Khi có người mất, người ta gọi ba hồn bảy vía đối với nam, ba hồn chín vía đối với nữ về nhập xác. Ai biết ba hồn là những hồn nào thì giúp HTNB với ạ.
HTNB chúc cả nhà luôn vui vẻ!
Printable View
Khi có người mất, người ta gọi ba hồn bảy vía đối với nam, ba hồn chín vía đối với nữ về nhập xác. Ai biết ba hồn là những hồn nào thì giúp HTNB với ạ.
HTNB chúc cả nhà luôn vui vẻ!
Con người có cấu trúc Ngũ Uẩn và tổng hợp trong nó vô số quy luật cùng với 4 tính của Tứ đại:
Tính mờ thuộc Thủy đại
Tính Động thuộc Phong đại
Tính Thụ thuộc Địa đại
Tính Nhiệt thuộc Hỏa đại
Ngũ uẩn là 5 cơ sở thu phát thông tin:
Sắc ẩn: Cơ sơ thu phát thông tin ở dạng Sắc
Thụ uẩn: Cơ sơ thu phát thông tin ở dạng Cảm giác
Tưởng uẩn:Cơ sơ thu phát thông tin ở dạng Khôi phục
Hành uẩn:Cơ sơ thu phát thông tin ở dạng Nghiệp
Thức uẩn:Cơ sơ thu phát thông tin ở dạng Khái quát
Ba lớp hồn:
Cơ sơ thu phát thông tin ở dạng " Khôi phục" là lớp hồn trong cùng, lớp "Lưu đô", có không gian thuộc tính 1 chiều và O chiều
Cơ sơ thu phát thông tin ở dạng " Khái quát" là lớp hồn ở giữa, lớp" gaspin", có không gian thuộc tính 1 chiều và 0 chiều
Cơ sơ thu phát thông tin ở dạng " Nghiệp" là lớp hồn ngoài cùng có tên " trường sinh của đồng đen" tồn tại trong cả 3 không gian: 2 chiều, 1 chiều, 0 chiều.
Lớp hồn này điều khiển thân xác qua trí tưởng tượng - tưởng tượng là một biểu hiện của quá trình điều khiển.
Cơ sơ thu phát thông tin ở dạng cảm giác " là lớp vía - Nam 7 vía, làm nhiệm vụ phức hệ hóa các thông tin thành cảm giác:cảm giác ánh sáng, âm thanh, mùi, vị và cảm giác " xúc giác" cảm giác phân biệt ( nhiệt độ, đau,...) và cuối cùng là cảm giác thông thiên (ở lòng bàn tay trái với nam).
- Nữ có 9 vía:2 vía tạo cảm giác thông thiên ( 1 ở lòng bàn tay phải, 1 ở huyệt Bách hội), 1 vía phụ trách cảm giác " nữ tính", 6 cảm giác còn lại như ở nam.
Năng lượng ở lớp vía của mỗi người khác nhau. Lớp vía có không gian thuộc tính 1 chiều và 2 chiều.
Lớp vía có năng lượng cao, có khả năng linh cảm, trưc tiếp nhận thông tin từ môi trường, không cần qua các căn. Nếu 1 vía tách khỏi lớp, thì chức năng ở hành tương ứng ( thuộc Ngũ hành) bị mất.
Ba thứ quy báu của con người là Tinh - Khí - Thần. Vía là Khí. Thần là Khí ở trạng thái Phong đại. Thần giúp cho vía mở Thông thiên. Vía như chiếc cầu giúp cho thần ngoại vi. Thần và Vía có một mối dây liên hệ, nếu Thần đã ra ngoài thì Vía níu lại. Níu không nổi thì đành để cho Thần chạy,...
Thông tin cảm giác từ số vía có không gian thuộc tính 1 chiều, truyền vào 3 lớp hồn, làm nền tảng cho: Tưởng, Hành, Thức.
Sự hoạt động của các tế bào ( có thuộc tính 3 chiều) là biểu hiện của số vía có không gian thuộc tính 2 chiều
Nói tiếp về 6 căn:
Các tế bào của thân xác tạo nên 6 căn. Cơ sở thu phát thông tin ở dạng Sắc.
Căn mắt: Làm nhiện vụ thu phát thông tin biểu hiện qua ánh sáng.
Căn tai:Làm nhiện vụ thu phát thông tin biểu hiện qua Âm thanh.
Căn mũi:Làm nhiện vụ thu phát thông tin biểu hiện qua mùi
Căn lưỡi:Làm nhiện vụ thu phát thông tin biểu hiện qua vị
Căn Thân xác:Làm nhiện vụ thu phát thông tin biểu hiện qua xúc giác
Căn ý: Làm nhiện vụ phân tích, so sánh, phân biệt.
Trên đây tôi xin giới thiệu sơ qua một số khái niệm Khoa học tâm linh do Mẫu Thượng Thiên _ Phật Tố Dương truyền giảng.
Chúng ta phần nhiều mới biết Mẫu Thượng Thiên trong hoạt động Tứ Phủ chứ chưa nghe nói Mẫu Thượng Thiên dạy đạo, Mẫu còn được gọi là Phật Tố Dương - Tố Dương là Minh Triết.
Chúng ta phần nhiều học Kinh sách dịch từ nước ngoài và ít biết Kinh Phật giáng tại Việt Nam từ ngày xưa và cũng chưa mấy biết những Vị nào là người Việt nam đắc đạo thành Phật.
Các Kinh Phật Thánh giáng tại Việt nam rất linh thiêng, cụ thể, khoa học.
Những kinh sách này vẫn lưu truyền nhất là trong các Cư sĩ ở Khu vực phía Bắc.
Những kiến thức này tôi học từ một trong các Kinh sách đó. Lời lẽ, từ ngữ tất nhiên là rất khoa học phải không?
Bài của bạn hỏi tại sao trẻ khóc chiều, đêm tôi giải thích theo kiến thức được biết nói trên.
Năng lượng của một vài lớp vía yếu nên mới làm cho trẻ khóc khi thấy " ma "
Đức là năng lượng, Đức lớn thì Thế năng lớn. Thế năng lớn thì làm cho Quỷ Thần trọng.
Muốn có Đức thì hãy làm nhiều việc thuộc về Âm đức, niệm Phật, làm lành, lánh dữ.
Em bé hoặc người bệnh không khả năng làm công đức, làm việc Âm đức, đọc kinh, niệm Phật thì người lớn làm giúp và hồi hướng cho họ. Thân nhân quá vãng cần âm đức do người đang sống đọc kinh, niệm Phật hồi hướng cho họ. Âm siêu dương thới là như vậy. Đọc Kinh, niệm Phật và hồi hướng cho tha nhân, các linh hồn hay rộng hơn là các chúng sinh là một biện pháp tạo Âm đức.
... Vài lời chia sẻ.
Bạn có thể xem thêm phần gải thích ở đây:
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=18004
HTNB đã đọc, xin cám ơn tuduong và trungdao!