Chào các minh sư
Cháu muốn nuôi 1 tiểu linh nhi chỉ với mục đích chiêu tài lộc nhưng hiện tại có nhiều các ý kiến trái chiều làm cháu rất hoang mang.
Xin hỏi các thầy là liệu sau này kumathong có phản chủ hay hại con cái cháu ko ạ
Cháu cảm ơn.
Printable View
Chào các minh sư
Cháu muốn nuôi 1 tiểu linh nhi chỉ với mục đích chiêu tài lộc nhưng hiện tại có nhiều các ý kiến trái chiều làm cháu rất hoang mang.
Xin hỏi các thầy là liệu sau này kumathong có phản chủ hay hại con cái cháu ko ạ
Cháu cảm ơn.
Chào bạn Danvac,
NN không thấy ai trả lời cho bạn nên NN trả lời ở đây. Bạn nuôi Quỷ Nhi, hay Kim Đồng Thái, thì bạn phải dạy nó. Nếu bạn không dặn nó thì nó sẽ có sự “tranh giành” giữa người nhà của bạn và thằng bé đó. Khi dặn nó phải biết yêu thương người trong nhà của bạn. Và dặn nó là con của bạn cũng chính là em của nó, phải biết thương yêu em của nó, thì nó sẽ giúp cho.
Bạn cũng đừng có làm như cái anh chàng thỉnh Kumanthong về, nuôi nó, rồi nếu ai không thích là muôn sai khiển Quỷ Nhi đi giết người nha. Cái anh chàng này mà bạn Changchancuu đã giới thiệu ở đây http://thegioivohinh.com/diendan/sho...BB%B7-Linh-Nhi
Và anh chàng này được gọi bằng “thầy”, nhưng hình như ở Youtube thấy có người họ “Dislike”, hay không thích, liền gọi Quỷ Nhi đi “giết người”. Cài này là chuyện hoàn toàn bậy bạ. Thường thì Qui Nhi được thỉnh tại chùa. Tuy biết rằng, vẫn có những loài Quỷ Nhi do những ông thầy bên “cánh trái”, hay “hắc đạo”, luyện Quỷ Nhi theo tà phái để có thể giết người, làm những chuyện trời chu, đất diệt, nhưng khỏi phải nói là hơn 90% Quỷ Nhi là do chùa làm ra để giúp đở cho chủ của nó làm ăn, buôn bán thuận lợi, và cũng nhờ như vậy mà tụi nó (Quỷ Nhi) có bữa cơm do chủ nhân của nó cúng cho nó, để nó khỏi phải vất vưỡng bên ngoài để kiếm ăn, đẻ cho những loài quỷ dữ khác ăn hiếp, hay hại như làm nô lệ suốt đời cho chúng để rồi không những không đủ ăn, mà còn bị đánh đập dã man như trên cõi trần vậy đó.
Thân
NN
theo ý kiến của mình thì muốn nuôi trước tiên bạn phải trải qua cuộc sống thực tế sinh con và chăm sóc trẻ nhỏ , nếu không thì chỉ vì ham muốn một chút tài lộc mà sẽ gây nghiệp báo khó mà đỡ nổi
sao bạn không thử nuôi kumanthep
NN cũng làm biếng nói về vấn đề này lằm. Thật ra người ta ít nhắc đến Kumanthep hơn là Kumanthong. Kumanthep thật ra là Thiên Nhi Thái, khác rất nhiều so với Quỷ Nhi. Thiên Đồng Thái, hay Thiên Nhi Thái được rất ít các vị thầy làm vì phẩm chất, hay thiên căn của Thiên Đồng rất là cao, vì thế cái lực nó cũng cao hơn Quỷ Nhi nhiều. Và cũng vì vậy mà Thiên Đồng thường thì không được đeo dưới mức lưng quần, nhưng Quỷ Nhì thì không sao. Muốn làm phép để cầu Thiên Nhi nhập thể thì vị thầy thường là những vị sư mà NN thường hay nói là cao tấy ấn.
Vì Thiên Đồng nó khác vời Quỷ Nhi rất là nhiều vì thế thân thể khi tạo lập ra cũng hoàn toàn khác với thân thể của Quỉ Nhi. Quỷ Nhì thì còn dùng đất nghĩa địa, hay cốt tro, chứ Thiên Nhi thì chỉ dùng đất sạch ở chùa và nhang, hay tro cúng Phật để tạo ra mà thôi. Cho nên thân thể của Thiên Nhi rất là tinh khiết. Và hành động của Thiên Nhi cũng rât là từ tốn, không lăng xăng, hấp tấp như Quỷ Nhi.
Vài hàng giới thiệu về Thiên Nhi, hay Thiên Đồng Thái cho các huynh, tỉ xem chơi.
