-
Mình mở mắt thứ 3 !?
Thưa thầy, Con muốn mở luân xa 1, vì con nghe các các anh chị nói rằng nó là gốc rễ, con muốn tập trung phát triển cái luân xa 1 này tới mức cực hạn, mặc dù biết nó nguy hiểm nhưng con vẫn mở, con muốn biết gốc rễ, biết nguồn gốc loài người, biết tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Con mới tập thiền 3 ngày, là học sinh lớp 11 cho nên ít thời gian, thường thì con thiền lúc 11 giờ. Nhưng khi thiền thì con thấy nhức phần trán, không phải ở ngoài mà ở bên trong, cảm giác nó cứ căng căng, đầu tê tê như có gì đang xoay tròn với tạo hình ở trong. Nghe trên mạng thì các anh chị nói rằng là con mắt thứ 3 ( Luân xa 6 ). Nếu đúng là con mắt thứ 3 vậy là con đang mở con mắt này phải không thầy ? Nếu phải thì đây có phải thử thách về tinh thần, muốn con vượt qua nỗi sợ hãi khi nhìn thấy các sinh linh không thấy bằng mắt thường phải không thầy ? Nếu con giữ tâm kiên định, mở ra con mắt thứ 3 đó thì có thể chữa bệnh được cho người thân không thầy ? Kính xin thầy trả lời giúp con, cảm ơn thầy.
-
bạn nói
Em 17 tuổi, sinh năm 2000, ngày 24 tháng 5. Em học thiền và không ngồi được kiểu kiết già, chỉ ngồi được bán già và xếp bằng. Em hay thiền vào lúc 11 giờ đêm, lúc yên tĩnh nhất
vậy bạn lo học hành đi chớ. mở lx làm gì cho loạn. với lại mở lx rất mơ hồ, ko có ghi chép hay chú thích gì về mở lx cả nên ko biết sao.