Ba tôi kể hồi năm 75 chổ nga 3 vũng tàu có cái đài liệt sĩ gì ở đó, cứ mội tối tằm chừng khoảng 6 hay 7 giờ thì sẽ thấy 1 vài anh lính bộ đội cứ vảy xe đòi quá giang về nhưng khi dừng xe lại thì không thấy ai nữa.
Printable View
Ba tôi kể hồi năm 75 chổ nga 3 vũng tàu có cái đài liệt sĩ gì ở đó, cứ mội tối tằm chừng khoảng 6 hay 7 giờ thì sẽ thấy 1 vài anh lính bộ đội cứ vảy xe đòi quá giang về nhưng khi dừng xe lại thì không thấy ai nữa.
Phường tôi có trường cấp 2 tên là Ngô Quyền, nghe kể tối tối là có 1 bóng người cứ đi lên đi xuống ở cầu thang chính. Chiện là thằng nhó đó chạy nhảy trên lầu thượng do sơ xảy té xuống đất chết.
huynh kdn ơi đây chỉ là lẻ đương nhiên thôi , họ chưa siêu thoát thì vẫn ở đó thôi
chúc huynh luôn gặp nhiều an lạc