Thân
NN
Nuôi đứa hữu hình thì mất nhiều chi phí là bình thường mà bác. Còn nuôi đứa vô hình, mất ít, lại được nó giúp về mặt vô hình, nên được nhiều vị thích nuôi. Nói chung dây vào mệt thần kinh lắm, nó vô hình nên chẳng biết nó thích gì, làm trái ý nó, nó quật cho thì toi. Lần đầu tiên nhìn thấy nó làm hộp sữa móp vào trông cũng sợ thật. Hèn nào có nhiều đoạn video trên youtobe nói về cái xe đạp tự nhiên quay, cốc nước tự nhiên rơi xuống, bàn ghế tự di chuyển là do kumathon gây ra đây.
Mình có 3 KMT
- Bé KMT chùa Săm ngăm, do LP YAEM làm, cao 45 cm, nặng gần 20 kg
- Bé KMT do LP GOY làm, cao gần 10 cm, bé này rất hiếm
- Bé KMT do LP TAE làm, cao khoảng 20 cm
Công nhận bạn Thichhuyenthuat thật là đúng với cái tên của mình. Bạn sở hửu những con Quỷ Nhi do những vị thầy nối tiếng làm ra mà dân Thái họ rất kính trọng và tôn sung.
NN thấy bạn Thuongdan nói đúng lắm, nuôi Kumanthong thì ít tôn kém hơn nuôi một người con bằng xương, bằng thịt. Tuy nhiên, cái tình thương của một người con bằng xương, bằng thịt sẽ hơn rất là nhiều so với tình thương của một đứa “con nuôi” trong cõi giới vô hình nhiều.
Có khi nuôi đứa con nuôi trong cõi giới vô hình một khoảng thời gian thì bị “chán” mà có thể bỏ rơi nó như rất là nhiều, và phải nói thật là nhiều, nhưng người họ nuôi Quỷ Nhi một khoảng thời gian, xong rồi họ dọn nhà, họ bỏ nói vất va, vất vưỡng, không thờ cúng gì vì thế mà tụi nhỏ đói, mà nói phải gỏ cửa hàng xóm để xin ăn đó. Và cũng vì vậy mà những nhà hàng xóm họ bực bội và cho là “ma phá”, nhưng đâu biết rằng nó đói và chỉ xin miếng ăn mà thôi.
Thân
NN
Kumanthoong giống thiên lin cái không nhỉ ? MỘt dạng âm binh của mấy ông thầy Thái Lan?
Bác NhậtNguyệt nói phải, cái gì cũng đến lúc chán. Ngay cả với con mình, nhất là lúc nó hư, ko nghe lời mình. Nhưng con mình đẻ ra, dù chán cũng ko thể bỏ rơi do những hệ luy kinh khủng và tội nghiệp nó nếu bỏ nó (giả sử thôi, chứ TD chẳng hề có ý nghĩ đó trong đầu). Hơn nữa về mặt đạo đức, cắn rứt lương tâm, bị gia đình, bạn bè, hàng xóm, họ hàng chỉ trích,... Những hệ luy tiêu cực đó với đứa con nuôi vô hình nếu bỏ nó thì chắc ko bị ràng buộc bởi chỉ trích. Nhưng còn hệ lụy nó phải tự bươn chải kiếm miếng ăn và thương nhớ nó làm người nuôi ko nỡ bỏ. Nói chung đã quyết định làm 1 điều gì phải có trách nhiệm, như lấy vợ, sinh con, làm việc. Nếu ko thì hậu họa tự nhận phiền não về sau. Tính trách nhiệm, TD coi đó là Đạo ở giữa đời thường.
Vài hình ảnh của google về Kuman Thong:
https://www.google.com.vn/search?q=c...w=1236&bih=580
Nuôi búp bê Kuman Thong trong nhà có tốt không và tâm sự từ người trong cuộc.
http://technuy.com/nuoi-kuman-thong-...-co-tot-khong/
Cũng như bạn Nhật Nguyệt nói
rồi cũng đến khi vì nguyên nhân khách quan hay chủ quan mà mình không thế chăm sóc các bé KMT được nữa thì sẽ có 2 hướng giải quyết là
1. Tìm cho các bé một người chăm sóc có tâm để giao lại các bé.
2. Chuyển các bé về chùa ở Thailand.
Nhưng theo mình phương án 1 là khả thi hơn cả bởi vì hiện có rất nhiều bạn đang nuôi KMT và rất muốn sở hữu các bé KMT chính hãng và thuộc loại hiếm như của mình.
Bạn thichhuyenthuat,
Bạn nuôi các bé vô hình, bạn co hướng dẫn các be tu học không? Cũng giống như trẻ con ở dương gian vậy, ngoài việc lo ăn mặc, mình còn phải lo cho các em đi học nữa.
Mong là bạn moi ngày đều tụng kinh niệm Phật huong các em tu học.
Nhiều lúc mình nghĩ cuộc sống của mình thì hữu hạn. Tuổi tho thì co hạn mà thôi. Mình đem các em về nuôi, sau này khi mình vang phần thì các em âý sẽ đi về đau? Cho nên, chắc ngoài viêc lo cho các em co noi nương tựa thì mình cũng nên giúp các em tu học, quy y cho các em âý.