tảng đá Tâm kiên cố, không bao giờ biết lay động
Printable View
tảng đá Tâm kiên cố, không bao giờ biết lay động
Bạn TTMM đang cố gắng kéo mọi người xuống ngang bằng trình độ của bạn và thắng họ bằng kinh nghiệm.
Bác hcthinh tuy nói năng hơi thô lỗ nhưng mà tôi ủng hộ bác trong trường hợp này. Cần phải có những người dám nói thẳng, nói thật, ko ngại bị trả thù thì cái thế giới vô hình này mới thật sự là vô hình.
đây là hình của hắn:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...wzj546436.jpeg
đây là bài viết nói về hắn:
http://www.thegioivohinh.com/diendan...t=33480&page=3
và đây là hình ảnh nhóm bạn thân thương của hắn:
http://www.thegioivohinh.com/diendan...t=31469&page=6
Xin phép các bác em có ý kiến: các bác cãi nhau mất sáu (09) trang mà chưa giải quyết được vấn đề chính. Do đó, em đề nghị chủ thớt làm đơn gởi báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh để phóng viên đi thực tế, xác minh và để giải quyết theo đúng trình tự thủ tục, không việc gì phải ngại trước sự hăm he, dọa dẫm của thầy dỏm (nếu thầy thiệt trị hết bệnh cho bạn lâu rùi).... Thế cho nhanh! :)
a di da phat ! hận thù tiếp dẫn hận thù...vui vẽ tiếp dẫn vui vẽ...
" Nhất quá tam ba bận " vì tình thương Huynh Đệ trong vô hình cảnh cáo nhiều lần không nghe thì lôi ra hửu hình làm việc luôn đê.....in tấc cả các bài viết của minhngoc và các bên có liên quan ra làm chứng cứ , sau đó mời các bên có liên quan ra làm việc theo luật hửu hình . Theo luật thì chỉ cần bao nhiêu chứng cứ trên đây và nhờ tổng đài cung cấp mấy tin nhắn đe dọa đến minhngoc là đủ làm việc rồi . công an làm việc theo luật không cần bên bị hại kiện vẫn làm việc được nếu cãm thấy sự việc đó nghiêm trọng có thể gây tổn thất cho nhiều người khác .
Bạn làm ơn đọc kỉ bài viết của MinhNgoc đi . Ai vào đây khóc lóc kể lễ hồi nào ? đã nói là viết bài để cảnh tỉnh những ai ham đi thầy bà coi chừng bị gạt , xem sự việc của MinhNgoc là một bài học cho bản thân mình . Đối với Minh Ngọc chỉ có thể nói an ủi , chia sẻ chứ không có gì để trách khi người ta không rành về tâm linh . Người ta không rành về tâm linh , tìm được chốn vô hình này âu cũng là cái duyên mà lại gặp phải mấy tên lợi dụng lòng tín ngưỡng mà làm việc xàm bậy thì nên trách ai ? Nếu Minh Ngọc gặp được minh sư hoặc Thầy giỏi thì có khả năng Minhngoc sẽ có niềm tin sâu vào tâm linh và có khi chịu tu học để giúp ích cho đời thì sao . Giờ gặp chuyện như vậy ai tin nửa ? vậy nên trách ai
cho nó lên truyền hình miễn phí,bảo đảm tăng thêm vài cuốn lịch,có điều em chủ top phải làm đơn,đời nó héo ngay,nhưng lại sợ nhà nước dẹp cái web của chúng ta !!!!
để BQT quyết định,sau đó chủ top làm cái đơn,thích thì chiều !
tùy,BQT cảm thấy cần thì làm,dể mà !
Chào các huynh đệ muội thương...
Xin chân thành và trân quí cám ơn tất cả những trãi nghiệm này...của các bác ...Những người dạy cho ta bài học đau khổ là vị Thầy của chúng ta...mỗi sự vật hiện tượng tác động qua những chiều kích xung quanh nó...Nó giúp Ta hài hoà hơn tiến hoá học hỏi hơn trong chu kỳ tiến hoá này...Hãy đứng dậy là vượt qua các bác nhé....
Tình thương nhân loại sẽ dung hoà và lợi lạc đến các bác...Chúng ta luôn luôn bên cạnh các bác....
Love all
Không có tình thương hay tha thứ hay nhân quả gì ở đây nữa hết, mọi người đừng vô lãi nhãi nữa, nghe chói tai lắm.
@minhngoc : tôi muốn gặp em, và em có thể làm tờ trình cho tôi được không??
Tôi chắc không quá 24h khi nhận tờ trình của em...tên Thái Linh này chết chắc.
Và kết quả tôi post lên đây luôn.
Thân.
1. Làm THƯ TỐ CÁO - bài reply trước Thảo có nói đó.
Chỉ rõ là gửi cho ai nữa đó.
2. Ra hãng điện thoại đang xài đóng 25 000 xin in cái list cuộc gọi tới.
Đóng thêm 50 000 xin copy records, messages mà DN đã gửi qua lại. Họ cấp cho mấy file, chép vô USB, copy ra ít nhất 3 USB khác để dành.
3. Mang đi nộp cho mấy chỗ đã chỉ ở phần 1
Bổ sung nộp thêm cho BÁO TUỔI TRẺ, VNEXPRESS VÀ PHỤ NỮ
CÔNG AN HÌNH SỰ CỦA PHƯỜNG, QUẬN.
4. Trước khi nộp phải nhớ báo Công an khu vực biết nhen ...
.................................................. ............
dù sao cũng cám ơn lão, nhờ có lão mà mẹ của sư đệ tôi không bị mấy tay bịp bợm này lừa gạt. thành thật cám ơn lão vì lão đã bóc trần một sự giả trối ra ngoài ánh sáng.