Nguyên văn bởi
Itdepx
Lựa lời ngọt mà nghe, cũng như chim khôn chọn cành mà đậu.
Thượng Đế nói vầy, nếu ngươi không thể bằng lòng với hiện tại, dù có đến chân trời góc bể, thiên đường, cực lạc, ngươi cũng không thỏa lòng.
Thế giới vốn đã vậy, Vũ Trụ tuy biến hóa khác biệt nhưng bản thể thì giống nhau.
Nói về nguồn gốc linh hồn, thực sự rất phức tạp. Có vô vàng cách để một linh hồn được tạo ra. Thông thường thì sau khi Thượng Đế phóng chiết ra các linh hồn bố mẹ. Các linh hồn bố mẹ phóng chiết phóng chiết ra các linh hồn con. Các linh hồn con lại tách ra thành hai bản thể âm dương. Thông thường là vậy. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ. Linh hồn con không tách chiết. Linh hồn con tách chiết thành ba. Linh hồn con tách chiết thành 2 dương hoặc 2 âm. Thượng Đế chỉ nói rằng: Đối với Ta, không gì là không thể.
Vậy đó, Trần giới phản ánh một phần của Thiên giới, Thiên giới cũng phản ánh một phần của Trần giới. Vậy mới biết, pháp tướng biết hóa vô biên.
Mà nói đi cũng phải nói lại, hồi đó Bồ tát Quán Âm chẳng phải cũng là chuyển giới sao. Vì muốn độ thê tử, nên mới từ thân nam biến thành thân nữ. Mà giờ cũng chẵng rõ nam hay nữ.
Haizz, độ chúng mà hạn hẹp quá, thiết nghĩ cũng chẳng độ được ai.