VẼ***************
CỎ DẠI VEN ĐƯỜNG XẾP LÁ YÊU THƯƠNG, CHỈ BIẾT TU HẠNH