Tôi đã tiếp cận Thần quyền như thế nào .
Thuỡ nhỏ tôi vốn là một cậu bé hiếu động , cho nên được Cha uốn nắn tay chân chỉ vẽ một chút ít về võ thuật cùng với các Anh tôi .các Anh lớn hơn nên ngoài Cha tôi , các Anh còn tầm sư học thêm , trong số thầy học ,cũng may gặp được những danh sư , ( tôi xin miễn nói tên ra ) tôi thì còn nhỏ nên ở nhà được “hựng sấy “ . Anh tôi học rồi về nhà chỉ lại , nên nhờ thế mới biết khi đá thế nào thì gọi là Bàng long cước , Kim tiêu cước , đánh thế nào thì gọi Thôi sơn khắc thủ , song chỉ thu châu , ngủ chỉ thu đào , dùng chỏ thế nào thì gọi phương dực loan đài , bạt hổ vv...
Cái hay của môn phái nầy là từ 72 thế căn bản , biến hóa thành những bài quyền , lấy tên 18 vị La hán thành tên những bài quyền , hai môn sinh khi đối diện với nhau thi triển bài quyền thì những đòn thế rất ăn khớp , từng cặp bài quyền đối kháng với nhau , kẻ đánh ngưởi đở cho đến hết bài quyền , vào thời điểm nầy là thập niên 70 , ở cạnh nhà tôi có một anh lớn hơn tôi vài tuổi , Anh đó theo tôi biết là học Thần Quyền , có người còn gọi là Võ Bùa, ( Thần Quyền là nói chung , trong giới nầy cũng chia ra rất nhiều môn phái ) hằng đêm thấy anh ta tập đi quyền cũng dử dội lắm ! sau đó thầy của anh ta đi lính , và chết ở chiến trường , tôi chỉ nghe anh ta kể lại là viên đạn ghim ngay tam tinh !
(Có điều rất tế nhị tôi không tiện nói ra , chỉ xin nhắc nhở những ai học huyền thuật mà không đạo đức, hay ỷ lại là ta có thần phù hộ , sẻ gặp hậu quả thảm khốc )
Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói và biết thế nào là Thần Quyền.
Sau năm 75 , Anh tôi không muốn mai một đi những gì đã học, và cũng muốn sẳn tiện ôn luyện , nên có dạy cho những người trong xóm miễn phí , chẳng lấy ai đồng xu cắc bạc nào cã , tôi vốn đã học trước nên có thể làm phụ tá cho anh tôi , chỉ dẫn những anh em mới học , trong số đó có 2 thằng bạn tôi , nào giờ chẳng biết mô tê gì , tôi “oai” ra phết , được làm HLV bất đắc dĩ ,chỉ dẫn bạn .hihi…
( Anh dạy Taekwondo chứ không dạy Thiếu lâm ) Dạy được vài tháng , vì môn sinh vi phạm nôi quy nên anh tôi có kỷ luật học viên bằng hình thức hít đất , thì có một học viên lên tiếng phản ứng
- “ Học võ , chứ phải quân trường đâu mà bắt hít đất “
Một lời nói làm anh tôi ngao ngán ! nghĩ mình dạy bất vụ lợi , và nếu có phạt thì cũng là hình thức rèn luyện thể lực cho môn sinh , chưa chi mà đã có người phản kháng như thế , về sau chắc có người sẻ đánh lại anh trừ , hihi… thế rồi sau đó anh tôi đã tuyên bố không dạy nữa ! mặc dù những môn sinh khác xúm lại năn nỉ yêu cầu , nhưng anh dứt khoát không dạy , nghĩ luôn từ đó cho đến nay .
Bạn tôi đang học ngon trớn , bi văng miễng nên cũng tịt ngòi luôn .
Thời gian như thoi đưa , thắm thoát một năm sau , tôi còn nhớ rỏ , hôm đó vào ngày rằm , Đêm đó Trăng sáng vằng vặc , tôi mon men lại nhà bạn tôi chơi , thì vô tình chứng kiến được sự việc .Ngoài sân nhà bạn tôi thấy có để cái mâm , trong đó có hương đăng trà quả , 5 ngọn đèn cầy đang thắp cháy , bạn tôi thì đang đi quyền với hai mắt hơi nhắm , thĩnh thoãng dậm chân xuống đất với một lực rất mạnh , đòn thế rất nhanh , có điều là đi loạn xạ không theo một đồ hình nào …À …! Tôi chợt ngộ ra ...Thì ra bạn tôi đã học Thần quyền .
( còn tiêp )