...chà...đêm thế nì mong có ng làm thơ ghê!
Printable View
...chà...đêm thế nì mong có ng làm thơ ghê!
Mây chung tình trọn đời với gió
Anh chung tình chỉ có mình em
Vắng em rồi anh buồn muôn kiếp .
Có bao giờ em nghĩ đến anh không?
Ai dám cấm thuyền bè đi trên biển?
Ai dám cấm tuổi trẻ đến tình yêu???
Quan toà nào cấm nam yêu nữ?
Luật pháp nào cấm nữ yêu nam???
Nếu 1 mai đây... em hồn lìa khõi xác!
Anh nguyện làm... Quan tài ôm chặt lấy thân em
dạo nì bé Mai có vẻ k hài lòng gì với mình hay sao ý!?
không có chuyện đó
Tui chẳng thấy hay cái chỗ nào
Bài thơ đầu anh biết tặng cho em
Là bài thơ anh viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
"anh! anh có thấy gì đó ko? ........em tặng anh hoa sen đó"
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ ?
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
hoa sen tượng trưng cho lời từ chối tình yêu .
ôi! nghe vẫn có vẻ "anh yêu em" nhiều lắm
nếu em biết em là người duy nhất
trong tim anh rất đổi chân thành
nhưng dòng đời lại lắm k gian manh
đang toan tính để tranh giành em đó
nhưng em ơi lòng anh em biết rỏ
mãi yêu em đến vạn kiếp ngày sao
dẫu phong ba giông tố có thét gào
cũng không thể chia lìa duyên hai đứa.
Bạn ấy ơi bạn ấy
Xin cho mình làm quen
Để hiểu thêm về bạn
Và cũng để sẻ chia
Những điều bạn nên làm
Cưng nghe bản nhạc này rồi suy nghĩ lại cưng nhe!
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZB9BZ6.html
Đừng nói yêu em từ lâu
Là nhóc nên còn mít ướt
Lỡ mà giận nhau nhóc khóc
Không ai an ủi thì sao????
ngày hôm qua cứ ngỡ là giấc mơ
chiều cuối đông gió lạnh đến tê lòng
mây muốn thở vạn chùm ko giọt nước
gió cứ vờn mây muốn khóc rồi kia
Đừng nói yêu em anh nhé
Vì em chẳng muốn vậy đâu
Em vẫn thích là cô nhóc
Rong chơi chẳng biết u sầu
ngày hôm qua cứ ngỡ ta gần em
ôi giây phút ngọt ngào sao chẳng thấy
chiều mây buồn im thin trên phố lặng
con gió cũng như bùn theo mây tan