Nguyên văn bởi
Đầu gấu
Lúc mới sinh thì bé trai và bé gái đều giống nhau (khác vài chổ nhỏ thôi). Khi lớn lên thì con gái phát triển theo xu hướng tình cảm và tâm linh, trong khi con trai có xu hướng sức mạnh và vật chất. Đó là vì sao con gái thì hay mơ mộng, con trai lại thực tế. Và vì tiềm chất tâm linh, phụ nữ có một vài khả năng mà nam giới không có.
Con người hay sợ những thứ mình không biết. Đó là vì sao người ta sợ chết, vì ít ai biết chết là thế nào. Tôi cũng không biết về cái chết. Tôi biết từng có một người mong muốn được chết. Cậu ta cũng là một người bình thường, đặc biệt ở khoản học tập thì khá kém. Thời niên thiếu, cậu ấy thường suy nghĩ về cái chết. Đến năm 17 tuổi, cậu ta bỏ học, giam mình trong cái gác xếp, và cầu nguyện để được chết. Và cuối cùng, cậu ta cũng được chết, khoảng 1 tuần (tôi không nhớ rõ) cậu ta sống lại. Đây chỉ là một phần trong con đường tâm linh của cậu ta. Sau này, cậu ta được thường nhắc đến như một kẻ thất học có khả năng làm những bậc tri thức châu âu cũng như châu á phải cuối mình quỳ lạy. Buồn cười là đệ tử của ông ta hầu hết là những người có học vấn cao. Tôi sẽ không đề cập đến đẳng cấp tâm linh, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng Jesu trong lòng quý vị.
Như chúng ta thấy, chúng ta đã quá thành kiến về cái chết, quá sợ hãi cái chết để nghiêm cứu nó một cách khách quan hay là cầu nguyện để có được nó.