Video, Hình ảnh,Tài liệu về bí ẩn UFO
Video, Hình ảnh,Tài liệu về bí ẩn UFO
'Đĩa bay' đâm xuống vùng Siberia
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The...0FC7/Taiga.jpg
Một góc cánh rừng taiga ở Siberia. Ảnh: Arcticphoto.
Hôm qua,1/12/2006 một vật thể bay chưa xác định (UFO), hay còn gọi là "đĩa bay" của người ngoài hành tinh, đã rơi xuống khu rừng taiga ở vùng Krasnoyarsk, thuộc Siberia của Nga và gây ra một đám cháy lớn.
Văn phòng Bộ Nội vụ ở địa phương cho biết nơi "đĩa bay" rơi nằm giữa hai thành phố Yeniseisk và Lesosibirsk. Một số dân làng đã thông báo về sự kiện này và dấu vết của đám cháy rừng có thể nhìn thấy rất rõ tại hiện trường.
Trong khi đó, các quan chức ngành hành không dân dụng Nga khẳng định không có bất cứ chiếc máy bay nào có đường bay qua khu vực trên vào thời điểm xảy ra sự kiện. Hơn nữa họ cũng không ghi nhận trường hợp có phi cơ bị mất tích.
Chính quyền Krasnoyarsk lập một nhóm gồm cảnh sát điều tra, đại diện cơ quan công tố ngành vận tải và người của cơ quan giám sát an toàn hàng không Rosavianadzor để tới hiện trường tìm hiểu tình hình. Ngoài ra, bộ phận chuyên giải quyết các tình huống khẩn cấp của địa phương cũng cử một trực thăng tới nơi xảy ra đám cháy bí ẩn.
Đình Chính (theo Mosnews)
Phát hiện đĩa bay lạ ở Thổ Nhĩ Kỳ
Phát hiện đĩa bay lạ ở Thổ Nhĩ Kỳ
http://images4.dantri.com.vn/Uploade...-ufo1-1107.jpg
Ảnh chụp “đĩa bay” ngày 4/11/2007. (Ảnh: todayzaman).
(Dân trí) - Đầu tháng 11 vừa qua, những bức ảnh về một chiếc đĩa bay xuất hiện cả trên báo chính thống cũng như báo lá cải ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến người dân nước này vô cùng háo hức.
Ngày 4/11, một nhà quay phim nghiệp dư trong số nhiều nhân chứng khác đã may mắn ghi lại hình ảnh một vật thể bay tại khu vực Karaköprü, tỉnh Şanlıurfa vào khoảng 4 giờ. Quả cầu 6 cạnh bay lượn trên bầu trời tỏa ra những ánh sáng đỏ, xanh và trắng. Nó chuyển động chập choạng nhưng rất nhanh.
Sau 15 phút quả cầu biến mất không dấu vết, và cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích chính xác nó là cái gì.
Bất chấp một số bình luận trên internet hướng về giả thuyết hiện tượng “Quả Cầu Lửa Xanh”, nhiều người không tin và cho rằng đây chỉ có thể là một ngôi sao được phóng đại khi quay phim. Những người hoài nghi hơn thì nói đó chẳng qua là hình của máy bay do thám Mỹ đang giám sát biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Đây không phải lần đầu tiên người ta nhìn thấy đĩa bay tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng xuất hiện đều đặn với lần mới đây nhất là tại Konya vào tháng 3/2007. Ngày 4/1 tại İstanbul, người dân tại khu vực Yenibosna đã nhìn thấy một vòng tròn quay với những ánh sáng sặc sỡ trên bầu trời.
http://images7.dantri.com.vn/Uploade...-ufo2-1107.jpg
Bức tranh vẽ quả cầu lửa xanh bất ngờ xuất hiện
trên bầu trời đêm New Mexico trên tạp chí
LIFE số ra ngày 7/4/1952
Ông Haktan Akdoğan, người đứng đầu Trung Tâm nghiên cứu khoa học vũ trụ Sirius UFO của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết số trường hợp nhìn thấy đĩa bay tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như nhiều quốc gia khác đang tăng dần trong những tháng gần đây.
Việc nhìn thấy đĩa bay tập trung nhiều nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ và có lẽ được ghi lại nhiều nhất khoảng từ năm 2001 đến 2002. Dường như chuỗi hình ảnh về đĩa bay bắt nguồn từ các sự kiện đặc biệt vào ngày 7/6/2001, khi cả 10 dân quân làng Dondurmaz, tỉnh Adıyaman đi tuần đêm khẳng định đã nhìn thấy ánh sáng chói hình “cái mâm” tròn to cỡ ngôi nhà sáng rực trên bầu trời. Họ nhìn thấy nó bay hướng về ngọn núi Ulubaş và sau đó lập loè biến mất.
