Bạn cứ theo hình tôi vẽ,các câu chú tôi cũng đã viết rồi mà.Nếu không ở gần chùa nào là sư ông thì bạn nhờ cũng có thể được.CÓ thể trì chú Chuẩn đề 108 biến cung tốt bạn ạ,đó là ta khai quang -mở mắt thần cho gương rồi.
Printable View
Huynh DHN ơi, huynh có thể chỉ cho đệ chi tiết hơn tí nữa được không ạ, đệ cũng có ý định thay gương Bát Quái ở nhà, vì cái này treo lâu rồi, đệ cũng không nhớ là treo từ lúc nào nữa. Mà nghe huynh dienbatn nói đệ sợ quá. Tiểu đệ chỉ mới nghiên cứu về huyền thuật nếu có gì xin huynh bỏ quá cho. đây là mail của đệ: hainguyen888@gmail.com
có gì xin huynh chỉ giáo giúp đệ.
chúc huynh mạnh khỏe, kính huynh.
Chú ý,tất cả các topic của duonghoainam ,nếu có bài nào mà không mang tính tham luận,xây dựng...mà có ý khiêu khích,bôi bác kích động bôi nhọ lẫn nhau,duonghoainam sẽ xóa không báo trước.Vì Duonghoainam mong muốn các topic của dươnghoainam không có rác và các bài viết làm bẩn
Bùa mình mua ở tiệm về trì chú là linh nghiệm phải ko ạ?
Nó còn tùy từng loại bùa gì bạn ạ .Nhưng tựu chung là vẫn phải tô bùa ,đóng dấu và ấn khuyết thì bùa mới có tác dụng ,tất nhiên công đoạn trì chú thì không thể thiếu được...Tuy nhiên ,theo phái Mật Tông ,họ lấy chú ngữ làm chủ ,nên họ thường mật chú (nôm na như sên chú đó),nếu bạn nào đã học qua mật tông thì thấy rõ điều này ,tôi không chuyên sâu nên tôi không dám bàn đến.Chỉ biết theo trường phái của tôi ,thì bắt buộc phải tô bùa ấn khuyết và đọc chú thì bùa mới có tác dụng...Ví như tượng thổ địa thần tài ,nếu mình không làm phép ,yểm tâm (cốt tượng) mà cứ thế mang về thờ ,thì nó vẫn chỉ là cục đất nung .Nhưng ta về lễ yểm thì tượng đó có thần và linh thiêng .Khi chưa yểm tượng ,người mang đi bán đánh vỡ hoặc để bẩn có sao đâu ,vì nó vẫn chỉ là cục đất nung thôi mà...:ciao:
Dán bùa hay bát quái trấn trạch thì dán ờ cửa chính thôi hay phải dán tất cả các cửa ạ?
Mấy hôm nay chạy quanh tìm mấy nơi bán ấn Ngọc Hoàng, ấn Tam Bảo mà chẳng có nơi nào bán cả, mình ở Huế, ko biết có bạn nào giúp mình được ko?
Chúc huynh DHN61 mạnh khỏe, chúc huynh đệ đại gia đình Vô Hình bình an.
Xin nêu câu hỏi và mong được sự trả lời và hướng dẩn của Huynh duonghoainam61.
1. Niệm chú Đại Bi
2. Chuẩn đề 108 biến cung
Mong Huynh đăng bài Chú Đại Bi - Chuẩn Đề 108 Biến Cung. Để đệ học thuộc lòng và đọc hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn Huynh duonghoainam61 nhiều.
Thực ra ,hai chú này trong gần như cuốn kinh nào cũng có, mà ai cũng biết ,nên DHN không đăng lên ,vì mất thời gian không cần thiết,nếu bạn không có bạn chịu khó muợn cuốn chư kinh nhật tụng hoặc mua một cuốn ,có rất nhiều bài cgú cần thiết cho sự học tập và tu luyện .Trên diễn đàn đã rất nhiều bạn đăng tải câu chú này ,riêng chú đại bi còn có cả hình ảnh và audio nữa thì phải...
đây là chú đại bi
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A rị da bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da,
Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị,
Ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà da, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị,
Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni,
Thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra,
Hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na,
Ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha
Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.
Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da.
Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.
XIn mọi người trả lời giúp cho DL đi ạ!
dinhlong bạn ơi,câu hỏi của bạn nó quá rộng ,nếu là bát quái thì chỉ treo ở cửa phía ngoài,còn bùa thì tùy theo loại ,ví như bùa trấn trạch có thể phải treo bốn góc...có thể chỉ một cái trấn trạch ở phía trong cửa ra vào thôi ...Nói tóm lại câu hỏi cuỉa bạn tuy ngắn gọn nhưng quá rộng và trìu tượng không cụ thể ,nên tôi chỉ trả lời như vậy thôi ,bạn ạ....
Có ai giúp em được không ạ, em muốn thỉnh một lá bùa bát quái + 1 ấn Ngọc Hoàng + 1 ấn Tam Bảo. Vì em ở Huế nên tìm khó quá, em xin chân thành cảm ơn nhiều. Còn chi phí bao nhiêu em xin chuyển ạ.(sđt của em: 0988813132)
Em xin cảm ơn huynh DHN vì đã mạo muội vào đây.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả ah chị trong diễn đàn.
Chúc tất cả mạnh khỏe, bình an.
Vâng. Ở đây Đình Long muố hỏi về lá bùa trấn trạch tây tạng. Bên trên gồm có 3 vị bồ tát: Văn thù, Quan Âm và Hắc Nhiên hộ pháp đó ạ.
VÂng. Xin cám ơn DHN đã quan tâm giúp đỡ. Có lễ phải nhờ các bác tu MẬt tông Tây TẠng thôi.
Đây là trang " gia đình vô hình" , mà đã là gia đình thì có điều gì hay, mình biết thì chia nhau, có thể món này thích hợp với nguới này, món kia hợp với nguời kia. Chắc chắn khẩu vị mỗi nguời sẽ khác nhau, cho nên anh thích cái nào thì " xào" cái ấy, không thích thì thôi không nên chê bai vì đây là " tấm lòng " có gì thì "chia xẻ" cho mọi nguời. chúng ta không nên " tương tàn" nhau mà mất hòa khí. Còn có thắc mắc gì thì cứ đưa câu hỏi lên hỏi, một vấn đề có thể nhiều cách giải quyết, ai thích giải pháp nào thì chọn giải pháp đó tùy theo sở thích, hoàn cảnh của từng cá nhân. Như thế chúng ta mới là "gia đình." " Tám vạn bốn ngàn pháp môn" ai thích hợp cái nào thì đi theo sở thích của mình. không nên chê bai vì dễ mắc "khẩu nghiệp".
" Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh
Xu hướng chân như tổng thị tà"
Nếu mình gở cái gương cũ ra thì phải làm thủ tục gì không vậy mấy Huynh, với lại gở ra thì nên đem để ở đâu ạ?
Kính.