Thầy ơi, dùng giấy nào cũng được, hay là phải dùng Giấy gì ạ?
Printable View
Chào bạn,
Để giải bùa dơ của đàn bà tôi xin post lên 2 cách để giải như sau:
Cách 1: cách nay bắt buộc phải thực hiện liên tiếp ít nhất là 7 ngày, yêu cầu là phải thực hiện một cách liên tục kg được gián đoạn:
các thức như sau: vào mỗi buổi sáng, lấy 7 chồi non cây Bí đao, 7 nhánh của cây chổi qoét nhà, đem 7 nhánh cây này đốt lấy tro để chung vào 7 chồi non lá bí đao sau đó xào lên lấy nước xào này pha (bỏ) vào thức uống (caffee) hoặc đồ ăn cho người đàn ông bị dính bùa dơ đó ăn (uống) liên tục theo thời gian nói trên, thì sẽ giải được (trục) được thứ bùa dơ bẩn này trong người này ra.
Các 2: làm liên tục ít nhất 7 ngày liên tục, quan trọng là không được để ai biết mình đang làm việc này, nếu ai đó biết sẽ kg linh được.
các làm: tìm mội ngôi mộ người chết mới chon xong, đúng 12 giờ trưa, mình cầm một nắm đậu xanh đi ra ngôi mộ mới đó (không được để ai gặp hoặc gặp bất kỳ ai khi mình đi ra mộ), rãi nắm đậu xanh ló lên đất của ngôi mộ đó, ngày thứ 2 vẫn cầm nắm đậu xanh mang ra mộ và rắc, rãi trên ngôi mộ đó, ngày thức 3 cũng làm như thế. đến ngày thứ 4 cũng đúng 12 giờ trưa, mình cũng đi ra mộ đó và nhặt giá đổ đã nẫy mầm đã rắc trên mộ mang về nhà đem rữa sạch làm thức ăn cho người bị bùa giơ liên tục trong ít nhất 7 ngày. Lưu ý là từ ngày thứ 4 trở đi, mỗi ngày đúng 12giờ trưa là ra mộ lấy giá đậu về. cứ làm như vậy một cách im lặng thì sẽ giải được cái thứ bùa khủng khiếp kia.
Một lưu ý: khi đã làm một trong 2 cách trên xong, và trục được thứ bùa dơ đó ra thì bạn cũng phải hết sức cẩn thận không khéo sẽ xãy ra án mạng vì: người được giãi bùa dơ kia sau khi được giải hết sẽ trở lại ghét cay ghét đắng Mụ dùng bùa dơ đó để hại mình, và sẽ sẳn sàng vác giao, hung khí để giết mụ đó.
Mô phật
Gửi bạn" Phan Kim Liên" bạn và chồng bạn sắp chia tay là bởi 2 người đã hết duyên với nhau rồi hết duyên rồi sao phải cố gắng cưỡng cầu làm gì. Đừng nên dùng bùa dơ để giữ chồng bởi đó là ma pháp bạn à 1 khi đã dùng nó thì cả đời bạn không dứt ra được đâu.
Bạn nampt89 ơi đọc lại bài của mình đi. Mình đâu có định làm bùa dơ chồng mình đâu.
Hết Duyên thì... dùng vào thì đi ăn mắm cả đời đấy bớt giỡn đi.
Bùa dơ không phải là bùa yêu mà nó là bùa mê, người bị dùng bùa sẽ theo bạn 1 cách mù quáng họ sẽ làm nô lệ cho bạn chứ không phải yêu bạn. Mình nói vậy có đúng không "chan su vo luong"?
vậy khi đàn bà bị bùa đàn ông thì sao
vẫn có bà sẵn sàng bỏ chồng con,thậm chí giết chồng theo trai đó
thì làm sao hả quý vị
Em xin mạo muội chào các Thầy ạ, em cũng có hoàn cảnh gần giống như chị Phan Kim Liên, làm thế nào để biết mình và chồng còn duyên hay không ạ??? Em đi coi bói thì ng ta nói chỉ có 1 chồng, vợ chồng không bỏ được nhau. Có cao nhân nào giúp em không ạ... hic ! Nhưng sau khi coi xong 1 tuần thì em biết chồng có bồ, đến khổ! mà có điều là em đã được điềm báo trước. Em rất mong có cao nhân giúp cho em, em sẽ trình bày tất cả, cầu mong có duyên!
ban NN giup mình với.chồng mình cũng bị ngta bỏ bùa dơ.mình thì mới sinh em bé được hai tháng nè..hichic
Lần đầu tiên em tham gia diễn đàn này ạ, em cũng trong trường hợp giống bạn đó. Nhưng người bị ở đây là chồng em, em không biết anh ta có bị bùa dơ hay không nhưng từ khi phát hiện ra anh ta có nhân tình thì anh ta bỏ đi không một lời giải thích và ngang nhiên về ở chung với nhau. Con em vừa mới sinh được có 2 tháng là anh ấy đã bỏ đi, ko thương con nhớ con gì hết, đứa lớn 3 tuooit hơn. Vì mọi chuyện xãy ra kinh khủng quá mà em bị stress sút liền mười mấy cân và tóc rụng đến hói đầu. Anh ấy bỏ nhà đi gần 3 tháng không liên lạc gì hết. Em xin mọi người giúp đỡ cho em được không ạ.