Chỉ huy dân phòng làng Dondurmaz đã xem xét những lời trình bày của họ rất nghiêm túc. Đích thân ông chủ tịch Halil Işık tỉnh Adıyaman tách họ ra thẩm vấn từng người. Không chỉ lời miêu tả của họ trùng hợp mà các bức tranh họ vẽ cũng giống nhau một cách kỳ lạ. Ông Işık ngay sau đó gửi một bản báo cáo chi tiết lên Bộ trưởng Bộ nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ.
Đến ngày 13/6/2001, báo Sabah chạy dòng tít lớn “Mọi người đang tìm kiếm đĩa bay” với nội dung về việc dân địa phương ném đá… đĩa bay khiến một người ngoài hành tinh bị rơi xuống.
http://images7.dantri.com.vn/Uploade...-ufo3-1107.jpg
“Người ngoài hành tinh” bị dân làng Uşak ném
đá rơi khỏi đĩa bay. (Ảnh: Sabah)
Nói thêm về Trung Tâm nghiên cứu khoa học vũ trụ Sirius UFO của Thổ Nhĩ Kỳ:
Giám đốc Trung tâm - ông Akdoğan là nhân vật thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện liên quan tới đĩa bay tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên theo một số nhà bình luận, động cơ của ông không đơn giản chỉ vì khoa học. Akdoğan là chủ sở hữu của Bảo tàng İstanbul UFO mở cửa từ năm 2002 (sau một loạt các sự kiện đĩa bay) và kinh doanh khá thành công.
Trong 6 bảo tàng về đĩa bay trên thế giới, thì có tới 3 bảo tàng nằm tại Thổ Nhĩ Kỳ (İstanbul, Denizli và Göreme tại Cappadocia). Ý định không giấu diếm của Akdoğan là mở các bảo tàng về đĩa bay trên khắp đất nước để “nâng cao hiểu biết của người Thổ Nhĩ Kỳ và thu hút khách du lịch”. Tổ chức của ông cung cấp tư liệu và thiết bị lắp đặt cần thiết để mỗi bảo tàng mới là một bản copy của cái trước.
Liệu các bảo tàng có thu lời hay không chưa được đề cập đến, nhưng khi bảo tàng Göreme mở cửa năm 2006, đã có hơn 5.000 du khách đến thăm chỉ trong một tháng, đặc biệt được người Nhật rất quan tâm.
Đàm Loan
Theo Todayszaman
Vợ thủ tướng Nhật từng cưỡi UFO
Vợ thủ tướng Nhật tương lai 'từng cưỡi UFO tới sao Kim'
http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/2009/09/3BA130EE/
Phu nhân của thủ tướng Nhật tương lai cho biết bà từng tới sao Kim trên một vật thể bay không xác định (UFO).
http://www.vnexpress.net/Files/Subje...0/EE/nhat1.jpg
"Khi cơ thể tôi đang say ngủ, hồn tôi bay lên một chiếc UFO hình tam giác và tới sao Kim", bà Miyuki Hatoyama viết trong một cuốn sách phát hành năm ngoái. "Nơi đó tuyệt đẹp và rất xanh tươi".
Miyuki, 66 tuổi, mô tả trải nghiệm ngoài không gian trong cuốn sách có tên Những điều kỳ lạ mà tôi từng gặp. Reuters dẫn lời trong sách cho hay chuyến hành trình lên sao Kim này "đã diễn ra 20 năm trước".
Khi tỉnh dậy, bà kể với người chồng cũ về cuộc hành trình đó. Ông nói rằng đấy có thể chỉ là giấc mơ. "Người chồng hiện tại của tôi (thủ tướng Nhật tương lai Yukio Hatoyama) thì nghĩ khác. Chắc chắn ông ấy đã nói: 'Ôi, thật tuyệt vời'", bà viết.
Ông Yukio Hatoyama chắc chắn sẽ được bầu làm thủ tướng Nhật vào ngày 16/9 sau chiến thắng vang dội của đảng ông lãnh đạo trước đảng Dân chủ Tự do cầm quyền hôm 30/8. Ông là cháu trai của một cựu thủ tướng Nhật và có biệt danh người ngoài hành tinh do cặp mắt lồi ra một cách khác thường.
Miyuki, nổi tiếng với tài bếp núc, từng diễn 6 năm ở trong nhóm kịch Takarazuka Revue. Bà gặp chồng hiện tại khi đang sống ở Mỹ.
Chồng bà Miyuki Hatoyama là Yukio Hatoyama, vừa đắc cử Thủ tướng Nhật trong cuộc bầu cử Nhật Bản ngày 30/08/2009.
http://www.vnexpress.net/Files/Subje...F/14/vote1.jpg