Nguyên văn bởi
smc
- Câu này của mấy cha thầy bói xưa nói để gạt người ta thôi! Kiểu bói ra ma, quét nhà ra rác... Mấy thằng giết người, chặt xác đăng báo, thằng nào cũng đẹp trai, cao to đen thơm! Ngược lại, SMC thấy một phần nhiều người không đầy đủ các căn hoặc cuộc sống khó khăn thì lại có tấm lòng sẵn sàng chia sẻ. Câu này bây giờ nó lạc hậu lắm lắm... như Hoài Linh nói trong một clip hài: Giờ này người ta xem (xem bói) đến còm-piu-tờ rồi mà mày còn sờ sờ vào cái mu (rùa) thì chừng nào mới khá nổi hả con !!!
- Trời đất... Tam Giáo nào của người Việt?
- Bởi chính vì Việt Nam bị Hán hóa, bị Trung Hoa đô hộ gần 2000 năm, nên cái truyền thống KHỔNG - NHO nó ăn sâu, bám rễ qua quá nhiều thế hệ. Để giờ này mà còn: Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung - Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu; rồi đàn bà con gái phải "tam tòng tứ đức"; gia đình thì "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", nói sai trái cũng không được cãi lại....v...v....
Chưa kể: tổ tiên của ai?
Sai thì nói sai chứ có gì phải tránh né! Bởi tư duy của người Á Đông, đặc biệt là Việt Nam luôn luôn đi theo lối mòn và không bao giờ khá lên được, bởi tối ngày cứ: Tại, Bởi, Vì !!! Họ đỗ tên thừa ko thôi... !!!
- Cái ác còn được biểu hiện qua việc "biết mà không nói" ! Mạt pháp, trọc đầu lừa gạt bây giờ có đất sống bởi những con "chiên... nhang" dễ sai dễ bảo, bị hù dọa, chụp mũ, suốt ngày xùy sụp mà không cần biết đó là ai, có đáng hay không! Người đời hay nói câu gì ấy... "NGU DÂN DỄ TRỊ".